em gai chaien
25-10-2009, 01:10 PM
Người ta và mình học cùng nhau, ngồi cùng bàn nhau, tình cảm của người ta và mình dành cho nhau cũng bằng nhau, vì người ta và mình là bạn mà, bạn thân!!!
Mọi người nói rằng người ta và mình chẳng thể nào là bạn được vì tụi mình rất khác nhau. Mình mét mốt còn người ta chỉ 90 phân.Mình không mập (nói cách khác là "very very thin") còn người ta thì k gầy chút nào (hay nói k quá thì người ta "very very fat").Mình học giỏi tất cả các môn trong khi đó ta chỉ có toán, lý, hoá, sinh mà thôi (đơn giản vì mình chăm chỉ còn ta thì.....heeeeeeeeeee......).nhưng lý do hơn cả đó là vì mình là con trai còn người ta là con gái.
Mọi người nói người ta và mình là một "cặp", nhưng người ta với mình chỉ cười và nói rằng họ nhầm hay mặc kệ.
Ở nhà người ta vẫn còn giữ tấm hình hồi nhỏ của người ta với mình, mình thơm người ta một cái vào má, mình nói "sẽ lấy người ta làm vợ"....heeeeeeeeeeeeeeeeeee...........nhưng bi giờ người ta và mình là bạn thân (dĩ nhiên.... chơi với nhau từ nhỏ mư....)
Hôm bữa, học thể dục, nhỏ oanh gọi ta là "đồ 90 ", còn Vân Anh thì nói "cả người ta và oanh đều thấp hơn nó"......gruuuuuuuuuuu.........tức ơi là tưc......Người ta hỏi mình "giữa người ta và V.Anh ai cao hơn", mình bảo là "người ta cao hơn"......heeeeeeeeeeeeeeee............Người ta bít mình nói dóc, mình chỉ "nịnh đầm" người ta thui, nhưng...........người ta rất vui...vì mình lun bít người ta mún là một mét mốt cơ chứ hok phải là 90 phân (heeeeeeeeeeeeeeee............như thế thì ai mà hok vui cơ chứ........)
Ai cũng nói là người ta và mình thân nhau, nhưng bi giờ người ta giận mình.......ai bảo mình chuyển trường mà hok thèm nói cho người ta bít.......hix............mình làm người ta khóc..... Mới hôm qua, mình còn bày người ta làm bài toán vậy mà sáng nay đi học mấy đứa bạn nói "mình đi rùi, thủ tục chuyển trường được mình làm cả một tuần trước, ai cũng bít chỉ mỗi người ta là mù tit..."
Một tuần......hai tuần.................một tháng..................hai tháng....................mình hok thèm gọi điện hay nhắn tin cho người ta................còn người t a mún lắm mún nghe thấy giọng nói của mình lắm.........nhưng chẳng thể nào liên lạc được với mình vì làm sao ta bít được mình ở đâu trên đầu kia của đất nước.............gọi điện cho mình thì chỉ một câu duy nhất "hok liên lạc được", nhắn tin trên Y!M thì hok thèm trả lời..............người ta giận mình thật đấy......người ta nói là làm đó..........
Chủ nhật tuần thứ nhất của tháng thứ ba mình xa người ta (bi giờ người ta đã giận mình thật rùi),người ta mún "nướng" thêm một chút thì cái "mobi zép" của người ta bắt đầu inh ỏi.............hix ai lại làm phiền người ta giờ này hả trời?..........gruuuuuuuuuuuuuuu......(rõ là chán sống rùi).Bắt máy với cái giọng hok thể hok khét hơn.......ta nghe thấy giọng của mình (phải thừa nhận là mình chán sống thiệt rùi...........) người ta hok nói gì hết nước mắt bắt đầu tuôn (....như suối mùa lũ..............) người ta thét lên với mình "cái đồ đáng ghét kia...............còn nhớ đến ta sao...................tưởng là.....ngươi quên rồi chứ.....ta ghét ngươi........." mình hok xin lỗi chỉ im lặng chờ người ta nín...........hixxxx..............đã vậy ta càng khóc to hơn cho sợ chơi................ ai bảo dám là người ta tức........................ và giọng của mình "anh iu em"................. hix.............(sock..................).....mình típ rằng mình mún thực hiên lời mình nói hồi nhỏ là lấy người ta làm vợ và rằng người ta hãy đợi mình nha....................hok hỉu sao người ta lại hok khóc nữa và............uh......một cách ngon lành.........................có lẽ người ta iu thật rùi !!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người nói rằng người ta và mình chẳng thể nào là bạn được vì tụi mình rất khác nhau. Mình mét mốt còn người ta chỉ 90 phân.Mình không mập (nói cách khác là "very very thin") còn người ta thì k gầy chút nào (hay nói k quá thì người ta "very very fat").Mình học giỏi tất cả các môn trong khi đó ta chỉ có toán, lý, hoá, sinh mà thôi (đơn giản vì mình chăm chỉ còn ta thì.....heeeeeeeeeee......).nhưng lý do hơn cả đó là vì mình là con trai còn người ta là con gái.
Mọi người nói người ta và mình là một "cặp", nhưng người ta với mình chỉ cười và nói rằng họ nhầm hay mặc kệ.
Ở nhà người ta vẫn còn giữ tấm hình hồi nhỏ của người ta với mình, mình thơm người ta một cái vào má, mình nói "sẽ lấy người ta làm vợ"....heeeeeeeeeeeeeeeeeee...........nhưng bi giờ người ta và mình là bạn thân (dĩ nhiên.... chơi với nhau từ nhỏ mư....)
Hôm bữa, học thể dục, nhỏ oanh gọi ta là "đồ 90 ", còn Vân Anh thì nói "cả người ta và oanh đều thấp hơn nó"......gruuuuuuuuuuu.........tức ơi là tưc......Người ta hỏi mình "giữa người ta và V.Anh ai cao hơn", mình bảo là "người ta cao hơn"......heeeeeeeeeeeeeeee............Người ta bít mình nói dóc, mình chỉ "nịnh đầm" người ta thui, nhưng...........người ta rất vui...vì mình lun bít người ta mún là một mét mốt cơ chứ hok phải là 90 phân (heeeeeeeeeeeeeeee............như thế thì ai mà hok vui cơ chứ........)
Ai cũng nói là người ta và mình thân nhau, nhưng bi giờ người ta giận mình.......ai bảo mình chuyển trường mà hok thèm nói cho người ta bít.......hix............mình làm người ta khóc..... Mới hôm qua, mình còn bày người ta làm bài toán vậy mà sáng nay đi học mấy đứa bạn nói "mình đi rùi, thủ tục chuyển trường được mình làm cả một tuần trước, ai cũng bít chỉ mỗi người ta là mù tit..."
Một tuần......hai tuần.................một tháng..................hai tháng....................mình hok thèm gọi điện hay nhắn tin cho người ta................còn người t a mún lắm mún nghe thấy giọng nói của mình lắm.........nhưng chẳng thể nào liên lạc được với mình vì làm sao ta bít được mình ở đâu trên đầu kia của đất nước.............gọi điện cho mình thì chỉ một câu duy nhất "hok liên lạc được", nhắn tin trên Y!M thì hok thèm trả lời..............người ta giận mình thật đấy......người ta nói là làm đó..........
Chủ nhật tuần thứ nhất của tháng thứ ba mình xa người ta (bi giờ người ta đã giận mình thật rùi),người ta mún "nướng" thêm một chút thì cái "mobi zép" của người ta bắt đầu inh ỏi.............hix ai lại làm phiền người ta giờ này hả trời?..........gruuuuuuuuuuuuuuu......(rõ là chán sống rùi).Bắt máy với cái giọng hok thể hok khét hơn.......ta nghe thấy giọng của mình (phải thừa nhận là mình chán sống thiệt rùi...........) người ta hok nói gì hết nước mắt bắt đầu tuôn (....như suối mùa lũ..............) người ta thét lên với mình "cái đồ đáng ghét kia...............còn nhớ đến ta sao...................tưởng là.....ngươi quên rồi chứ.....ta ghét ngươi........." mình hok xin lỗi chỉ im lặng chờ người ta nín...........hixxxx..............đã vậy ta càng khóc to hơn cho sợ chơi................ ai bảo dám là người ta tức........................ và giọng của mình "anh iu em"................. hix.............(sock..................).....mình típ rằng mình mún thực hiên lời mình nói hồi nhỏ là lấy người ta làm vợ và rằng người ta hãy đợi mình nha....................hok hỉu sao người ta lại hok khóc nữa và............uh......một cách ngon lành.........................có lẽ người ta iu thật rùi !!!!!!!!!!!!!!!