oat.cd
28-10-2009, 02:47 AM
Buồn quá Việt Nam chua hề đoạt cúp vô đick châu Á. chỉ thấy thua hoài ,tớ post bài này có gì sai các bạn thông cảm nha ! :D
Beckham, Kiatisak và Văn Quyến cùng đi gặp chúa. Beckham hỏi chúa: “Chừng nào thì đội Anh vô địch World Cup?” Chúa trả lời: “10 năm nữa.” Beckham nói: “Vậy lúc ấy chắc kon chết rồi.” Ðến Kiatisak hỏi: “Vậy chừng nào thì Thái Lan vào được vòng lọai World Cup ?” Chúa trả lời: “Khỏang 25 năm nữa.” Kiatisak nghe thế và bùn bã nói: Lúc ấy chắc kon cũng chết rùi.” Ðến lượt Văn Quyến, Văn Quyến hỏi:”Còn khi nào Việt Nam vô địch châu Á?” Chúa nói: “Lúc đó chắc tao chết rồi” :P.
————————
Khi ta sinh ra , ta khóc mọi người cười . Khi ta chết đi , ta cười mọi người khóc :)
Beckham, Kiatisak và Văn Quyến cùng đi gặp chúa. Beckham hỏi chúa: “Chừng nào thì đội Anh vô địch World Cup?” Chúa trả lời: “10 năm nữa.” Beckham nói: “Vậy lúc ấy chắc kon chết rồi.” Ðến Kiatisak hỏi: “Vậy chừng nào thì Thái Lan vào được vòng lọai World Cup ?” Chúa trả lời: “Khỏang 25 năm nữa.” Kiatisak nghe thế và bùn bã nói: Lúc ấy chắc kon cũng chết rùi.” Ðến lượt Văn Quyến, Văn Quyến hỏi:”Còn khi nào Việt Nam vô địch châu Á?” Chúa nói: “Lúc đó chắc tao chết rồi” :P.
————————
Khi ta sinh ra , ta khóc mọi người cười . Khi ta chết đi , ta cười mọi người khóc :)