PDA

Xem đầy đủ chức năng : Qua Rồi



coleemdayeuanh
02-04-2005, 03:44 PM
http://img.photobucket.com/albums/v248/pth_thotrang/HinhTho/QuaRoi.jpg

tiểu thư lang thang
26-04-2006, 07:40 PM
Qua rồi
cơn mộng yêu đương
Chẳng còn mơ mộng vấn vương
dại khờ
Tình yêu
chỉ một giấc mơ
Hoang đường ngày ấy bây giờ nơi đâu ?
Chẳng còn
nhớ nữa về nhau
Bạc phếch năm tháng nát nhàu tâm tư
Tâm tư
vò xé trong lòng
Qua rồi thơ dại viển vông một chiều
Một chiều
ngây đắm thương yêu
Để rồi đổ vỡ những điều nát tan.
Qua rồi thu ấy,đông sang
Đi qua hoa cúc
dở dang duyên tình
Qua rồi
em chẳng còn anh!
Chỉ những hụt hẫng nguyên lành trong tim...

Lost.
26-04-2006, 08:06 PM
Qua rôi! Ừh biết - nên quên
Vạn năm mong sẽ quên tên một người
Qua rồi êm một nụ cười
Quên đôi môi đậm những lời dối gian
Qua rôi không trách dở dang
Trách mình khờ khạo đa mang lam gì
Sợ rồi những phút biệt ly
Nên thôi một cái kiếp tình si lối lầm.
==
YEU LA TỘI LỖI

dontcry_kitty
26-04-2006, 08:38 PM
Qua rồi cái thuở ngày xưa
Anh dìu em qua cơn mưa
Áo tơi chụm đầu hai đứa
Nụ hôn trao vội trong mưa

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 08:41 PM
Ngày mưa đó qua như giấc mộng
Em lặng mình nghiền ngẫm nỗi cô đơn
Và không hiểu sao ngày xưa quá dại
Yêu anh mà lại để tuột mất anh

hoang hon mau tim
26-04-2006, 08:46 PM
qua rồi thế sự đa đoan
riêng anh nào biết có ai ưu phiền
qua rồi giết chết nỗi niền
riêng em một cõi một niềm xa xăm
qua rồi những tháng đêm giông
trời xanh êm đẹp em đà quên anh
cảm ơn một mối tơ trời
cho em khôn lớn em thời ko quên