luv_nh0ksh0ck
23-10-2009, 03:59 AM
Dưới đây là bài nguyên văn đêý pà kon ! Đạc xang cho ỳ kiến
Đà nẵng nhớ em !
Đên lạnh lẽo !
Chào em ! Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh viết thư cho em . Em biết không , bây giờ anh đang vô cùng chán nản với việc đời. Có người nói mị nổ lực của anh sẽ giúp anh có một kết quả tốt đẹp . Nhưng mọi chuyện kể cả thực tiễn cuộc sống luôn bấp bênh và bây giờ nó hoàn toàn vùi lấp trước mắt . Anh biết rằng mình đang sai lầm nhưng con người ta khi dã yêu thì đầu óc hoàn toàn mù quáng , điều đó càng làm cho anh đi sâu vào sự lầm lỗi . Anh muốnlấy lại cho mình nụ cười nhưng anh luôn nhạy cảm với cảm giác của mình , muốn yêu đời nhưng đời có yêu anh đâu ? Em biết anh phải chán nản ntn khi phải tự lừa dối cảm giác . thực chất nó đâu phải là tính cách của anh ! Anh cảm ơn em , cảm ơn những phút giây hạnh phúc khi có em ! Dẫu làm sao thì đó cũng là quãng thời giânts đẹp , đẹp nhất mà anh từng có ! Nhưng , têy em đồng nghĩa với việc anh phải thiệt thòi quá nhiều . Yêu mà không được đón nhận , đau lắm em biết không ? 12h , một không gian hoàn toàn khác . Hy vọng giớ này sẽ chẳng còn ai quấy rầy anh nữa ! Anh muốn mình thật sự tập trung khi viết thư cho em . Bây giờ không gian xung quanh anh yên ắng lạ , yên ắng đến nỗi anh có thể nghe được kim đồng hồ quay đều từng nhịp , từng nhipl . Những lúc như thế con người ta cảm thấy rất cô đơn . Mà với tâm trạng như vậy anh lại càng thấy cô đơn hơn nữa . Yêu em nhưng không nhìn thấy em mỗi ngày , chưa một lần ôm siết lấy em , chẳng thể thân mật với em trước mặt bạn bè . Điều đó khiến anh cảm thấy chia thay là lựa chọn tốt nhất dành cho anh , cho em và cho cả người con trai đó được hạnh phúc . Hai chúng ta chưa quá gần nhau , hãy rời nhau em nhé !
5 lí do khiến em và anh không thể yêu nhau :
1; Vì bạn trai em là một chàng trai tuyệt vời và anh rất yêu quý anh ấy !
2; Và anh ấy rất yêu em và em chưa bao giờ quên anh ấy chỉ một giây !
3; Vì anh chợt nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của em khi em nhìn anh ấy !
4; Vì anh biết mặc dù em cười với anh nhưng tận sâu trong trài tim em , anh vẫn luôn đứng sau một người !
5; Và lí do cuối cùng là anh chợt nhân ra rằng đối với em , anh chỉ như một cơn gió lạ thoảng qua còn anh ấy là cả một mặt trời ấm áp !
Chúc em luôn hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình ! Gởi người tôi yêu !
Đà nẵng nhớ em !
Đên lạnh lẽo !
Chào em ! Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh viết thư cho em . Em biết không , bây giờ anh đang vô cùng chán nản với việc đời. Có người nói mị nổ lực của anh sẽ giúp anh có một kết quả tốt đẹp . Nhưng mọi chuyện kể cả thực tiễn cuộc sống luôn bấp bênh và bây giờ nó hoàn toàn vùi lấp trước mắt . Anh biết rằng mình đang sai lầm nhưng con người ta khi dã yêu thì đầu óc hoàn toàn mù quáng , điều đó càng làm cho anh đi sâu vào sự lầm lỗi . Anh muốnlấy lại cho mình nụ cười nhưng anh luôn nhạy cảm với cảm giác của mình , muốn yêu đời nhưng đời có yêu anh đâu ? Em biết anh phải chán nản ntn khi phải tự lừa dối cảm giác . thực chất nó đâu phải là tính cách của anh ! Anh cảm ơn em , cảm ơn những phút giây hạnh phúc khi có em ! Dẫu làm sao thì đó cũng là quãng thời giânts đẹp , đẹp nhất mà anh từng có ! Nhưng , têy em đồng nghĩa với việc anh phải thiệt thòi quá nhiều . Yêu mà không được đón nhận , đau lắm em biết không ? 12h , một không gian hoàn toàn khác . Hy vọng giớ này sẽ chẳng còn ai quấy rầy anh nữa ! Anh muốn mình thật sự tập trung khi viết thư cho em . Bây giờ không gian xung quanh anh yên ắng lạ , yên ắng đến nỗi anh có thể nghe được kim đồng hồ quay đều từng nhịp , từng nhipl . Những lúc như thế con người ta cảm thấy rất cô đơn . Mà với tâm trạng như vậy anh lại càng thấy cô đơn hơn nữa . Yêu em nhưng không nhìn thấy em mỗi ngày , chưa một lần ôm siết lấy em , chẳng thể thân mật với em trước mặt bạn bè . Điều đó khiến anh cảm thấy chia thay là lựa chọn tốt nhất dành cho anh , cho em và cho cả người con trai đó được hạnh phúc . Hai chúng ta chưa quá gần nhau , hãy rời nhau em nhé !
5 lí do khiến em và anh không thể yêu nhau :
1; Vì bạn trai em là một chàng trai tuyệt vời và anh rất yêu quý anh ấy !
2; Và anh ấy rất yêu em và em chưa bao giờ quên anh ấy chỉ một giây !
3; Vì anh chợt nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của em khi em nhìn anh ấy !
4; Vì anh biết mặc dù em cười với anh nhưng tận sâu trong trài tim em , anh vẫn luôn đứng sau một người !
5; Và lí do cuối cùng là anh chợt nhân ra rằng đối với em , anh chỉ như một cơn gió lạ thoảng qua còn anh ấy là cả một mặt trời ấm áp !
Chúc em luôn hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình ! Gởi người tôi yêu !