pe_crazy
23-10-2009, 06:36 AM
công nhận là lớp 8 mới là một đứa con nít thôi , nhưng nó vẫn biết yêu, vì nó đã yêu nhiều rồi , và nó cũng làm nhiều người đâu khổ vì nó rồi , giờ nó lại làm một người mà nó yêu đâu nữa , nó có tội , nhưng àm người đó không tin nó , người đó yêu nó thực sự mà , sao nó lại đối xử với ng` ta như zj , nó hồi hận lắm , nhưng nó không biết làm sao , nó cũng chỉ biết ngồi khóc một mình thôi. Nó chưa bao giờ nghỉ đến có cái ngày tồi tệ này , cái ngày mà nó không bao giờ mưốn xảy ra , nhưng nó lên đến quá bất ngờ , một cái đùng nó và cậu ta đã chia tay , nhưng nó biết cậu ta vẫn yêu nó nhiều lắm , hồi đó nó quen cậu ta cũng chỉ bởi vì thích cậu ta , chia tay rồi nó mới biết , thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau , người ta sẽ thấy hanh phúc khi bên cạnh người mà người ta thích , nhưng lại mang lại cảm giác bình yên chỉ có bên cạnh mà người nó yêu thôi ,giờ nó mới thực sự yêu cậu ấy , và nhiều lắm , nó không mưốn xa cậu ấy , giờ nó cũng chỉ nghỉ đến một ngày nào đó nó và cậu ấy sẽ quay lại , nó không thiếu người thcíh , nhưng không biết sao nó chỉ yêu một mình cậu ấy , cậu ấy cho nó một ấn tượng không quên được , giớ nó chỉ mưốn hét lên rằng nó yêu cậu ấy nhiều lắm , nó hối hận thực rồi. giờ nó mưốn bắt đầu lại từ đầu , nó không làm cho cậu bưồn nữa đâu. nếu cậu còn yêu nó thì cậu có thể nói quay lại với nó , còn nó thì không dám nói vì nó sợ cậu sẽ từ chối đến lúc đó nó sẽ bưồn hơn. nhưng nếu cậu không chịu thì nó cũng sẽ không năng nỉ , nó yêu cậu nó mưốn cậu hạnh phcú , nó mưốn cậu lưôn lưôn hạnh phúc. Nó sẽ cố kiếm một người nào tốt hơn cậu yêu nó hơn cậu , và nó sẽ không bao giờ khcó nữa , nó sẽ vui và sẽ không bao giờ bưồn đâu. Mèo yêu thiện