PDA

Xem đầy đủ chức năng : Love mask !



SieuNhanGau
25-10-2009, 08:36 AM
Tác giả : SuperBear ( SieuNhanGau )
Tình trạng : Hiện đang sáng tác
Chủ đề : Love mask ( mặt nạ tình yêu )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aaaaaaaaa ...
Nó phóng xuống lầu ( t/g cũng chả bík nó đang chạy hay bay nữa ). Nó hét :
_ Sax ! Sao ông lại ko kêu cháu dzậy ?
_ Ông kêu cháu 6 lần rồi đoá , đã ngủ nướng như heo màk còn dám lớn tiếng àk - 1 ông cụ tuổi ngoài 20 nói
_ Gì chứ ! Cháu kóa nhớ ìk âu - Nó đáp ( Giả ngây ghớm ! ) - Chết rồi trễ thật òi !
Nó phóng vội vào restroom . Sau 5' dài như cả thế kỉ. Nó bước ra với bộ đồ đen toàn tập. Đội vào cái mũ lưỡi trai. Nó chạy ra khỏi nhà và lấy chiếc ván trượt bên cửa !
_ Thưa ông cháu đi họx - Nó la lớn
_ Nèk thế còn bữa ... - chưa nói dứt câu nó đã biến mất ( giống quỷ thật , ước gì mình đc như chị ấy :plz: )
Nó lướt vèo qua 2 dãy fố lớn , rẽ fải , rồi rẽ trái , rồi lại rẽ phải , rồi lại.. ( mệt quá nói chung là rẽ đi )
Nó tiến dần tới 1 ngôi trường lớn , à ko , khổng lồ mới fải , ik như trong truyện cổ tích ík , trường gì màk sân trường rộng như cái sân đánh golf >.< ! Bỗng cửa đang đóng dần. 25% , 50%, 75%.. cửa vừa đóng lại thì nó lướt vèo wa khỏi ( woa woa. Ngưỡng mộ quá ). Nó đạp ván sau, cầm vội lấy , chạy chưa kịp nhìn lên thì ... Rầm !
_ Này ! Có mắt ko tròng àk, đi đường kiểu gì thế - 1 đứa con trai cao hơn nó gần 1 cái đâu ( cỡ 1m85 ík ) đứng trước mặt nó la lớn
_ Tròng cái gì màk tròng, tránh ra koi, ko thấy tui trễ rồi hảh? - Fản kháng kịch liệt :bxin:
_ Ăn nói kỉu gì thế, ko bít xin lõi àk , bít ta là ai... - hắn ngoảnh xuống và thấy mình đang nói với ko khí.
Vẻ bực bội hắn bước đi thì vấp trúng kái gì đó và té ngã.
_ Bực thật ! Đúng là xui xẻo !
Nhìn xuống thì hắn thấy 1 tấm thẻ họx sinh ! ( Hỉu )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên : Giang Khải Ánh
Tuổi : 16
Lớp : 11A1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện đầu tay mong mấy bác chém nhẹ

SieuNhanGau
25-10-2009, 10:13 PM
Nó chạy hết dãy này tới dãy khác ( >''< trường rộng ghớm ) đến trước cửa lớp 11A1, nó dừng lại thở fì fò, rồi bước vào. Một cô giáo tuổi chừng 25 đứng trên bục hỏi :
_ Em là...?
Nó lục quanh cặp kím thẻ học sinh nhưng ko thấy đâu, nó chợt nhận ra lúc đụng phải tên " vô duyên " kia ( cái nìk fải nói là nó mới fãi ), nó chạy ra hành lang, nhìn xuống sân, mặc choa kả lớp đang nhìn theo nó ( Thất lễ ! Thất lễ ). Nó nghĩ : Chết rồi, tên đó đâu mất òi >''< sao bây giờ. Nó vận động con mắt hết cót nhìn wa nhìn lại thì bỗng...
_ NÈK ! NẤM LÙN , ĐANG NHÌN GÌ THẾ - giọng con trai vang lên
Nó nói thầm : Ai màk mất dạy thế , thử kêu thêm 1 lần nữa xem, chị cho mày chết ... - chưa nói xong...
_ NẤM LÙN GIANG KHẢI ÁNH, CÓ BỊ ĐIẾC HEM? - giọng từ fía bên trái vang wa.
Vẻ bực bội , nó xoay ng` wa bên trái...
_ Nèk anh có bík lịch sự là... - khựng lại khi way wa
Hắn đứng trước mặt nó, tay cầm tấm thẻ học sinh của nó dơ lên ...
_ Là anh àk ! Đó chẳng fải là thẻ hs tui sao ? Đưa đây !
Nó chồm tới lấy thì hắn dựt lại nói:
_ Xin lỗi ik !
_ Xin lỗi cái jì? Tôi có mắc nợ anh đâu - nó nói
_ Ngây nhỉ? Thế hồi nãy cô đụng tui thì seo?
_ Ừ thì seo , ko xin lỗi đó - giọng nó lanh lảnh làm hắn tực đin lên
_ Vậy thôi ! Nấm lùn đã ngây thế thì khỏi lấy thẻ học sinh lun nhé !
_ Anh gọi tui là cái gì? - giọng hầm hừ ( đầu bóc khói un ^^! )
_ Nấm ..... Aaaaaaaaaaaa!
Chưa nói dứt câu, nó đạp chân hắn, dựt lại tấm thẻ rồi chạy nhanh vào lớp. Đang chạy nó way lại fía hắn hét :
_ Tui koá tên đấy nhék ! Nếu ko mún dzị nữa thì gọi đàng hoàng đó !
Hắn đứng đó dõi theo nó vào lớp, bỗng hắn tự cười màk hắn cũng chẳng bít vì sao hắn lại cười ( nhảm ) fải chăng hắn đã thích nó màk hắn ko bít ??? ( T/g cho rằng hắn đang bị 1 hiện tượng khùng, mới đi xét nghiệm màk ^^! , chắc mới trốn viện )

SieuNhanGau
26-10-2009, 09:51 PM
Hix chả ai coi hít >.<

Hoa Trà
27-10-2009, 08:41 PM
Tại bạn post ngắn ^^" và không cách dòng và... post sai chỗ :D chỗ này dành cho truyện của tác giả khác sáng tác cho nên nếu chính bạn sáng tác thì post qua mục Tác giả là tôi bên kia nhé ^^"

Mình chuyển topic này qua đó để bạn biết. Chúc bạn tiếp tục sáng tác nhiều hơn nữa ^^!

SieuNhanGau
02-11-2009, 06:53 AM
Nó bước vào lớp. Mọi thứ khác hẳn so với lần đầu nó vào : ... mọi người nhìn nó như 1 ngưòi ngoài hành tinh ( đúng vậy màk ! T/g thấy có gì sai đâu. Vốn là người ngoài hành tinh gòi ^^! ) đám ở dưới ko còn lo nói chuyện với nhau hay chả quan tâm khi nó vào nữa. Nó cảm thấy hình như có gì đó ko ổn. Đưa tấm thẻ hs cho bà cô, nó nhìn xưống dưới lớp, mọi người đang bàn tán xôn xao. Đâu đó nó nghe đc 1 vài câu đại loại như :" Hồi nãy... nó nói chuyện với anh Quân thiệt hả??? ( thì sao ?_? ) " , " Chắc là con của 1 nhà tài phiệt nào đó ! Màk sao anh Quân có tấm thẻ hs của nó nhỉ? " ( t/g chả hỉu jì ráo >.< ).
_ E hèm !
Tất cả bỗng trở nên im lặng. Chúng nhìn về bà cô đang cầm sấp giấy trên tay rồi hướng nhìn chuyển sang đổ dồn về nó. Bà cô nói tiếp ( :bangxiu: ^^! ):
_ Đây là bạn Giang Khải Ánh. Qua học bổng, bạn sẽ học lớp chung ta năm nay !
"Là do học bổng sao?","ko thể như thế đc","ko fải quý tộc àk?". Lúc lửa đang cháy thì 1 đứa con gái đứng lên hỏi :
_ Gia đình bạn làm nghề gì? ( má ơi nó đổ xăng dìm chít kon kìa >.< )
_ Bố mình là quản gia của tập đoàn Màn Đăng. Mẹ mình ... - chưa nói xong...
" Oh my god :xinti:!"," 1 đứa nhà nghèo ư? ","Unbelievepeple"!!!
_ Bốp bốp bốp ! - tiếng vỗ tay của bà cô vang lên
_ Nào mấy em, đừng phản ứng thái wá như thế! - Nói nhưng bà cô cũng có đỗi ngạc nhiên 1 fần lớn - em xuống ngồi bàn thứ 5 nhé ! Bàn giữa ấy !
"Reng....................."
_ Các em ra về, ngày mai chúng ta bàn tiếp nhé ! - Vừa nói bà cô vừa đi một mạch ra khỏi lớp
Mọi ánh mắt lúc này đỗ dồn về nó... ánh mắt ngạc nhin... ko... 1 ánh mắt khinh bỉ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oaoaoaoaoaooa sao ko ai coi hít zạ... bùn :cry::cry::cry:

SieuNhanGau
22-11-2009, 07:47 AM
Sau đây là ảnh nâng vật ( ^^! ) :
Giang Khải Ánh ...

http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286374_1_1.jpg http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286407_1_1.jpg http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286312_1_1.jpg

Lạc Quán Quân ...

http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286776_1_1.jpg http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286777_1_1.jpg http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286778_1_1.jpg

Cẩm Phú ( Kenny ) ... ( sẽ upload thông tin trong truyện xong h pót ảnh trước )

http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286741_1_1.jpg http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286740_1_1.jpg http://c.uploadanh.com/upload/1/693/0.4286738_1_1.jpg

Ozhi
22-11-2009, 09:01 AM
Cách dòng ra bạn nhé! Tớ đọc ko thấy gì hết! :D

.Ngọc Xinh.
24-11-2009, 01:57 AM
" Oh my god !"," 1 đứa nhà nghèo ư? ","Unbelievepeple"!!!

Hm,sorry,tớ không giỏi cái thứ tiếng E-N-G-L-I-S-H cho lắm nên tớ muốn thỉnh giáo bạn ấy coi thử cái từ in đậm ấy nó có nghĩa là gì :D


Thế nào ấy nhỉ,bạn viết ngắn,bạn sử dụng ngôn ngữ chat và viết tắt quá nhiều khiến tớ rất nản khi đọc truyện của bạn :) Hơn nữa,khi viết bạn đừng chen những câu nói của tác giả vào,đọc phản cảm lắm.

Được một điều là dòng nào ra dòng nấy,đầu câu có viết hoa,cuối câu có dấu ".".Nhưng nếu cách dòng ra chút nữa thì ổn hơn.

SieuNhanGau
24-11-2009, 04:07 AM
Hm,sorry,tớ không giỏi cái thứ tiếng E-N-G-L-I-S-H cho lắm nên tớ muốn thỉnh giáo bạn ấy coi thử cái từ in đậm ấy nó có nghĩa là gì :D


Thế nào ấy nhỉ,bạn viết ngắn,bạn sử dụng ngôn ngữ chat và viết tắt quá nhiều khiến tớ rất nản khi đọc truyện của bạn :) Hơn nữa,khi viết bạn đừng chen những câu nói của tác giả vào,đọc phản cảm lắm.

Được một điều là dòng nào ra dòng nấy,đầu câu có viết hoa,cuối câu có dấu ".".Nhưng nếu cách dòng ra chút nữa thì ổn hơn.

Cái đó nhầm sorry bạn tại mình gấp wá ghi lộn

Còn fần sau thì cho mình hỏi là, chỗ này là chỗ đọc truyện chứ đâu fải chỗ của các nhà văn đâu, vả lại nếu màk bạn nói hoàn hảo vậy sao bạn ko viết đi và nếu bạn đã viết hay như bạn nói sao ko làm nhà văn lun cho rồi ! ( tất nhiên sau này tớ sẽ cố gắng ko mắc fải )

Ozhi
24-11-2009, 05:29 AM
Chẹp! Bạn Sieunhangau à! Lời nói bạn nên có chút cẩn trọng hen! *cười*

Tớ nghĩ thì ít ra bạn ấy đã cố gắng giúp bạn rồi mà! Nếu ko đọc thì bạn ấy đâu comt! Nói thêm, Len có viết fic đó bạn! [đương nhiên là lâu hơn bạn nhiều! *cười*] mà tớ nghĩ chúng ta cần nhau để phát triển mà! Đúng ko?


Bạn có cần tớ gộp 2 cái lại cho dài dùm bạn hem? ^^

...¶<ø§...
24-11-2009, 05:53 AM
@Tg: êhee, nóng tính thế bạn.. Bạn Len góp ý đúng đấy ^^ dù không phải nhà văn, nhưng một khi bạn đã viết "thành văn" thì.. nói một cách văn vẻ là "tôn trọng tiếng Việt" một chút ^^ Sử dụng ngôn ngữ chat trong 1 tác phẩm.. dù là của ai, cũng dễ khiến người đọc thấy khó chịu ( kể cả khi họ vẫn thường sử dụng ) vì "văn", nó khác với "nói" nhiều lắm bạn à :D

J.Bon
24-11-2009, 05:57 AM
Cái đó người ta gọi là NHẬN XÉT đó bạn. Nói thẳng ra là bạn không khá khẩm gì hơn nếu như không tiếp thu những lời nhận xét như vậy. Sai thì phải sửa, có cần giật ngược lên như thế không nhỉ :cr:

...¶<ø§...
24-11-2009, 05:59 AM
ÔI bà Bon :)) la liếm gì ở đây :))

.Ngọc Xinh.
24-11-2009, 06:55 AM
À,bạn tác giả :D Có vẻ như tớ động chạm bạn ấy "nhiều" nhỉ :D

Bạn nói là "viết truyện đọc cho vui" nhỉ :D Đọc cho vui cũng được nhưng nếu viết ra mà người khác đọc người ta cảm thấy nản và không cmt nữa thì bạn cũng nản đúng không :D Bạn muốn người khác cmt cho bạn ít nhất thì bạn phải khiến cho người ta thích đọc truyện của bạn đã.Vậy thì hãy tôn trọng tiếng Việt một chút.Nếu không phải vì mọi người muốn đọc dễ dàng thì diễn đàn đã không cần đưa ra quy định "hạn chế sử dụng ngôn ngữ chat,giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt".Tớ không cần bạn phải là một nhà văn để viết đúng tiếng Việt nhưng ít ra khi tham gia diễn đàn thì tôn trọng quy định của diễn đàn trước hết đã.Không phải bất kì ai cũng hiểu được ngôn ngữ chat,ngôn ngữ teen đâu bạn.Đơn cử như tớ,tớ phải nói thật tớ không hiểu ngôn ngữ chat nên tớ hy vọng bạn có thể chấp nhận được lý do đó để "viết truyện bằng tiếng Việt thuần".

Cảm ơn bạn.

p.s : lâu rồi mới cmt trong này mà đụng chạm thế này :mpl:

SieuNhanGau
24-11-2009, 10:01 PM
Tớ ko có í đó chẳng wa là tớ nghĩ rằng nếu như hoàn hảo như vậy thì sao ko làm nhà văn thôi màk. Vả lại tớ cũng chẳng wan tâm nhìu, dù sao thì cũng là lời "Nhận xét" của tớ ngược lại thôi màk. Tớ có nói rằng ko sửa đâu ! *Cười*