khuyetdanh
22-10-2009, 06:18 PM
Bạn bè ,những người xung quanh tôi ai cũng nói khi yêu một ai đó thật lòng ,dù cho chờ đợi ,mình sẽ luôn hạnh phúc và giữ được người ấy mãi mãi. Nhưng không...không phải là tôi..mà là 1 người tôi quen biết...tôi đã chứng kiến.....và mất mãi mãi
16 tuổi đối với một thằng nhóc có lẽ yêu là quá sớm ,đùa cợt ,hay một thứ tình yêu trẻ con nhất thời.Tôi cũng từng có suy nghĩ giống mẹ tôi. Phải chăng vì thế nên anh tôi cứ phải trốn tránh mẹ tôi về chuyện thích và yêu một người?
Nói đúng hơn là mẹ tôi ,thậm chí cả tôi ,đều không muốn anh trai tôi có người yêu. Tôi chỉ sợ một ngày anh tôi bỏ tôi ,quan tâm và lo lắng cho người ấy và lãng quên tôi như 1 thằng bé nhỏ tuổi không hiểu chuyện.
" con yêu nó " ,đó là câu nói của anh tôi luôn nói với mẹ tôi ,và luôn khiển mẹ tôi nổi giận
Anh tôi là một người đẹp trai và hiền lành ,ấy chính vì thế nên có nhiều người con gái theo đuổi anh tôi với sự ngưỡng mộ tối cao và tiêu chuẩn tuyệt vời " đẹp trai ,học giỏi ,giàu... " và nhiều hơn thế nữa.Anh tôi chỉ đùa cợt chứ chưa bao giờ yêu ai thật lòng ,đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tôi thờ thẫn vì một người con gái không gì đặc biệt như chị ấy
Anh tôi bất chấp tất cả , phản kháng lại mẹ tôi dù cho anh chưa bao giờ dám làm như vậy. Đến bây giờ cũng gần 3 năm anh tôi yêu chị ấy ,tôi chỉ nhớ anh tôi mỗi đêm cứ giữ và nâng niu 1 tấm hình chụp lén nửa mặt xa xa của người con gái ấy ,tôi không thấy rõ ,nhưng cũng chẳng muốn thấy. Chị ấy đã cướp đi anh trai tôi.
Nếu như anh tôi không trốn nhà đi và tình cờ gặp người con gái ấy ,thì anh tôi đã không ra đi vĩnh viễn trong 1 tai nạn đụng độ ngoài ý muốn với mẹ tôi.
Tôi ghét chị ấy
Mẹ tôi thương và yêu anh trai tôi nhất nhà ,dường như anh tôi nói gì mẹ tôi cũng nghe và luôn đồng ý.Nhưng chỉ vì chị ấy ,gia đình tôi đã tan vỡ
Nếu anh tôi không yêu chị ấy đơn phương? nếu anh tôi không thất vọng sau 3 năm chờ đợi và tỏ tình ,để câu trả lời cay đắng là chị ấy đã có bạn trai? nếu như và nếu như....tôi đã không mất đi người anh trai tốt như vậy
Tôi nhớ những lần anh tôi mở máy tính ,ngồi xuyên đêm chỉ đợi cái nick chị ấy đỏ lên là vui mừng nhưng rồi cũng chỉ hỏi sơ qua một vài chuyện rồi tạm biệt. Tôi không hiểu sao anh tôi lại khờ dại như thế.Một điều là người ngoài ai cũng thấy rõ : chị ấy chỉ xem anh tôi như là một người bạn không hơn không kém
Chờ đợi....kiên nhẫn..anh tôi đều trải qua ,nhưng không nhận được hạnh phúc : anh tôi đã bỏ tôi đi !
Anh tôi có tất cả mọi thứ , tiền bạc ,danh vọng ,bằng cấp ,hào hoa ,chiều cao lí tưởng. Anh không đòi hỏi ,không cần bất cứ một thứ gì ,và trong đời chỉ cần 1 người nhưng mãi không có được.Phải chăng chị ấy không xuất hiện từ đầu thì mọi chuyện đã không mất cân bằng với gia đình tôi.
Anh tôi mất tất cả.......
16 tuổi đối với một thằng nhóc có lẽ yêu là quá sớm ,đùa cợt ,hay một thứ tình yêu trẻ con nhất thời.Tôi cũng từng có suy nghĩ giống mẹ tôi. Phải chăng vì thế nên anh tôi cứ phải trốn tránh mẹ tôi về chuyện thích và yêu một người?
Nói đúng hơn là mẹ tôi ,thậm chí cả tôi ,đều không muốn anh trai tôi có người yêu. Tôi chỉ sợ một ngày anh tôi bỏ tôi ,quan tâm và lo lắng cho người ấy và lãng quên tôi như 1 thằng bé nhỏ tuổi không hiểu chuyện.
" con yêu nó " ,đó là câu nói của anh tôi luôn nói với mẹ tôi ,và luôn khiển mẹ tôi nổi giận
Anh tôi là một người đẹp trai và hiền lành ,ấy chính vì thế nên có nhiều người con gái theo đuổi anh tôi với sự ngưỡng mộ tối cao và tiêu chuẩn tuyệt vời " đẹp trai ,học giỏi ,giàu... " và nhiều hơn thế nữa.Anh tôi chỉ đùa cợt chứ chưa bao giờ yêu ai thật lòng ,đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tôi thờ thẫn vì một người con gái không gì đặc biệt như chị ấy
Anh tôi bất chấp tất cả , phản kháng lại mẹ tôi dù cho anh chưa bao giờ dám làm như vậy. Đến bây giờ cũng gần 3 năm anh tôi yêu chị ấy ,tôi chỉ nhớ anh tôi mỗi đêm cứ giữ và nâng niu 1 tấm hình chụp lén nửa mặt xa xa của người con gái ấy ,tôi không thấy rõ ,nhưng cũng chẳng muốn thấy. Chị ấy đã cướp đi anh trai tôi.
Nếu như anh tôi không trốn nhà đi và tình cờ gặp người con gái ấy ,thì anh tôi đã không ra đi vĩnh viễn trong 1 tai nạn đụng độ ngoài ý muốn với mẹ tôi.
Tôi ghét chị ấy
Mẹ tôi thương và yêu anh trai tôi nhất nhà ,dường như anh tôi nói gì mẹ tôi cũng nghe và luôn đồng ý.Nhưng chỉ vì chị ấy ,gia đình tôi đã tan vỡ
Nếu anh tôi không yêu chị ấy đơn phương? nếu anh tôi không thất vọng sau 3 năm chờ đợi và tỏ tình ,để câu trả lời cay đắng là chị ấy đã có bạn trai? nếu như và nếu như....tôi đã không mất đi người anh trai tốt như vậy
Tôi nhớ những lần anh tôi mở máy tính ,ngồi xuyên đêm chỉ đợi cái nick chị ấy đỏ lên là vui mừng nhưng rồi cũng chỉ hỏi sơ qua một vài chuyện rồi tạm biệt. Tôi không hiểu sao anh tôi lại khờ dại như thế.Một điều là người ngoài ai cũng thấy rõ : chị ấy chỉ xem anh tôi như là một người bạn không hơn không kém
Chờ đợi....kiên nhẫn..anh tôi đều trải qua ,nhưng không nhận được hạnh phúc : anh tôi đã bỏ tôi đi !
Anh tôi có tất cả mọi thứ , tiền bạc ,danh vọng ,bằng cấp ,hào hoa ,chiều cao lí tưởng. Anh không đòi hỏi ,không cần bất cứ một thứ gì ,và trong đời chỉ cần 1 người nhưng mãi không có được.Phải chăng chị ấy không xuất hiện từ đầu thì mọi chuyện đã không mất cân bằng với gia đình tôi.
Anh tôi mất tất cả.......