PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu chỉ còn 1 ngày ở bên em



thi_dien
24-10-2009, 05:30 PM
Nếu chỉ còn một ngày ở bên em
Anh xin nói dù chỉ có một điều
Là yêu em hơn yêu cả cuộc sống
Và đời này anh chỉ sống vì yêu

Ước chi anh được nằm xuống bên trời
Chôn tình yêu vào nỗi nhớ chơi vơi
Ngẩng đầu lên tất cả là đêm tối
Nhắm mắt nhìn anh chỉ thấy em thôi

Nếu bên em còn chỉ có một ngày
Anh sẽ tặng những hoa hồng màu tím
Màu con tim hay là màu máu chảy
Màu chân tình sẽ mãi chẳng hề phai

Em ơi ! nơi nào tình yêu khởi nguồn
Cho anh hứng cạn những giọt sầu tuôn
Nửa còn vương trên đôi mắt vô thường
Nửa trầm mình dưới mặt đất đau thương

Nếu bên em chỉ còn có một ngày
Bóng thời gian là nơi anh dừng lại
Ôi tình yêu! vượt qua ngàn hải lý
Đến bên người chỉ một mối tình si

Anh đang chờ nơi chân trời lạ lẫm
Bước chân hoang kịp theo gió bay về
Mang yêu thương đông đầy bờ cát trắng
Chở ân tình hàn gắn những phai phôi

Nếu chỉ còn một ngày ở bên em
Tay trong tay chúng ta hãy quay về
Nơi lần đầu anh và em gặp gỡ
Xây lại tình từ cái thuở ban sơ !!

*_ PHONG HẠ _*
26-10-2009, 04:02 AM
một bài thơ rất hay :clap: