PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu có thể



fallen_angel8x
22-10-2009, 07:26 AM
Nếu có thể, tôi muốn mang đôi cánh
Bay thật cao và đến nơi thật xa
Nếu có thể, tôi muốn là bóng tối
Để náu mình và nuôi những giấc mơ
Nếu có thể tôi muốn mãi trẻ thơ
Để giữ lấy những tháng ngày đẹp nhất
Nếu có thể, đi khắp vòng trái đất
Tôi sẽ đem niềm vui đến mọi người
Và có thể, tôi sẽ chính là tôi
Kẻ lữ khách lang thang tìm hanh phúc
***************************************
:rang:

anhz90
22-10-2009, 06:34 PM
chẳng có gì trên đời là ko thể
chỉ có điều bạn có thể hay ko
muốn có cánh bạn hãy làm phi công
còn muốn trẻ giự tâm hồn mình trẻ
và rất nhiều trên thế giới mênh mông
chỉ có điều bạn có thể hay ko

fallen_angel8x
23-10-2009, 05:54 AM
Có những thứ chẳng bao giờ có thể
Như ước mong gặp người đã chết rồi
Như mong ước rằng thời gian quay lui
Những điều ấy làm sao thành có thể ???
********************************
:rang:

kỳ quân*zen
27-10-2009, 02:51 AM
nếu có thể tôi ước là đưa trẻ
để hồn nhiên không suy nghĩ chuyện đời
nếu có thể tôi cứ mãi ham chơi
không mong đợi ngày mai là hạnh phúc

heo dễ thương
28-10-2009, 06:13 AM
Bỗng một ngày nắng trải dài trên phố mưa
Những giọt nắng cảm mưa từ lâu lắm
Chờ một ngày một ngày lại ngày nữa
Tự hỏi mình rằng có thể được chăng ?

fallen_angel8x
28-10-2009, 08:00 AM
Sẽ có thể một ngày kia xa lắm
Tôi sẽ đi bên "người đó" của tôi
Tay trong tay bước về phía chân trời
Trong hoàng hôn ánh hồng rực rỡ
Sẽ có thể tôi chẳng còn buồn nữa
Vì lúc ấy tôi đã có em rồi
Cho dù giờ vẫn xa xôi
Tôi vẫn đợi, vẫn chờ ngày ấy

heo dễ thương
29-10-2009, 06:33 AM
Biết một người chẳng biết một người
Để một người hoài ngắm nhìn lẳng lặng
Nhìn từ xa mang nỗi lòng trĩu nặng
Biết có chăng một ngày tay trong tay.

fallen_angel8x
30-10-2009, 07:06 AM
Chẳng biết một người có biết một người
Vẫn lặng lẽ đứng xa xa nhìn lại
Ngắm một người xinh tươi như hoa nắng
Rồi ngậm ngùi, quay lại với bóng đêm

kỳ quân*zen
06-11-2009, 02:30 AM
nếu có thể anh trở về lần nữa
em nguyện rằng sẽ không để anh đi
nếu ngày ấy đôi mình chẳng chia li
thì giờ đây em đâu cần có thể........

fallen_angel8x
11-11-2009, 06:51 AM
Nếu có thể, chỉ ca^n` lời xin lỗi
Sẽ trở về như lại những ngày xưa
Anh sẽ nói ngàn lần "anh xin lỗi"
"xin lỗi em" nhưng đã trễ mất rồi

tieu tuong
08-12-2009, 11:44 AM
Dù nhiều điều trên thế gian không thể
Nhưng tâm hồn mãi có thể anh ơi
Dùng chân thành khiến tim người tan chảy
Nuôi mộng mơ cho hoa lá sinh sôi

Có cần chi níu thời gian trở lại
Khi chúng ta luôn trân quý tương lai
Gặp người chết đâu hẳn là không thể
Một nhát dao sẽ giải quyết êm xuôi.
:flute:

fallen_angel8x
08-12-2009, 07:57 PM
Nếu đơn giản một nhát dao có thể
Tôi đã làm, nhưng không thể em ơi
Bởi chính tôi cũng là kẻ chết rồi
Nhưng cái chết vẫn xa xôi cách trở
Mãi vẫn là 2 thế giới xa nhau
Một nơi ấy là thiên đường hoa nắng
Còn nơi tôi là băng giá âm u
Chẳng phải tôi vĩnh viễn bị cầm tù
Nhưng tôi sợ, trái tim dần giá lạnh
.................................................. .......

tieu tuong
09-12-2009, 11:36 AM
Đường ngoài kia bao hoa nắng đang chờ
Tại sao lại trói tim anh buốt lạnh?
Em đã từng một thời vì ám ảnh
Mà cho đi những hạnh phúc ngọt ngào

Nay em hiểu địa ngục hay thiên đường
Chỉ là cách trái tim học cảm nhận
Dù trần gian còn nhiều điều vướng bận
Bình minh luôn hé rạng mỗi ngày sang.
:flute:

fallen_angel8x
09-12-2009, 08:20 PM
Uh có thể bình minh kia rực rỡ
Vẫn ngày ngày sáng sáng lại bừng lên
Nhưng thẳm sâu trong cùng tận bóng đêm
Nơi tôi sống, chẳng bao giờ sáng cả
Chỉ bóng tối và khô cằn sỏi đá
Gió hoang vu lạnh lẽo rã rời
Ở nơi đây chẳng có ánh mặt trời
Chỉ chút lửa trong tim còn le lói
..................................................

tieu tuong
10-12-2009, 07:59 AM
Vậy có thể tò mò hỏi anh chăng?
Nơi anh sống là đâu anh hãy nói
Em không tin có nơi nào u tối
Ngoài trái tim luôn kìm hãm yêu thương
:flute:

fallen_angel8x
10-12-2009, 09:36 PM
Tôi ở đây, hay tôi chẳng ở đây
Không biết nữa, nhưng xác thân tạm bợ
Cũng tays châns với 1 cái đầu
Dưới đất sâu, xác chết, khác gì đâu ???
Có khác chăng nơi tâm hồn tôi sống
Là vô cùng, đêm tối, thinh không
***************************

kỳ quân*zen
11-12-2009, 12:58 AM
là vô cùng ,đêm tối của khinh không
là thân xá của một gã đàn ông
là tiếng bước chân ai về vội
lá có thể hoặc không có thể

fallen_angel8x
11-12-2009, 06:01 AM
Là tiếng Fal cười xé toang đêm tối
Là ánh bình minh chói lọi mặt trời
Là hơi thở hào hùng dữ dội
Là chính Fal trở lại đây rồi
****************************
@ Zen ^ ^ Long time no see :anhPha:

heo_con94
19-12-2009, 12:59 AM
Nếu có thể cho em chọn lựa
thì em sẽ ko chọn anh đâu
bởi anh mag cho em buồn sầu
sẽ chọn lại cho dù em đau..
người khác tuy là người đến sau
nhưg em tin em sẽ hạnh phúc
bởi với người ta là mối tình đầu

thaika
19-12-2009, 08:09 AM
nếu anh chọn anh sẽ không chọn lại
bởi vì anh yêu em quá thật lòng
dù vẫn biết yêu em là đau khổ
biết sao đành anh đã quá yêu em
dù có thể ai yêu anh nhiều lắm
nhưng trái tim chỉ có chỗ cho em
nếu một mai em đi theo người khác
anh thà rằng cột chặt trái tim mình :snow:

fallen_angel8x
21-12-2009, 03:34 AM
Nếu có thể cho em chọn lựa
thì em sẽ ko chọn anh đâu
bởi anh mag cho em buồn sầu
sẽ chọn lại cho dù em đau..
người khác tuy là người đến sau
nhưg em tin em sẽ hạnh phúc
bởi với người ta là mối tình đầu

Em chọn anh hay em chẳng chọn anh
Có nghĩa gì đâu khi hạnh phúc vỡ tan tành
Ngàn mảnh nhỏ long lanh như nước mắt
Anh chỉ còn một nửa của riêng anh
Em có thể tìm ai kia cũng được
Chẳng còn gì lưu luyến nữa đâu em
Nhưng dù gì cũng xin được chúc em
Một điều ước, nguyện cầu cho hạnh phúc

*************************************
Hơi lạc giọng :D

dai_hương
29-12-2009, 01:38 AM
Nếu có thể em sẽ nắm lấy gió
Nắm lấy anh nắm sự sống của mình
Nhưng khó quá em không thể làm được
SAo giữ được anh khi em chẳng là gì?

fallen_angel8x
29-12-2009, 06:43 AM
Nếu em có thể, níu chân được gió
Em sẽ làm gì ? Giữ gió riêng em ?
Em có nghĩ , gió sẽ buồn em ạ
Bởi thiếu trời cao, và thiếu nắng hồng

Đôli
29-12-2009, 06:58 AM
Nếu một mai tôi không là tôi nữa
Nắng vẫn tươi một màu, mưa vẫn thế
Chẳng là gì ly cà phê dang dở
Lách cách buồn một điệu hát sầu ai....

hamy905
08-01-2010, 06:24 PM
Nếu có thể ta mong mình nhỏ lại
Ngược thời gian bé bỏng tháng ngày qua
Để cho ta giờ trẻ mãi không già
Để ta mãi thiết tha chờ và đợi !!!
Nhưng cuộc đời làm sao là có thể
Khỉ bắt đầu vần thơ là chữ "nếu"???

fallen_angel8x
09-01-2010, 09:19 PM
Nếu có thể sống không cần nhìn lại
Thì quá khứ sẽ chẳng là nỗi đau
Và tôi sẽ chẳng bao giờ buồn nữa
Tôi sẽ quên, sẽ quên hết mọi điều
Cả cay đắng cả sướng vui, tất cả
Quên hết đi để làm lại từ đầu

tieu tuong
10-01-2010, 01:07 PM
"Nếu có thể" sao không thành "có thể"
Biến ước ao hóa hiện thực lâu dài
Vì đau thương đôi khi là hạnh phúc
Nếu chính anh biết trân quý tương lai.

hamy905
11-01-2010, 03:18 AM
Nếu có thể mãi không là có thể
Vì ngưởi xa ta, sao lại....dễ quay về
Làm sao còn nhớ đến chuyện hẹn thề
Khi đường đời giờ cách nẽo sơn khê !!!
Thì thôi đành nghĩ là "nếu có thể"!!!

NamSơn
11-01-2010, 03:24 AM
Nếu có thể anh nguyện làm mây
Anh sẽ thay thế những bóng cây
Che mãi tình yêu đến chọn đời
Dẫu là anh mãi xa em rồi
Nhưng anh vẫn mong "Nếu có thể".

hamy905
11-01-2010, 03:34 AM
Nếu có thể ta sẽ quên người thuở ấy
Không luyến lưu nhung nhớ chuyện bao ngày
Lòng nhủ lòng không nhớ hoài người cũ
Nhớ làm chi một kẻ đã đổi thay!!!

NamSơn
11-01-2010, 03:52 AM
Nếu có thể anh nguyện thành vì sao
Để nhìn thấy em và em thấy anh
Cho dù tình này đã chết vì em
Nhưng anh vẫn giữ mãi cuộc tình
Nhớ người chắc người vẫn nhớ ta!!

hamy905
12-01-2010, 07:03 AM
Nếu có thể ta đừng gặp nhau
Thì không trao ân tình một thuở
Chẳng có gì mà nhung với nhớ
Cho lời thơ không vướng sầu tư !!!

NamSơn
12-01-2010, 08:14 AM
Nếu có thể anh vẫn tương tư
Đêm về cứ mãi tương tư bóng nàng
Thế là anh mãi lang thang
Cứ hoài tìm kiếm bóng nàng trong đêm

dai_hương
20-01-2010, 10:54 PM
Nếu có thể em vẫn sẽ như thế
Dù sẽ mất bóng anh trên lối về
Dù sẽ phải một mình đơn lẻ
Nhưng như thế em mới là chính em

ÔNG ANH
21-01-2010, 04:20 AM
nếu có thể mẹ ơi là có thể
con chỉ xin gặp được mẹ một lần
để con nói ngàn lời muấn nói
mẹ ơi con yêu mẹ thật nhiều