Xem đầy đủ chức năng : Mưa!!:((
Luckyduck307
28-10-2009, 10:50 PM
Dường như mưa không nhắc lại bất cứ kỉ niệm nào của tớ vs cậu trong những ngày mưa nhưng sao h đây nhìn mưa tớ lại thấy buồn vậy.Phải chăng là mưa làm cho tớ buồn? tự dưng nhớ về cậu, nhớ ghê gớm nhớ đến phát điên,lúc này tớ chỉ muốn chạy ra đứng giưa trời mưa để những nước mắt tớ tran hòa cùng những giọt nước mưa mát lạnh, để cho nước mưa xóa đi những cảm giác nhớ đang cào xé trong lòng tớ, có khi nào mưa cũng sẽ cuốn đi nỗi buồn lúc này của tớ.Gần đến ngày thi rồi mà chẳng hiểu sao tớ chẳng thể nào tập trung vào học được, lúc nào cũng thế tớ cũng chỉ nghĩ đến những phút giây mà chúng ta đã ở gần nhau. Mình mới chỉ quen nhau trong vẻn vẹn 10 tuần vậy mà sao tớ có cảm jac' dường như tụi mình đã quen lâu lắm rồi chỉ có thế tớ mới có thể nhớ cậu mãnh liệt như thế. Dường như kỉ niệm cứ thay nhau ùa về trong suy nghĩ của tớ nhắc tớ phải nhớ đến cậu rồi đôi khi nó lại khiến tớ trở nên crazy rồi tự cười 1 mình. Tại sao điều đó chỉ xảy ra với 1 mjh tớ, liệu cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không??? :thatall:Đã bao h cậu biết là ngày nào trước khi tan học tớ cũng lặng người đứng trước cửa lớp cậu nhìn vào lớp cậu df chỉ là 1 lúc hok??????Chắc là hok phải hok vì chẳng bao h tớ nhìn thấy cậu nhìn ra cửa lớp khi lớp tớ tan học cả, chỉ có tớ ngốc nghếch thấp thỏm chờ đợi cậu rằng cậu sẽ đứng ở của lớp tớ vào những lúc lớp cậu chuẩn bị vào thôi.....:((
Luckyduck307
06-11-2009, 11:03 PM
Tiến ah`!!
Tự dưng sao tớ lại cảm thấy bối rối rồi đau lòng tại sao cậu cứ lần lượt mang đến cho tớ những cảm giác hết vui mừng rồi hụt hẫng như thế. Cậu nhớ không cái ngày thứ 3 khi mình tình cờ gặp nhau ở cầu thang nhưng là khi lớp tớ đã tan học tớ đang trên đường về còn cậu thì vừa rồi thư viện để trở về lớp. Tớ đã nhìn thấy cậu và khi đó tự dưng nhịp tim tớ đập rộn ràng giá như cậu nhìn thấy tớ cậu cũng cười phá lên như Tú khi mới nhìn thấy tớ mới cắt tóc nhưng cậu đang đi một cách vội vã để trở về lớp trong break ngắn ngủi vẻn vẹn 5 phút. Tớ không hiểu sao điều ji` khiến cho tớ câm lặng tớ chỉ biết đứng lặng người nhìn cậu tớ chẳng thể nào nói bất cứ điều gì chẳng một lời chào chẳng 1 lời gọi tên cậu chỉ biết chăm chú nhìn cậu đang quay bước đi. Rồi đột nhiên cậu quay lại, chỉ 1 câu hỏi đơn giản của cậu thôi lại khiến tớ buồn bã :
- Bây giờ mới về à???
- Ừ
Tớ cứ nhìn cậu cho đến khi cậu quay bước đi khuất bóng rồi mà tớ vẫn chẳng thể nói thêm bất cứ điều ji` dù lúc đó trong đầu tớ có rất nhiều điều muốn hỏi cậu.
Thế mà hôm trước khi mà lớp tớ xuống phòng lab tớ đã gặp cậu vs Chung đi vào lớp thế mà sao khi đó ánh mắt cậu lại khiến cho tớ đau xót cậu đang đi nhìn đi đâu đó chứ hok hề nhìn thẳng vào tớ.
Cậu có bj't rằng tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhưng mà cũng là tình cảm đầy đau khổ và chứa đầy nước mắt cậu hiểu hok tớ lo sợ tớ buồn lắm chẳng biết rằng tớ có tiếp tục theo đuổi nó tiếp nữa không tớ cảm tháy mệt moit và cũng đau khổ wa' rồi. Có nên dừng lại lúc này trước khi quá muộn hay hok tớ cũng hok rõ nữa trước hết là sự xa cách khi mà sắp tới mình không học cùng nhau rồi sau đó là bjt bao kế hoạch dự định trong tương lai tớ rất mún được đi du học T_T
Ga_Bông
07-11-2009, 02:33 AM
Tôi cũng yêu đơn phương như bạn ! Đôi khi cảm giác bên người ấy thật là vui nhưng cũng rất đau khổ phải ko?
Làm thế nào đây khi yêu một ai đó mà không nói cho người đó biểt nhỉ? một câu hỏi thật ngớ ngẩn phải ko bạn ! nhưng yêu thì vẫn cứ yêu , yêu đến khi nào minh không thể bạn ạ!!
Tôi sẽ như vay đó bạn !
Luckyduck307
08-11-2009, 10:25 PM
Làm thế nào đây khi yêu một ai đó mà không nói cho người đó biểt nhỉ? ĐÓ không phải là 1 câu nói ngớ ngẩn đâu bạn ạ nhưng mà thực sự điều mà t mún nói là Làm thế nào để khi yêu ai đó mà dù mình hok nói ra người đó vẫn bj't nhỉ? Cuộc sống là khi con người ta được sinh ra được sống với những ji` mình mong muốn và được lựa chọn những ji` mình yêu thích thế nhưng chính những điều đó đôi khi lại khiến cho con người trở nên lầm tưởng hay hoang mang. Cứ xét trong trường hợp của tớ vì cuộc sống cho con người ta lựa chọn thì khi nào tớ lựa chọn được 1 người mà tớ thích mà người đó cũng thích tớ cơ chứ.
Đôi khi mình muốn từ bỏ mọi thứ từ bỏ tình yêu tình bạn tất cả những ji` đang diễn ra xung quanh mình chỉ để đổi lại sự yên bình trong cuộc sống. Có những lúc tự nghĩ với bản thân rằng tình yêu ở tuổi này là chưa thực sự cần thiết rồi chính tớ cũng tự thuyết phục được bản thân với những lý lẽ riêng của mình nhưng đôi khi trong những lúc thảnh thơi đột nhiên hình ảnh hay giọng nói của người đó xuất hiện trong đầu mình khiến cho mình cười rồi bối rối sau đó lại cảm thấy buồn. Thật là khó hiểu
rùa nhỏ
09-11-2009, 07:44 AM
Mưa làm ướt áo em, xóa đi những hạt bụi trên mắt em nhưng có khi nào mưa có thể xóa đi những nhung nhớ em dành cho anh ?
Mưa có thể xóa đi cơn nóng do thời tiết trong em nhưng sẽ chẳng thể nào xóa đi sự đau khổ anh đã để lại nơi em !
nhưng em vẫn cứ mong mưa ! Mong có lúc nào đó mưa có thể làm dịu mát lòng em !!!!
Ga_Bông
19-11-2009, 03:39 AM
Cũng phải như vậy thôi bạn ạ ! Mình không nói nhưng cũng phải làm gì đó để người đò hiểu chứ ! Bạn nói đúng !Mình cũng khong thể mãi im lạng phải không ! Hi vong răng tôi và bạn sẽ sớm đươc người đó hiểu ! Chờ tin vui cua ban nhé !!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.