PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người tôi yêu



oat.cd
27-10-2009, 02:21 AM
...Tôi yêu em . yêu nhiều lắm . lúc nào cũng nghĩ về em , mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em ... với hy vọng đến một ngày nào đó , mình có thể được quan tâm đến em nhiều hơn với tư cách là một người bạn , một người anh trai , nhưng giờ đây , điều đó chắc là không thể ... tôi chỉ biết đứng bên cạnh đời em , nhìn em tiếp tục cuộc sống mà không thể làm gì cho em .. nhưng mong em nhớ cho rằng , bất cứ lúc nào , bất cứ mọi chuyện ra sao , thì khi có 1 ai hỏi , tôi cũng sẽ chỉ nói , tôi yêu cô ấy... mình cô ấy mà thôi , lúc nào cũng vậy ....
.. Thế nhưng...Sẽ thật là khó để có thể đoán được ý nghĩ của con người. Nhưng, em có chắc rằng, khi cô đơn , em sẽ nhớ đến anh. Hay em sẽ nhớ về một người nào đó, một chàng trai hơn anh về mọi thứ, mọi điều, một chàng trai có thể mang đến tiếng cười, mang đến niềm vui khi em ở bên anh ta. Đúng thế, em thể nhớ đến người khác ngoài anh . Vì đó quyền riêng tư của em, anh chỉ mong sao người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, mang lại tiếng cười nhiều hơn khi em ở bên anh. Anh không thể cho em mọi thứ, có thể những lúc em buồn, anh không thể làm em cười, nhưng anh đã không bao giờ làm em phải khóc . Cầu chúc cho em tìm được người bạn lý tưởng... Chào em... người tôi yêu...!

oat.cd
27-10-2009, 07:20 PM
... Lần đầu tiên trong đời có cái cảm giác nhìn người mình yêu đang dần dần rời xa mình mà mình k hông thể làm gì được... Buồn lắm... !

thieuduyint
27-10-2009, 08:04 PM
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
thật là bùn khi người ta iu nhau mà ko đến đc với nhau, nhưng đôi khi mình phải học cách chấp nhận số phận và nên nghĩ thoáng ra 1 chjút, người ta ko phải là của mình thì hãy để người ta đi tìm thứ mà họ muốn.