Anh Thơ
29-10-2009, 09:16 AM
Năm thứ hai chung lớp
gắn bó kỷ niệm thân
mùa chia tay gần đến
thấy nhớ nhưng với đầy
chợt bàng hoàng sửng sốt
một năm nữa ra trường
bạn bè chia đôi ngả
tháng ngày xưa đâu còn
còn một năm một năm
ta cùng chung trường lớp
cùng trau dồi học tập
hàng lang bước vào đời
Nghĩ ngày chia tay đó
sao thấy lòng ngẩn ngơ
một nỗi niềm tiếc nuối
thời gain xưa nhạt nhoà
Một năm một ngày ấy
cũng mùa phượng chia ly
ta cầm tay nín lặng
chẳng biét nói câu gì
:bicycle:
ba năm nhiều hay ít
tháng ngày ta sống chung
ít hay nhiều bạn nhỉ
Ơi bạn thân yêu ơi
gắn bó kỷ niệm thân
mùa chia tay gần đến
thấy nhớ nhưng với đầy
chợt bàng hoàng sửng sốt
một năm nữa ra trường
bạn bè chia đôi ngả
tháng ngày xưa đâu còn
còn một năm một năm
ta cùng chung trường lớp
cùng trau dồi học tập
hàng lang bước vào đời
Nghĩ ngày chia tay đó
sao thấy lòng ngẩn ngơ
một nỗi niềm tiếc nuối
thời gain xưa nhạt nhoà
Một năm một ngày ấy
cũng mùa phượng chia ly
ta cầm tay nín lặng
chẳng biét nói câu gì
:bicycle:
ba năm nhiều hay ít
tháng ngày ta sống chung
ít hay nhiều bạn nhỉ
Ơi bạn thân yêu ơi