heo_bong
22-10-2009, 09:05 PM
:timvo: viết cho anh nhưng chắc rằng anh sẽ không bao giờ vào đây đọc, anh không biết có 1 người muốn khóa chặt hình ảnh anh lại, để quên, anh không biết có 1 người vẫn nghe vang bên tai những gì anh nói, vẫn thương anh rất nhiều.
8 tháng xa anh thời gian đó ko dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn phải không anh? cho đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được cái ngày đó, anh biết không em đã khóc rất nhiều nước mắt em cứ rơi mỗi khi em nhớ tới anh, nhớ tới những lời thề hứa của anh, Anh đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn ở bên cạnh em, Em đã tin vào những lời hứa đó vậy mà giờ đây trên con đường em đi dã không còn anh bên cạnh
Không biết là do em quá ích kỉ chỉ muốn dành giữ anh riêng cho mình hay là do anh đã không còn yêu em như trước nữa mà em cảm thấy tình cảm anh dành cho em ngày càng ít đi. Từ lúc anh vào Sài Gòn học em đã biết trước là rồi cũng sẽ có ngày em mất anh. Nhưng thật sự là em không nghĩ em lại mất anh nhanh tới như vậy. Đến bây giờ mỗi lần nhớ tới anh, mỗi lần nghe lại bài hát ngày xưa anh cho em nghe em lại cảm thấy buồn vô cùng. Phải làm sao thì em mới có thể quên được anh? Làm sao đây anh?
8 tháng xa anh thời gian đó ko dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn phải không anh? cho đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được cái ngày đó, anh biết không em đã khóc rất nhiều nước mắt em cứ rơi mỗi khi em nhớ tới anh, nhớ tới những lời thề hứa của anh, Anh đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn ở bên cạnh em, Em đã tin vào những lời hứa đó vậy mà giờ đây trên con đường em đi dã không còn anh bên cạnh
Không biết là do em quá ích kỉ chỉ muốn dành giữ anh riêng cho mình hay là do anh đã không còn yêu em như trước nữa mà em cảm thấy tình cảm anh dành cho em ngày càng ít đi. Từ lúc anh vào Sài Gòn học em đã biết trước là rồi cũng sẽ có ngày em mất anh. Nhưng thật sự là em không nghĩ em lại mất anh nhanh tới như vậy. Đến bây giờ mỗi lần nhớ tới anh, mỗi lần nghe lại bài hát ngày xưa anh cho em nghe em lại cảm thấy buồn vô cùng. Phải làm sao thì em mới có thể quên được anh? Làm sao đây anh?