Xem đầy đủ chức năng : Và ta đã xa nhau....
mju_ju
28-10-2009, 07:26 PM
Đã được một tuần rùi vậy mà em vẫn ngỡ như là ......
anh đi xa em........ bỏ lại một mình em trong nỗi cô đơn lạnh giá.... nỗi cô đơn vì thiếu bóng dáng anh..... tại sao anh lại đối sử với em như vậy.
Anh biết ko đối với em anh là tất cả,là hạnh phúc của đời em , là sự sống của em , anh là chỗ dựa vững chãi nhất cho em nhưng tại sao......
Giờ đây anh đi xa em thật rùi em biết phải làm sao đây????
Nỗi cô đơn đó dâng trào trong em , hướng về miền yêu thương mà giờ đây đã quá xa xăm.
Cuộc sống giờ đây dường như vô nghĩa trong em.
Tuyệt vọng vì anh....!
giAnG_cOi
28-10-2009, 09:30 PM
cố gắng lên bạn à,vì có lẽ rằng ở nơi đó ng đó cũng sẽ đau như bạn vậy,khj buồn thì cứ khok nhưng khok xog rồi fair smjle đó:D
ongkuol
29-10-2009, 12:00 AM
bạn oi! bạn đừng buồn nữa mình cũng đang như bạn đây nè..mình cũng bị bạn gái đá xong..........h đây
mình cũng như bạn không tài nao mình co thể quên được người đó vì mối tình đầu mà đúng không bạn
của minh..nếu yêu thì phải hy sinh bạn àh! nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh
phúc rôi...bạn đừng buồn nữa nha.....hãy cố lên mình và bạn cùng cố gắng vượt qua nha...........co gì
buồn bạn hãy tâm sự với minh`,,,:bxin::bxin::santa3::santa3::xao:so dien thoai minh nè 0983154112
nick nữa nè bạn ui. vingheotoimatem712..mail của mình.
[email protected]
rằng bạn sẽ liên lạc với mình!
.:_charlotte_:.
29-10-2009, 03:21 AM
Đã từng như bạn ! Xem người đ1o như cây cổ thụ vững chãi nhất có thể nương tựa bất cứ lúc nào ! Nhưng, có gì là mãi mãi đâu !
Đừng bi quan như thế, rồi tất cả sẽ qua !
Giờ đây, vẫn yêu đời, vẫn yêu người, yêu tất cả mọi thứ xung quanh ! Không phải vì người đó mà cố tỏ ra như thế ! Chỉ đơn giản ! Vì tôi là chính tôi ! :say::5:
Chúc bạn may mắn !
Mắt ướt_31
29-10-2009, 06:11 PM
Rồi mọi chuyện sẽ qua, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai. Mắt ướt nói vì từng trải qua hoàn cảnh như vậy. Xung quanh còn có những người bạn nữa mà, chìa tay ra với họ đi bạn. Rồi bạn cũng sẽ vượt qua được. Mạnh mẽ lên nào. Uk thì sẽ khóc nhưng khóc rồi lau nước mắt mà đứng dậy, bạn nhá.
haibep
30-10-2009, 07:09 AM
Nước măt rơi trò chơi kết thúc - Gạt nước măt tiếp tuc cuộc chơi
Khi con tim bạn đã yêu 1 người đến như vậy mà ng đó phản bội lại thi minh nghĩ rằng người ta ko xứng đáng với t/y của bạn một chút nào !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.