PDA

Xem đầy đủ chức năng : 990/ Váy Ngắn



Hoaibao
22-10-2009, 10:53 PM
Anh hai la:
_ Em cứ mặc váy ngắn cũn cỡn cho bọn con trai nó thấy hết cả bờ bụi đi !
Cô em lém lỉnh:
_ Chắc anh hai biết ....................... là gì chứ !

Tác giả: Hoài Bão 10-22-09_ HB256-0990

T/T: 3 đô

whitecat
23-10-2009, 03:15 AM
bờ bụi= bùi bợ, còn bùi bợ là cái gì thi.... hi hi không nói đâu.

SOSONO
23-10-2009, 06:28 AM
Anh hai la:
_ Em cứ mặc váy ngắn cũn cỡn cho bọn con trai nó thấy hết cả bờ bụi đi !
Cô em lém lỉnh:
_ Chắc anh hai biết biển báo - bảo biến là gì chứ !

Biển : Aó chật nhỏ. Nhỏ hẹp.
Biển báo : biển báo hiệu các tín hiệu cho mọi người chú ý tuân theo.
Bảo biến : ra lệnh biến đi chỗ khác ngay lập tức.
(Lấy gì mà nhìn nữa....):thatall:

ngaythoau
23-10-2009, 09:53 AM
Cô em lém lỉnh :
_ Chắc anh hai biết ngắm lông là gì chứ !
Ngắm lông là ngông lắm đấy !
Bờ bụi : lông dưới của các nàng.
Ngông : quá mức bình thường, tính người hay nói hay làm cách quá đáng, không màng ai khen chê.

Hoaibao
23-10-2009, 10:16 PM
Cách giải: Cô em tung chiêu thành ngữ để bảo vệ mốt váy ngắn.

Song Thưa
24-10-2009, 12:06 AM
_ Chắc anh hai biết VÁY là loại quần " MỘT ÔNG SẮC " hấp dẫn chứ ạ !
MỘT ÔNG SẮC là MẶC ÔNG SỐT, và cũng là MỐT ÔNG SẶC đấy. Họ " ÔNG " có vấn đề thôi, chứ có thiệt gì tới em đâu ạ !


Một ông sắc : Một ông sắc ống, một ống.
Sốt : Nóng bừng lên. Nhiệt độ trong người tăng lên.
Sốt : Tất.
Mốt : Thời trang.

Đàn ông mà gặp phụ nữ bắt mắt thì thường hay thay đổi trạng thái bình thường !

ngaythoau
24-10-2009, 04:54 AM
Cô em lém lỉnh :
_ Chắc anh hai biết "Váy ngắn rủ chẳng nên dài" là gì chứ !?
Rủ : xủ, buông xuống, thả lòng thòng (trướng rủ).
Rủ : đoái hoài , ngó ngàng tới (rủ lòng thương).
Rủ : mời gọi người khác theo mình (rủ đi chơi, quyến rủ : hấp dẫn người khác).
Ý cô em muốn nói váy tuy ngắn nhưng có nhiều tua rủ xuống che kín phần dưới nên mặc vào quyến rủ, nào có sao đâu.
Câu trên là thành ngữ hay tục ngữ gì đó các bạn ạ.

SOSONO
24-10-2009, 06:24 AM
Anh hai la:
_ Em cứ mặc váy ngắn cũn cỡn cho bọn con trai nó thấy hết cả bờ bụi đi !
Cô em lém lỉnh:
_ Chắc anh hai biết lấy ngắn nuôi dài là gì chứ !

Lấy ngắn nuôi dài : làm việc nhỏ gom lại để chuẩn bị cho công việc lâu dài hơn ---> đây là công việc có ích ,thể hiện tài tính toán hay trong công việc ,không để lỡ thời gian công sức....(Do đó anh phải hiểu em mặc váy....cực ngắn là có chiến lược "ngắn -dài " đấy nhé )

Hoaibao
25-10-2009, 02:04 PM
_ Bạn NTA: Nhờ bạn giải thích thêm để độc giả dễ thưởng thức được cao kiến.
_ Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 73 đt.

ngaythoau
25-10-2009, 06:10 PM
_ Bạn NTA: Nhờ bạn giải thích thêm để độc giả dễ thưởng thức được cao kiến.
_ Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 73 đt.
NTA đã sửa lại bài có giải thích thêm rồi đó HB và các bạn ơi.

Hoaibao
26-10-2009, 07:24 PM
HB cám ơn bạn NTA đã giải thích thêm.

SOSONO
16-12-2009, 08:34 PM
Anh hai la:
_ Em cứ mặc váy ngắn cũn cỡn cho bọn con trai nó thấy hết cả bờ bụi đi !
Cô em lém lỉnh:
_ Chắc anh hai biết ....................... là gì chứ !

Tác giả: Hoài Bão 10-22-09_ HB256-0990

T/T: 3 đô
- Chắc anh hai biết : "Váy dài ăn mắm thối , váy ngắn ăn mắm thơm " là gì chứ?
Nghĩa đen : váy ngắn đẹp hơn váy dài.
Nghĩa bóng : phải chịu khó vất vả mới được hưởng được vinh hoa phú quý.

Hoaibao
17-12-2009, 12:29 AM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 120 đt.