Qua? Tao' Xanh
21-10-2009, 08:20 PM
Thế là nỗi lo lắng của M về người đó cũng đã xảy ra !
Điều mà M ko bao giờ muốn giờ cũng đã xảy ra rùi, M ko thể nào ngờ đc là nó có thể đến nhanh chóng như vậy . Đến nỗi mà m cảm thấy câu chuyện đến và đi như một cơn mơ vậy .
M với H cũng quen nhau đc 5 tháng rùi , đối với M thời gian đó ko phải là ngắn mà cũng ko phải là dài , tuy M với H cũng ko có nhiều thời gian gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với nhau, mà chúng M chỉ nói chuyện trên Yahoo là nhiều và cũng chính nhờ đó mà M mới quen đc H . Tuy thời gian chúng M quen nhau ko đc bao lâu nhưng mà M cũng phần nào hiểu đc tính cách và con người H , H là người mà M cảm thấy khác biệt nhất trong những người con gái mà M đã gặp , cả về chuyện học tập lẫn chuyện gia đình M đều cảm thấy đáng để "học tập" , tuy M là 1 người đàn ông nhưng mà M cảm thấy cần phải học hỏi rất nhiều .
Hôm qua quả là 1 ngày mà M ko muốn nghĩ tới ,khi mà M với người đó đã nói với nhau hết mọi chuyện , cũng chỉ vì cái ảnh của H mà M đã up lên yahoo, H đã ko cho M up cái ảnh của H lên làm avata của M . M ko hiểu vì sao Hà lại phản đối kịch liệt chuyện đó như vậy nữa ? Khi mà M hỏi vì sao thì H chỉ nói là " ko thích" , câu nói này M nghĩ là cũng thường thui nhưng ko ngờ đó lại là "dấu chấm hết" cho chúng M .H chỉ muốn chúng M là bạn bè tốt của nhau thui , nhưng thực sự đối với M lúc này điều mà M đang cần ko đơn thuần là 1 tình bạn ,mà đó là 1 "Tình Yêu" đích thực . M thực sự rất rất buồn và ko biết làm gì trong lúc này nữa , nếu mà M và H ko thể đến đc với nhau thì M chỉ còn biết rời xa H để có thể quên đi đc nỗi buồn này . Còn 1 điều mà M cảm thấy buồn nữa đó là câu nói của H , H đã nói M là 1 người " ích kỉ " câu nói này làm M rất khó chịu , từ ngày M lớn lên đến giờ có 2 người đã nói với M câu nói đó mà lại trong cùng 1 ngày , 1 câu nói của 1 người mà M coi như đó chỉ là 1 câu nói " đùa ".Nhưng còn câu nói của H đã làm M rất buồn , M chưa bao giờ sống ích kỉ với 1 ai cả M giám chắc là như thế vậy mà chính H lại là người nói ra câu nói đó với M .M biết H chỉ coi M là 1 người bạn tốt nhưng trong lòng M ko bao giờ nghĩ như vậy, và điều mà H muốn M làm là bạn tốt của nhau thì M đã ko làm đc .M thực sự ko còn cách nào khác cả , có lẽ chỉ có cách này mới có thể làm M quên đc H , mong sao H sẽ hiểu đc những gì mà M làm . Có lẽ M với H ko thể đến đc với nhau và cũng ko thể làm bạn tốt của nhau đc nhưng mà M sẽ luôn dõi theo nhưng bước đi của H và cũng luôn cầu chúc cho H lựa chọn đc người có thể đem lại hạnh phúc và niềm vui cho H.
Thế là mấy hôm nay M đã ko nt ko online với người đó nhưng trong đầu M luôn có hình ảnh của người đó , M đã tự hỏi M là có khi nào đó chỉ là thử thách trong T.Y mà người đó giành cho M .Thế là hôm nay là ngày 20/10 M đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ mua bó hoa đến tặng người đó. Nhưng hôm nay là 1 ngày buồn đối với M khi mà M đem hoa đến tặng người đó thì người đó lại ko có nhà và thế là M đã phải nhờ người khác gửi tặng hộ .
Đến đêm khi mà M đang mơ mơ ngủ thì bất ngờ người đó lại gọi điện cho M và nói với M 1 câu là "xin lỗi và cảm ơn" . M đã cố gắng rất nhiều nhưng mà M nghĩ tc mà người đó giành cho M chắc ko gì ngoài tình bạn và M bh ko biết phải làm sao nữa .
Có lên tiếp tục theo đuổi người đó
Hay là từ bỏ tất cả !
Nếu có ai mà đọc đc câu chuyện này của tui thì xin hãy cho tui 1 lời khuyên nhé !
Ak mà nếu ai có rảnh thì ghé wa blog của M và cùng tâm sự với M nhé : traitimthienthan.co.cc
vhttp://www.nhaccuatui.com/m/Y_QfxxczM3
http://c.uploadanh.com/upload/1/381/0.295607001256181263.jpg
Điều mà M ko bao giờ muốn giờ cũng đã xảy ra rùi, M ko thể nào ngờ đc là nó có thể đến nhanh chóng như vậy . Đến nỗi mà m cảm thấy câu chuyện đến và đi như một cơn mơ vậy .
M với H cũng quen nhau đc 5 tháng rùi , đối với M thời gian đó ko phải là ngắn mà cũng ko phải là dài , tuy M với H cũng ko có nhiều thời gian gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với nhau, mà chúng M chỉ nói chuyện trên Yahoo là nhiều và cũng chính nhờ đó mà M mới quen đc H . Tuy thời gian chúng M quen nhau ko đc bao lâu nhưng mà M cũng phần nào hiểu đc tính cách và con người H , H là người mà M cảm thấy khác biệt nhất trong những người con gái mà M đã gặp , cả về chuyện học tập lẫn chuyện gia đình M đều cảm thấy đáng để "học tập" , tuy M là 1 người đàn ông nhưng mà M cảm thấy cần phải học hỏi rất nhiều .
Hôm qua quả là 1 ngày mà M ko muốn nghĩ tới ,khi mà M với người đó đã nói với nhau hết mọi chuyện , cũng chỉ vì cái ảnh của H mà M đã up lên yahoo, H đã ko cho M up cái ảnh của H lên làm avata của M . M ko hiểu vì sao Hà lại phản đối kịch liệt chuyện đó như vậy nữa ? Khi mà M hỏi vì sao thì H chỉ nói là " ko thích" , câu nói này M nghĩ là cũng thường thui nhưng ko ngờ đó lại là "dấu chấm hết" cho chúng M .H chỉ muốn chúng M là bạn bè tốt của nhau thui , nhưng thực sự đối với M lúc này điều mà M đang cần ko đơn thuần là 1 tình bạn ,mà đó là 1 "Tình Yêu" đích thực . M thực sự rất rất buồn và ko biết làm gì trong lúc này nữa , nếu mà M và H ko thể đến đc với nhau thì M chỉ còn biết rời xa H để có thể quên đi đc nỗi buồn này . Còn 1 điều mà M cảm thấy buồn nữa đó là câu nói của H , H đã nói M là 1 người " ích kỉ " câu nói này làm M rất khó chịu , từ ngày M lớn lên đến giờ có 2 người đã nói với M câu nói đó mà lại trong cùng 1 ngày , 1 câu nói của 1 người mà M coi như đó chỉ là 1 câu nói " đùa ".Nhưng còn câu nói của H đã làm M rất buồn , M chưa bao giờ sống ích kỉ với 1 ai cả M giám chắc là như thế vậy mà chính H lại là người nói ra câu nói đó với M .M biết H chỉ coi M là 1 người bạn tốt nhưng trong lòng M ko bao giờ nghĩ như vậy, và điều mà H muốn M làm là bạn tốt của nhau thì M đã ko làm đc .M thực sự ko còn cách nào khác cả , có lẽ chỉ có cách này mới có thể làm M quên đc H , mong sao H sẽ hiểu đc những gì mà M làm . Có lẽ M với H ko thể đến đc với nhau và cũng ko thể làm bạn tốt của nhau đc nhưng mà M sẽ luôn dõi theo nhưng bước đi của H và cũng luôn cầu chúc cho H lựa chọn đc người có thể đem lại hạnh phúc và niềm vui cho H.
Thế là mấy hôm nay M đã ko nt ko online với người đó nhưng trong đầu M luôn có hình ảnh của người đó , M đã tự hỏi M là có khi nào đó chỉ là thử thách trong T.Y mà người đó giành cho M .Thế là hôm nay là ngày 20/10 M đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ mua bó hoa đến tặng người đó. Nhưng hôm nay là 1 ngày buồn đối với M khi mà M đem hoa đến tặng người đó thì người đó lại ko có nhà và thế là M đã phải nhờ người khác gửi tặng hộ .
Đến đêm khi mà M đang mơ mơ ngủ thì bất ngờ người đó lại gọi điện cho M và nói với M 1 câu là "xin lỗi và cảm ơn" . M đã cố gắng rất nhiều nhưng mà M nghĩ tc mà người đó giành cho M chắc ko gì ngoài tình bạn và M bh ko biết phải làm sao nữa .
Có lên tiếp tục theo đuổi người đó
Hay là từ bỏ tất cả !
Nếu có ai mà đọc đc câu chuyện này của tui thì xin hãy cho tui 1 lời khuyên nhé !
Ak mà nếu ai có rảnh thì ghé wa blog của M và cùng tâm sự với M nhé : traitimthienthan.co.cc
vhttp://www.nhaccuatui.com/m/Y_QfxxczM3
http://c.uploadanh.com/upload/1/381/0.295607001256181263.jpg