PDA

Xem đầy đủ chức năng : hết thật rồi..............



sushiuti
24-10-2009, 07:31 PM
h là một thằng con trai rất "đểu". đó là đều mà ai cũng nói với mình khi biết mình quen h. bản thân mình cũng biết rõ rằng h không phải là người con trai tốt thế nhưng sao mình vẫn luôn cố gắng níu kéo. ban đầu mình nhận lời quen h chỉ vì muốn trả thù giúp người bạn thân của mình vì h đã làm tổn thương bạn mình. và mình cũng biết là lúc đó h đến với mình chỉ là vui chơi mà thôi nên mình đã đồng ý làm bx của h. đám bạn mình ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy mình quen h và mình dám chắc rằng ai cũng khó hiểu khi vì sao mình lại đi quen bồ cũ của bạn thân. tất cả bí mật này chỉ có mình và bạn thân mình biết, tụi nó cũng khuyên mình là không nên khi thấy mình ngày càng lấn sâu vào "tội lỗi". nhưng mình không thể nào dừng trò chơi này lai. bây giờ mình thật khó xử không biết phai làm sao khi ai cũng hỏi mình và h bây giờ như thế nào. mình chỉ biết trả lời là :"hên xui thui". mình không biết bây giờ phải chia tay h như thế nào dù thật lòng mình không muốn chia tay. mình thật là xấu xa khi niều lần nghĩ là mình và h sẽ trở thành một đôi thật sự. h đúng là tên con trai xấu xa! dg làm bồ mình nhưng lại công khai đi tán con khác. h thật như đang trêu ngươi mình. nói thật thanh danh mình đã bị h bôi nhọ thê thảm. giờ thì tình cảm của mình đối với h đã hết chỉ còn lại những khinh bỉ, đáng ghét của h. nhưng mà bây giờ mình vẫn dg mang danh nghĩa là bồ của h. giờ mình phải làm sao đây????????????? ai có thể giúp mình????????? mình vừa muốn làm gì đó để trả thù h vừa muốn kết thúc nhanh chiện này vì mình thật không muốn dây dưa gì với h nữa. mình thật không biết phải làm sao.................

sweetlove0703
24-10-2009, 08:10 PM
ân ân oán oán bao giờ mới xong...
nhếch mép 1 cái và ra đi thôi bạn ạ
cách ra đi như vậy cũng là để hắn tự hiểu rằng... hắn ko là gì với bạn cả...
đừng để hắn nói lời chia tay trc nhé, nguy hiểm cho danh dự của bạn lắm

sushiuti
24-10-2009, 08:13 PM
nhưng chia tay = cách nào đây?

motngaynhoem
24-10-2009, 08:23 PM
kiếm một người bạn trai khác đi chơi chung cho h thấy là đc rồi chứ gì.. h đã thấy rồi thì thế nào hắn cũng đồi chia tay thôi... mà cũng do bạn thôi.. bản thân bạn còn lo chưa song mà đi giúp người khác... khó hiểu ghê.. chuyện gì cho qua đc thì cho qua luôn đi còn muốn trả thù làm gì nữa.. bạn trả thù đc rồi. bạn có nhận đc gì ko.. vì h đâu có yêu bạn đâu.. đúng ko. h đi tán gái khi quen bạn chứng tỏa h lăng nhăn ko chung thủy rồi.. mình thật sự ghét người như vậy.. bạn gái mình cũng vậy muốn trả thù con nhỏ bạn thân mà quen thằng bạn trai nhỏ đó và bây giờ làm khổ mình... rốt cuộc mình và cô ấy chia tay luôn..

sushiuti
24-10-2009, 08:39 PM
nhưng thật khó khi mình và h lại là bạn cùng lớp với nhau và lại ngồi gần nữa. nên ngày nào cũng chạm mặt nhau. có phải là mình đã sai? help me !!!!!!!!!!!!

GRTL
24-10-2009, 09:21 PM
- quái !? chả hiểu bạn susshiuti nói gì cả !!!????????? ..................... nói thế thì bạn đây yêu cái gì !? nhân cách anh chàng h xấu xa - đối xử tệ bạc ..... nhưng vẫn " yêu " thế mới sốc chứ ! :D :D :D.
- Cái này phải gọi là " yếu mà đòi ra gió " ! định trả thù cho bạn nhưng lại bị kẻ thù làm thịt luôn :D :D :D.
- Giờ thì tính chuyện bỏ chạy ... nhưng chạy không không vậy thì mất uy, mất khí thế .... và hợm hĩnh quá ! :D :D :D .

..... thôi bạn à ! trả thù để làm gì !? thân mình là con gái ... tự dưng đưa chân vào thị phi và thù hằn nhau làm gì !? bạn trả thù như thế nào không cần biết .... nhưng kết quả lại chứng minh cho mọi người biết là bạn giống y hệt cái thằng h xấu xa đó ! bạn trả thù hắn bằng cách biến bản thân mình thành hắn sao !? ..... bạn trả thù như thế bạn được gì nào !? đến bây giờ bạn nhận được gì !?

- tốt nhất là hãy cho mọi chuyện trôi qua ! đừng khơi lại nữa ! thằng h đó xấu thì sẽ có một kẻ thật xự xấu xa và cao tay trị hắn ! không việc gì bạn chen chân vào để gánh lấy đau khổ cho mình !

nhok_ly_3962
24-10-2009, 09:27 PM
bây h bạn chỉ có 2 sự lựa chọn thui....
1, bạn phải chia tay vs h ngay lập tức trc khi bạn dành hết t/c của bạn cho h vì sau này nếu lỡ may h đá bạn như từng làm vs những đứa kon gái khác thì chắc chắn bạn sẽ rất đau khổ đó.
2, bạn phải xác định lại tình cảm của mình và h để quyết định đi tiếp hay ko , bạn dám chắc thay đổi đc h thì cứ iu thui , mình tin mọi ng và ngay cả cô bạn thân kia sẽ hiểu cho 2 bạn....
but trc khi thực hiện 1 trong 2 việc này mong bạn hãy tự trả lời cho câu hỏi bạn có iu h ko đã nhé ,......iu h thì phải học cách làm h vì bạn thay đổi , học cách từ bỏ những jk là của quá khứ

for_you
24-10-2009, 09:58 PM
Muốn trả thù chứ có yêu nhau, cuối cùng thì người cũng là người thua cuộc? Trả thù nhau chi vậy, người có cảm thấy vui hay không hay chính người một ngày nào đó thật lòng yêu và sẽ trả một cái giá rất đắt là con tim câm lạnh khi một người đùa cợt quay lưng? Mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó? Hãy suy nghĩ và lặng lẽ bước đi trước khi quá muộn........................cho chữ ngờ trong tình yêu mà người đang đùa giỡn như trò chơi? Trò chơi nào cũng sẽ kết thúc và có người thua, người thắng??

tamnhu_mobile
24-10-2009, 10:18 PM
trong tình yêu mà cũng có lòng hận thù ah,bạn trả được thù thì bạn cũng chả được gì cả chỉ được cái tiếng xấu như thằng kia thôi,lời chia tay nói dễ mà bạn có quá nhiều ly do mà nếu không còn tc gì thì nói thẵng ra rôi đường ai náy đi thôi,mong bạn hãy sống thật với con người mình và từ nay đừng trả thù tình iu cho ai nữa nha

phonglinh709
25-10-2009, 03:00 AM
h là một thằng con trai rất "đểu". đó là đều mà ai cũng nói với mình khi biết mình quen h. bản thân mình cũng biết rõ rằng h không phải là người con trai tốt thế nhưng sao mình vẫn luôn cố gắng níu kéo. ban đầu mình nhận lời quen h chỉ vì muốn trả thù giúp người bạn thân của mình vì h đã làm tổn thương bạn mình. và mình cũng biết là lúc đó h đến với mình chỉ là vui chơi mà thôi nên mình đã đồng ý làm bx của h. đám bạn mình ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy mình quen h và mình dám chắc rằng ai cũng khó hiểu khi vì sao mình lại đi quen bồ cũ của bạn thân. tất cả bí mật này chỉ có mình và bạn thân mình biết, tụi nó cũng khuyên mình là không nên khi thấy mình ngày càng lấn sâu vào "tội lỗi". nhưng mình không thể nào dừng trò chơi này lai. bây giờ mình thật khó xử không biết phai làm sao khi ai cũng hỏi mình và h bây giờ như thế nào. mình chỉ biết trả lời là :"hên xui thui". mình không biết bây giờ phải chia tay h như thế nào dù thật lòng mình không muốn chia tay. mình thật là xấu xa khi niều lần nghĩ là mình và h sẽ trở thành một đôi thật sự. h đúng là tên con trai xấu xa! dg làm bồ mình nhưng lại công khai đi tán con khác. h thật như đang trêu ngươi mình. nói thật thanh danh mình đã bị h bôi nhọ thê thảm. giờ thì tình cảm của mình đối với h đã hết chỉ còn lại những khinh bỉ, đáng ghét của h. nhưng mà bây giờ mình vẫn dg mang danh nghĩa là bồ của h. giờ mình phải làm sao đây????????????? ai có thể giúp mình????????? mình vừa muốn làm gì đó để trả thù h vừa muốn kết thúc nhanh chiện này vì mình thật không muốn dây dưa gì với h nữa. mình thật không biết phải làm sao.................
ta chả hiểu em nghĩ gì nữa chính em đã tạo nên kết quả này còn gì? gieo gió thì gặp bão thôi bi giờ em còn đòi trả thù gì nữa tốt nhất là im lặng chia tay và để mọi chuyện chìm vào quên lãng đi càng gây sự bây giờ thì hình ảnh của em càng xấu đi mà thôi có hơn gì đâu?!!!!!!!!:santa3::santa3::thatall::thatall::t hatall:

al-gonez
25-10-2009, 04:58 AM
có j` đâu... thì chia tay theo kiểu gây cấn chửi nó trước mặt mọi người nhất là con gái.. rồi thì nó we^ ===> trả thù đc
còn chuyện chia tay... nếu lòng mà mún thì thíu j cớ

nhok bmt
25-10-2009, 04:58 AM
không thể hiểu nổi!!! chính bạn đã nói là mình chỉ muốn trả thù thôi,giờ lại rơi vào chính cái bẫy tình của mình chỉ có thể nói 1 câu thôi: bạn quá trẻ con!

twins
30-10-2009, 07:50 PM
hjhj chiện nì bình fường thui, đặt bẫy và tự sa bẫy ý mà, sẽ có nhìu ng như bạn lắm, hiiii mà chính mình cũng bị vậy đó, ngốc wá, tốt nhất là...nhếch mép cười và típ tục cs của bạn thui, đừng tính trả thù chi cả...................như ko hề có hắn tồn tại trog cs of bạn ý

haibep
31-10-2009, 11:05 PM
mấy cái chuyện ko đâu vào đau

làm con gái ma củng mong trả thù con Zai >> :D

khi biết ko trã thù dc lại chạy << hết dg chạy thì....

Giờ ko thể chạy vì đã đi quá xa ..........

candy_sweet_9191
01-11-2009, 01:42 AM
Ui bạn ui?? Tốt nhất là bạn nên chia tay, ra đi trong im lặng đi! Mà có thiếu cách để trả thù đâu mà bạn lại trả thù theo cách này chứ?? Cuối cùng người bị hại lại chính là mình. Hajz. Người lăng nhăng, ko chung tình, hay đi lừa người khác thì chắc chắn sau này sẽ bị lừa lại mà thôi? Cao nhân ắt có cao nhân trị mà. Bỏ qua, dẹp hắn ra khỏi cuộc sống của bạn đi!!!!
Rút kinh nghiệm lun nhá bạn, lần sau đừng dại dột mà mang họa vào thân nhá!
Thân
Mong bạn sớm thoát ra khỏi sự rắc rối nè?

Lưu Li Tím
01-11-2009, 06:20 AM
Thù hận chỉ làm cho chính bản thân mình đau thêm thôi nhất là bạn lại trả thù bằng cách ấy.Một người đàn ông như thế không đáng để bất kì ai yêu cả ngay bản thân hắn trong mắt mọi người đã chẳng là gì rồi và........tương lai hắn cũng tăm tối như cách sống của hắn thôi hà cớ chi bạn phải tự đem hạnh phúc của mình để mạo hiểm như vậy? Cuộc sống còn nhiều thứ mà bạn phải đề phòng hơn nhiều lắm.Hai bạn hãy thấy rằng đó là một bài học để mình tránh xa và rút kinh nghiệm cho chính mình thôi.Đừng nên dấn thân vào những con người như thế nữa bạn nhé.......Dừng lại thôi...còn kịp đó !!!

NhocBun
01-11-2009, 02:23 PM
Chưa đạt dc mục tiêu sao bõ của chạy lấy người rồi :D.Bạn có quyết định táo bạo lắm a,Trả thù mới ghê chứ.Nhưng nói cho bạn bjk lun,mình thấy bạn thương nó hơn là có ý định trả thù dùm đứa bạn.Chẳng qua là thằng đóa hem phải mẫu người lý tưởng,nói chung là nó hỏi sạo... một tí đoá mà nên bạn mới ghét nó dzậy thôi.Nếu mình nói đúng...thì pm lại mình cái nhen :D^^!