Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gừi Nhóc của 4 ...........



Mr.S
24-10-2009, 01:41 AM
Vây là nhóc và 4 đả không còn đi chung nửa rồi nhỉ?? Nhóc không cho 4 1 cơ hội đễ nói hết suy nghĩ của mình , 4 đành viết lên đây..mong sao...nhóc vô tình đọc được.
4 cố gắng bù đắp lỗi lầm xưa cho nhóc,hứa yêu thương nhóc suôt đời..nhóc cũng đả hứa với 4 vậy mà..Nhưng sao vậy Nhóc??? 4 chỉ kô thích nhóc cứ suốt ngày ll với người xưa mà nhóc cung không làm được? Nhóc kêu 4 thật phiền,cuộc sống của nhóc mà...Vậy sự xuất hiện cũa 4 ãnh hưỡng vậy sao nhóc???
Những lời nhóc nói với 4, những suy nghỉ,tính toán về sau này..chỉ là thoáng qua vậy thôi sao?
Căn phòng vẫn vậy , chỉ thiếu vắng tiếng nói cười của nhóc , mổi sáng không còn những tin nhắn nhắc 4 nhớ an sáng ( vi nhóc biết 4 ít ăn sáng mà ), không còn nghe tiếng gọi " 4 ơi mập lên đi ",''4 ơi...''..
Nhóc âm thầm ra đi , không 1 lời nói, giốntg 4 hồi xưa vậy, 4 chẳng trách ai..vì xưa kia 4 đả làm nhóc đau mà..
Từ sâu trong thâm tâm 4, nhóc vẫn là người mà dành tỉnh cảm nhiều nhất...Giờ đây chỉ biết chúc nhóc..luôn vui cười như nhửng lúc bên 4 nhé...
Nhóc..!