.:_charlotte_:.
23-10-2009, 08:02 AM
10 năm
Hồng Bỉnh Hiếu
Đó là cái mốc thời gian người ta thường nhắc
Đâu phải sự kiện nào cũng chọn mười năm
Anh yêu em mười năm đằng đẵng
Ngày tháng biệt mù thương nhớ vẫn đầu tiên
Anh yêu em nhiều lúc túi không tiền
Bài thơ anh tặng cũng nghèo theo vần điệu
Hạnh phúc mang về mỗi lần hò hẹn
Đi dựng lâu đài chung sống đến ngàn năm
Qua bão dông cho gừng cay, muối mặn
Đợi chờ nhau không sợ bạc mái đầu
Dù có thể mười năm chưa đủ
Còn kiếp này ta nguyên vẹn trao nhau
Anh yêu em nhiều lúc chẳng vì đâu
Vết chai sần mỗi lần tay anh nắm
Nụ cười em giấu bao điều khó nhọc
Nét dịu dàng thời xuân sắc dần sang
Anh yêu em mười năm đằng đẵng
Ngày tháng biệt mù thương nhớ vẫn đầu tiên...
Hồng Bỉnh Hiếu
Đó là cái mốc thời gian người ta thường nhắc
Đâu phải sự kiện nào cũng chọn mười năm
Anh yêu em mười năm đằng đẵng
Ngày tháng biệt mù thương nhớ vẫn đầu tiên
Anh yêu em nhiều lúc túi không tiền
Bài thơ anh tặng cũng nghèo theo vần điệu
Hạnh phúc mang về mỗi lần hò hẹn
Đi dựng lâu đài chung sống đến ngàn năm
Qua bão dông cho gừng cay, muối mặn
Đợi chờ nhau không sợ bạc mái đầu
Dù có thể mười năm chưa đủ
Còn kiếp này ta nguyên vẹn trao nhau
Anh yêu em nhiều lúc chẳng vì đâu
Vết chai sần mỗi lần tay anh nắm
Nụ cười em giấu bao điều khó nhọc
Nét dịu dàng thời xuân sắc dần sang
Anh yêu em mười năm đằng đẵng
Ngày tháng biệt mù thương nhớ vẫn đầu tiên...