Xem đầy đủ chức năng : 1... 2... 3... Đêm!
hoatrungnguyen
29-10-2009, 11:53 AM
Đã xoá bởi người sử dụng....
hoatrungnguyen
29-10-2009, 11:59 AM
À quên! Trước khi ngủ chửi 1 thằng đã!
P/s mày: Hy vọng tao ko còn phải gặp lại mày! Coi như tao và mày chưa hề quen biết!
hoatrungnguyen
29-10-2009, 07:50 PM
Đã xóa bởi người sử dụng ....
hoatrungnguyen
29-10-2009, 08:06 PM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
29-10-2009, 08:34 PM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
30-10-2009, 01:40 PM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
31-10-2009, 12:37 AM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
31-10-2009, 12:59 PM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
03-11-2009, 10:51 AM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
09-11-2009, 11:43 AM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
24-11-2009, 11:32 AM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
hoatrungnguyen
17-12-2009, 01:23 AM
I Will Never Let you Go!
hoatrungnguyen
17-03-2010, 08:52 AM
Mệt...
Không còn gì khác ngoài tình trạng đó lúc này của mình hi hi!
Từ ngày bắt đầu làm việc ở công ty mới, mình cũng rơi ngay vào tình trạng vô gia cư ha ha!
Vậy là cũng được 2 ngày rồi!
2 Ngày...
Sáng 7h đi làm! Chiều 5h30 tắt máy tính và đứng dậy!
Bước chân ra khỏi công ty là không biết mình sẽ đi đâu, về đâu???
Hôm nay, lần đầu tiên đi mua sắm cho bản thân mình... Đã lâu lắm rồi, mới thấy mình cô đơn và lạc lõng như thế! Đã lâu lắm rồi mới chợt nghĩ là bản thân mình cần có cái gì???
Một chiếc ba lô!
1 Bộ quần áo ( để mai đi làm )
1 bàn chải đánh răng và kèm theo là một cái khăn mặt :sr:
Để làm gì ư? Để có thể nghỉ ở bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào mà mình cảm thấy mệt mỏi!
Thật sự! Chưa có lúc nào, nó thèm có sự quan tâm từ người khác đến như vậy!
Và cũng chưa có lúc nào! Nó thấy sợ và e ngại sự quan tâm của bạn bè đến thế!
Chúng nó vẫn bảo! Về ở với chúng nó mấy hôm rồi kiếm nhà! Nhưng... Chỉ một hôm thôi đã thấy khác rồi!
Còn đâu thằng Tuấn ko lo nghĩ nữa!
Còn đâu nữa.....
Ôi! Nó nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ ba mẹ nó! Nhớ đến ngôi nhà mà nó có thể nằm, ngồi, đi đứng bất cứ chỗ nào nó muốn!
Nhớ đến giọng nói ba nó gọi nó dậy mỗi sớm mai khi nó lười nằm ngủ nướng!
11 năm rồi! 11 Năm từ cái ngày nó rời khỏi vòng tay của ba mẹ nó! Giờ nó mới thấy nhớ đến thế!
7 Năm ở cái đất Hà Nội! Giờ nó mới thấm cái cảnh như bây giờ...
Bên cạnh nó, vẫn chỉ là ba mẹ của nó thôi...
Nó vẫn nói dối ba mẹ, vẫn bảo ba mẹ yên tâm, con ko sao đâu, con vẫn bình thường... Nhưng thật sự, nó không bình thường, nó đang mệt mỏi!
Bước chân nó chùn lại, nó không muốn bước tiếp nữa, nhưng sẽ chẳng ai cho nó dừng lại, kể cả bản thân nó...
Đêm nay... Nó sẽ ở đâu!!!
hoatrungnguyen
22-03-2010, 07:40 PM
Đêm qua nó hiến máu nhân đạo cho mấy con muỗi đói!
Nó thề là đêm nay nó sẽ trả thù!
Moa sẽ báo chù :so_funny:
Change my fone number....:dapcom:
hoatrungnguyen
23-03-2010, 06:31 PM
Vậy là moa báo được chù roài hè hè!
Đêm qua chúng nó hết đường ăn hiếp với cả hút máu của moa roài :D Cho chúng mày chết đói luôn kaka :so_funny:
Đêm để bắt đầu cho một ngày mới... cố gắng lên... gắng nhiều hơn nữa...
Xiền xiền xiền :sr:
hoatrungnguyen
24-03-2010, 06:48 AM
Ban đầu thì chạy xe lang thang trên đường!
Được một lúc thì có ý định đi uống trà Bát Bảo!
Nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu mà đi một mình hoá ra mình bị điên à!
Mà có khi mình cũng điên thật!
Rồi online, trêu bạn Kem của mình hi hi!
Kem ơi! Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là nếu có cơ hội vào trong đó chơi! Tớ sẽ ôm Kem vào lòng há há! Cứ chờ đi nhá! Không lâu đâu! :so_funny:
Giờ thì đi đâu nhỉ! Chưa muốn về nhà ngủ! Mặc dù là đang rất mệt sau một ngày lăn lộn với thị trường...
À! Có chỗ rồi!... Rock is reason to life... :rang:
HERESY một lát cho tỉnh người rồi ngủ! Chắc đêm nay cũng như mấy đêm vừa qua! Ngủ rất ngon, rất chập chờn he he! Sáng thì bật giậy như đồng hồ báo thức, :rang: rồi lên cty làm việc!
Hôm nay, đã là ngày 24 rồi!... :timvo:
hoatrungnguyen
24-03-2010, 09:50 PM
Mệt quá...
Thức dậy lên cty làm mà chỉ muốn gục mặt xuống bàn làm việc!
Mệt... Lồng ngực như chỉ muốn vỡ tung ra theo từng tiếng ho của mình!
Chưa có thời gian nào, mình lại ho nhiều và ho lâu đến thế này!
Cứ nằm xuống là ho, ho khủng khiếp...
Biết hút thuôc là không có lợi cho sức khoẻ, nhưng không thể nào dừng lại được... Nó giờ như là một người bạn của mình vậy!
Lúc cô đơn, buồn, suy nghĩ về nhiều chuyện cũng chỉ biết nói chuyện với nó...
Đứng trước ánh mặt trời mà thấy mệt không thể tả được...
Đã lâu lắm rồi, hình như mình quên mất cái cảm giác được người khác quan tâm đến sức khoẻ của mình! Ấy vậy mà đêm qua lại nhận được một cái tin nhắn, cũng bình thường như bao tin nhắn khác, nhưng thấy ấm áp hơn! Cảm ơn bạn nhé! Nhờ có bạn mà tớ mới biết là tớ vẫn còn cảm xúc hi hi :D
Gió mùa về rồi...
Vậy là được gần 10 tháng rồi! Được gần 10 tháng tự chăm sóc cho bản thân mình
10 tháng tưởng như thật dài nhưng mình vẫn có cảm giác như nó vừa mới sảy ra ngày hôm qua!
Bỗng dưng thấy run rẩy... Mình đang bị làm sao thế này!
Vừa điều trị xong cái bộ óc giờ lại đến cái gì nữa đây????
Tất cả đều tốt mà, đều tốt mà phải không? Mình sợ... mình sợ bệnh viện...
Mình sợ cảm giác lẻ loi và cô đơn này...
Mình cần một ai đó cho mình 1 cái ôm!
Mình cần chở che cho người khác!
Gió mùa về... những cơn gió cuối mùa...
hoatrungnguyen
25-03-2010, 06:40 PM
Đêm...
Đêm là lúc để mỗi chúng ta tĩnh lặng và tìm lại chính bản thân của mình!
Đêm cũng là lúc để lượn lờ trên phố, để có thể nhìn ngắm những dư vị của cuộc sống!
Để xem những "diễn viên" sắm vai trong những tập phim " tình cảm lãng mạn", để mỉm cười, để trêu đùa một ai đó... và cũng để hồi tưởng lại những kí ức đã trải qua trong đời, có thể là một nụ cười, cũng có thể là một ánh mắt đỏ hoe!
Đã lâu rồi, không còn thức suốt đêm bên cái ánh sáng yếu ớt từ cái đèn led của màn hình máy tính nữa!
Dạo này ngoan quá!
12h đã bắt đầu 2 con mắt nhắm tịt lại và đòi đi ngủ rồi :D
Có lẽ cơ thể mệt nhoài và tâm hồn cô đơn, trống trải khiến cho mình cũng không thể nào thức đêm được nữa...
Vẫn ho! Ho khủng khiếp luôn... Không biết đến bao giờ nó mới dứt nếu như ta vẫn tiếp tục truyền vào phổi những dòng khói thuốc!
Nhiều khi muốn bỏ "bạn" í đi! Nhưng không được! Chẳng biết làm sao... thôi kệ vậy!
Dạo này ngủ lại còn hay mơ! Mơ từ cái linh tinh, cho đến những điều vớ vẩn :so_funny:
Đêm qua lại được quay trở về với một chút kí ức ngày xưa, ngày còn đi học!
Nhìn thấy tụi nhỏ quây quần bên đống lửa trại! Điên cuồng nhảy múa mình cũng chợt thấy chạnh lòng!
Đúng là... có những điều đi qua đời ta mà không thể nào níu giữ lại được!
Có chăng chỉ còn một chút dư vị, vẫn âm ỉ đâu đó trong lòng!
Đêm... để ngày mới bắt đầu với biết bao nhiêu dự định!
Vậy thì... hãy ngủ ngoan Đêm nhé!
Giao mùa... lạnh... lạnh...
P/s: Cảm ơn bạn thật nhiều nhé! Cảm ơn bạn vì bạn đã quan tâm đến tớ! Cảm ơn bạn vì đã không tin tớ, cảm ơn bạn vì đã biết trong ánh mắt tớ đỏ hoe! Và cũng cảm ơn bạn! Vì bạn đã không phát hiện được những điều tớ cố dấu!
À! Tớ muốn nói với bạn! Tớ không thoả hiệp đâu! " Ngôi sao chiếu mênh" thì thoả hiệp làm sao được hihi :sr:
Ngày mới tốt lành bạn nhé!
hoatrungnguyen
26-03-2010, 07:31 PM
Mình đang làm sao thế này!
Mình mất phương hướng mất rồi...
Ngồi trước màn hình máy tính mà nước mắt chỉ muốn rơi ra! Nhưng mình không thể để cho nó rơi được! Dù có thế nào đi chăng nữa! Mình cũng không thể để cho nó rơi nữa! Bởi bây giờ nó mà rơi ra khỏi mắt mình thì mình sẽ mất hết, mất hết tất cả những gì mình đang làm...
Phũ phàng quá!
7 năm kết thúc như thế này sao??? 7 năm trôi qua như thế này sao???
Dự định của mình! Tương lai của mình như thế này sao???
Chỉ muốn ngã gục xuống...
Tất cả là do mình! Tất cả là vì bản thân mình hết...
Mình lại làm khổ pp và mm nữa rồi! Tại sao lại thế này cơ chứ!
Giá mà... Nếu như....
Mình ko biết phải làm thế nào nữa!
Đáng nhẽ giờ này sẽ chạy về cty để làm việc! Vậy mà mình không thể! Không muốn làm gì vào lúc này!
Chạy xe vô định... Lang thang trên đường như một thằng điên! Mình thấy trống vắng quá...
Đêm nào cũng thế, đêm nào cũng vậy! Chập chờn trong những giấc ngủ! Chập chờn giật mình lại cầm lấy cái điện thoại! Bấm nút để sáng lên... rồi lại thở dài vứt nó xuống bên cạnh mình... Uh nhỉ! Mình đã chia tay rồi mà..........
Làm sao đây??? Làm sao để có thể bước tiếp trên những cung đường mình đã chọn lựa đây! Làm sao bây giờ...
Bế tắc... Có nơi nào là bình yên, có nơi nào để mình có thể ru bản thân vào đó...
Cảm ơn những người bạn đã ở bên cạnh mình những lúc mệt mỏi và cô đơn!
Cảm ơn em, người đã mang đến cho anh tình yêu khi trong tay anh không có gì! Cảm ơn em đã ở bên anh suốt 4 năm để anh có thể trưởng thành như ngày hôm nay!
Cảm ơn Nhóc! Cảm ơn Nhóc đã đưa anh ra khỏi màn đêm! Mang anh về với hiện tại! Để anh thấy cuộc đời này còn đẹp!
Cảm ơn gia đình của tôi! Nơi vẫn dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi vấp ngã trên đường đời!
Cảm ơn tất cả! Cảm ơn cuộc đời đã dạy cho tôi cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã!
Màu Xanh... Biển... Và Mặt trời... Cánh đồng... Miền ký ức...
Cảm ơn tất cả!
bLueseasun
28-03-2010, 10:47 AM
Đã bảo với anh hãy xem mọi chuyện thật đơn giản và nhẹ nhàng thì nó sẽ trở nên rất phẳng lăng. Đặt quá nhiều vòa mọi thứ, điều đó chẳng khác nào tự tạo 1 áp lực thật lớn cho bản thân, để rồi khi mình không nhận dc những gì mình mong ước thì lại đâm ra như thế.
Con người mà, ai chẳng có lúc sai lầm và vấp ngã, hãy đứng lên lại, chứ đừng vì thế mà chôn vùi mình, rồi 1 thời gian sau khi nhìn lại, lại thấy tiếc vì những gì đã trải qua.
Không ai hoàn hảo cả, và cuộc sống cũng thế. Không biết bao nhiều lần lại nghe anh nói những điều than thở về cuộc sống rồi. Anh chẳng thường bảo, khi không còn ai thương mình thì mình phải biết thương mình đấy sao. Phương hướng ư, không ai tạo ra cho mình cả, tất cả là do mỗi người tạo ra.
Định mệnh ư, không đâu mà có dc nó cả, tất cả là do chúng ta tạo ra. Có những người yêu nhau, hạnh phúc như thế sao họ lại chia tay. Họ lại trách nhau, đổ cho hoàn cảnh, nhưng họ vẫn không bao giờ nhìn về bản thân họ đã làm điều gì, hay họ chỉ biết quá kì vọng vào người còn lại và đặt ra những điều ràng buột để khi không thể đáp ứng, họ bất mãn và chia tay.
Hy vọng anh thay đổi dc và trưởng thành hơn.
hoatrungnguyen
28-03-2010, 06:30 PM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
.:_charlotte_:.
29-03-2010, 05:28 AM
những gì không thể níu giữ, huynh à ! hãy để gió cuốn đi...
hoatrungnguyen
02-04-2010, 12:14 AM
Để gió cuốn đi.... :so_funny:
.:_charlotte_:.
02-04-2010, 03:18 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi82ZC9mNmRmOWM4YmI3OTmUsIC5YjkyMTU1ZTmUsIC3Y2EyN zIxMjM4ZS5cUIbaBmUsICDN8UXXDqm58S2jhdUngq9jIFZp4We BdUngHdHxmYWxzZQ
hoatrungnguyen
02-04-2010, 11:12 PM
Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.
Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
Nếumột ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào.
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào.
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.
Quên và nhớ!
Nhớ và quên!
Chẳng ai hiểu được! Chẳng ai biết sẽ như thế nào..
Chỉ biết rằng! Ta đang cố quên, đang cố quên đi một hình bóng... Dù ta đau... đau... đau vì mất nhau...
Mưa lất phất rơi... lạnh lắm...
Chạy xe thật chậm... thật chậm... rồi nhắm mắt lại... và ta ngã xuống đường... nhẹ nhàng thôi! Chỉ cần đủ cho mình có cảm giác ngã gục xuống đường... Ánh mắt nhoè đi... vì mưa hay vì nước mắt... ta đâu cần biết!
Deleted... hết rồi sao!
Những cơn gió cuối cùng, thèm một cảm giác lạnh lẽo đến run người!
Chợt nhớ đến cơn mưa chiều hôm ấy! Cơn mưa xa lắm... xa lắm...
" Có đường đi, ắt sẽ tới... sẽ tìm được thôi!"
Uhm! Sẽ tìm được mà! Sẽ tới nơi mà...
Chắc chắn là thế mà...
Mỉm cười được không nhỉ? Chắc là được phải không! Được mà...
" Nước mắt đáng quý lắm! Nó là những viên ngọc tinh khiết hay cứng rắn như những viên kim cương kia! Nước mắt chỉ rơi khi ở bên cạnh người ta yêu quý thôi! Không rơi nữa đâu! Ta hứa đấy! Khi chưa tìm thấy một nửa còn lại của ta đang ở đâu đó ngoài dòng đời kia! Ta sẽ không thả trôi những gì quý giá nhất nữa đâu! Sẽ cười thật tươi mà! Sẽ cười! Cười hoài, cười mãi luôn ấy :so_funny: "
Đừng khóc nhé! Đừng khóc nhé!
[Buông tay nhé! Buông rồi nhé! Hãy vui lên nhé! Biết mà... vui lên nha!]
Ở một góc quán nhỏ tối qua.
Có một gương mặt đầy dằn vặt và kìm nén. Hôm qua, tớ quên mất còn là ngày một năm trước nhỉ.
Giờ thì tớ biết vì sao lại thấy ở cậu một ánh mắt sắc lạnh, day dứt và buồn đến thế. Có lẽ là nhiều nỗi niềm cộng lại thì đúng hơn.
Ánh đèn đường vàng vọt càng làm cho những cảm xúc trên gương mặt ấy được khắc sâu hơn.
Ở đâu đó, rồi cậu và cậu (ẩn số) sẽ tìm thấy nhau thôi. :hug:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC80OC84NDhlY2FlYjM5OTU4MjRlNjAyZWJiZDMwOWNmMDdjM i5cUIbaBmUsICDN8TdUngG6vInagaME3V8Tm9vInagaMEIFBox rDhdUng5cUIbaBjIFRo4WeBdUngLWeBmggLSDEkMO0WeBmmUsI CgTmhpfGZhWeBHNl
Đang buồn nghe nhạc buồn nhé!
Chơi với tớ là phải tập nghe cái tớ thích đi. :gian: =))
Cứ buồn đi chiến hữu. Mọi thứ trên đời đều thế: Khi đã đến đáy, tự khắc sẽ phải/lại đi lên.
Tớ nghĩ cậu nên sửa cái title topic này thành: "1...2...3........Konicka" :so_funny:
.:_charlotte_:.
03-04-2010, 02:46 AM
Có lẽ nào ta không thuộc về nhau
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Em lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta ?
Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em ?
Có lẽ nào, tình giống như giọt sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang em về nơi biển cả mù xa…
Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.
Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…
Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…
:timvo: .
hoatrungnguyen
03-04-2010, 06:54 AM
Có lẽ nào! Ta đã lạc mất nhau
....................
....................
...................
.....................
Thứ 7!
Cuối tuần...
Lâu quá rồi!
Lâu quá rồi...
Buồn...
hoatrungnguyen
14-04-2010, 03:32 AM
Lâu rồi mình không thức đêm! Cũng quên mất cái cảm giác ngồi im một mình trong bóng tối rồi :D Thôi kệ đi! Không chuyển đêm thành ngày vngafayf thành đêm nữa :D
Mình đang có ước muốn thức trọn một đêm với HN để tạm biệt nơi này!
Hì hì! Chắc sau này muốn cũng không có cơ hội được lang thang với bầu trời sáng rực về đêm!
Rồi lại còn những mặt hồ gơn sóng nữa...
À! Mình sẽ đến với biển để tưởng tượng là hồ!
Đến với bầu trời đầy sao để tưởng tượng những ánh đèn trên phố!
Sẽ vậy nhé! Vậy nhé...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.