PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dẫu Có Muộn Màng (Người ơi ...)



coleemdayeuanh
02-04-2005, 03:41 PM
Lá có ngừng rơi khi thu về trên phố ?
Anh có buồn khi hai đứa xa nhau ?
"Tình chỉ đẹp khi tình nhiều dang dở "
Phải vậy không ,sao anh để úa màu ?

Chắc không phải vậy đâu ,sẽ chẳng phải vậy đâu
Bởi u sầu ai dại gì chuốc lâý
Về đây anh cho tình đừng hoang dại
Cho đời em oan trái sẽ vụt bay

Tình chúng mình hãy giữ chặt trong tay
Đừng để nó vuột ngoài vòng hạnh phúc
Đối với anh ,em không là duy nhất
Nhưng với em ,anh là tất cả ,vậy thôi !

Hãy đến bên em ,đừng đứng đó ,xa xôi
Đừng thả em bên lề đời cô quạnh
Xót đời đau ,cưu mang buồn thêm nặng
Về với em ,trăm năm một mối tình !

hoabantrang
04-04-2005, 07:10 PM
Ngày Anh đến Gió Trên Cây Ngừng Thổi
Chim Trên Cành Như Thể Ngủ Quên
Chỉ Có Tiếng Lòng Em Thổ Thức
đợi Chờ Anh Em Thức Suốt đêm Thâu.....

coleemdayeuanh
05-04-2005, 11:12 AM
Bâng Khuâng
Hình như chợt nhớ
Một kỷ niệm xa vời
Nhưng thôi
Đành xa mãi
Vì đã xa tầm tay

hoabantrang
06-04-2005, 07:16 PM
em yêu giờ ở đâu rồi
em còn nghe thấu những lời của anh.....
anh yêu em rất chân thành
sao em lại chẵng chân thành với anh...........

coleemdayeuanh
28-04-2005, 08:42 AM
Có lẽ tình đẹp khi dang dỡ
Nhưng mong đừng vỡ có hơn không
Tình còn ấm mãi tiết đông
Em, anh đâu có nghe lòng đau thương

coleemdayeuanh
29-04-2005, 07:20 AM
hix hix dỡ lém seo bạn :(

Cà Tím
29-04-2005, 07:31 AM
thơ hay lắm coleemdayeuanh, thơ rất có nhiều cảm xúc

Chanh Chua
29-04-2005, 08:07 AM
thơ hay mà bạn làm tiếp đi nha..........mình luôn ủng hộ.......