tytylovme
28-10-2009, 05:57 AM
Em có nghe tiếng biển hát ru
Không trong xanh vắng lặng
Không nhẹ nhàng yên ả
Biển vẫn hát dù trời giông tố
Dù bên kia ai xéo nát mảnh đời ai
Màu hồng hoang lan tỏa cả vịnh đời
Ánh mặt trời xé bồng mây rách toạc
Kẻ si tình một mảnh trời tím tái
Kẻ phong lưu cho một chút hồng hoa
Dầu bên kia trời sấm dền giông giật
Dầu bên kia trời ai khổ đau mất mát
Nơi này yên ả
Thôi cứ ngủ nghe em ...
Chú thích một chút với những người đọc bài này : cấm in sao dưới mọi hình thức .
Mọi bài trích dẫn đều phải ghi rõ nguồn đề rõ : by [email protected]
Không trong xanh vắng lặng
Không nhẹ nhàng yên ả
Biển vẫn hát dù trời giông tố
Dù bên kia ai xéo nát mảnh đời ai
Màu hồng hoang lan tỏa cả vịnh đời
Ánh mặt trời xé bồng mây rách toạc
Kẻ si tình một mảnh trời tím tái
Kẻ phong lưu cho một chút hồng hoa
Dầu bên kia trời sấm dền giông giật
Dầu bên kia trời ai khổ đau mất mát
Nơi này yên ả
Thôi cứ ngủ nghe em ...
Chú thích một chút với những người đọc bài này : cấm in sao dưới mọi hình thức .
Mọi bài trích dẫn đều phải ghi rõ nguồn đề rõ : by [email protected]