PDA

Xem đầy đủ chức năng : không hiểu tại sao mà như vậy...



motngaynhoem
21-10-2009, 08:01 AM
mình và nhỏ đã chia tay đc 3 tháng rồi, trong thời gian 3 tháng mình và nhỏ ko nt hay đt gì hết mình lấy cớ đi về quê ở luôn nói cho nhỏ bik.khi mình nói về quê nhỏ luôn gọi cho mình nhưng mình đã khóa máy nhỏ gọi cho mẹ mình mẹ mình cũng nói mình về quê, nhỏ tìm mọi cách để liên lạc với mình. nhỏ nói anh đừng về bỏ em lại cho ai.. mình ko bik nhỏ nghĩ sao mà nghĩ vậy nữa.. mà nhỏ đã có bạn trai khác.. nhỏ nói với mình là trong 2 người không bik nhỏ lựa chọn ai nữa.. vì 2 người đều thương nhỏ trong đó có mình... mình rất ghét hắn bik nhỏ đã có bạn trai rồi mà vẫn cua nhỏ.. hắn bỏ bạn gái hắn để quen nhỏ.. hắn làm nhiều điều cho nhỏ làm nhỏ cảm động... và quen hắn.. nhưng chỉ vài tháng mà hắn nói với nhỏ là anh sẽ luôn đợi em cho đến khi em lấy chồng.. thật sự thì mình ko tin hắn chút nào hết... mình bik là nhỏ vẫn yêu mình... nhỏ nói với mình là nhỏ sợ hắn buồn..và đau khổ nên mới quen với hắn.. hắn rất cần nhỏ ngay lúc này... nhỏ ko bik là nhỏ làm như vậy mình còn đâu buồn hơn hắn gấp trăm lần... nhỏ nói cho em thêm 1 thời gian chia tay với hắn.. nhưng mình sợ như vậy ngày càng lúng sâu hơn ko thể tách ra đc... nhỏ chia tay hắn mà hắn nhất định ko chịu... và một hôm mình thấy nhỏ đi chơi với hắn còn ôm hắn nữa.. mình gặp đc và hẹn gặp nhỏ để nói lời chia tay với nhỏ... khi chia tay nhỏ còn nói là : đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu cho em.. thật sự mình ko bik nhỏ nghĩ gì nữa và mình đã chia tay trong sự đau đớn...
mình muốn bik là nhỏ làm vậy có gọi là bắt cá 2 tay ko... và nhỏ làm vậy với mình nhỏ có đúng ko..

phonglinh709
21-10-2009, 08:57 AM
mình và nhỏ đã chia tay đc 3 tháng rồi, trong thời gian 3 tháng mình và nhỏ ko nt hay đt gì hết mình lấy cớ đi về quê ở luôn nói cho nhỏ bik.khi mình nói về quê nhỏ luôn gọi cho mình nhưng mình đã khóa máy nhỏ gọi cho mẹ mình mẹ mình cũng nói mình về quê, nhỏ tìm mọi cách để liên lạc với mình. nhỏ nói anh đừng về bỏ em lại cho ai.. mình ko bik nhỏ nghĩ sao mà nghĩ vậy nữa.. mà nhỏ đã có bạn trai khác.. nhỏ nói với mình là trong 2 người không bik nhỏ lựa chọn ai nữa.. vì 2 người đều thương nhỏ trong đó có mình... mình rất ghét hắn bik nhỏ đã có bạn trai rồi mà vẫn cua nhỏ.. hắn bỏ bạn gái hắn để quen nhỏ.. hắn làm nhiều điều cho nhỏ làm nhỏ cảm động... và quen hắn.. nhưng chỉ vài tháng mà hắn nói với nhỏ là anh sẽ luôn đợi em cho đến khi em lấy chồng.. thật sự thì mình ko tin hắn chút nào hết... mình bik là nhỏ vẫn yêu mình... nhỏ nói với mình là nhỏ sợ hắn buồn..và đau khổ nên mới quen với hắn.. hắn rất cần nhỏ ngay lúc này... nhỏ ko bik là nhỏ làm như vậy mình còn đâu buồn hơn hắn gấp trăm lần... nhỏ nói cho em thêm 1 thời gian chia tay với hắn.. nhưng mình sợ như vậy ngày càng lúng sâu hơn ko thể tách ra đc... nhỏ chia tay hắn mà hắn nhất định ko chịu... và một hôm mình thấy nhỏ đi chơi với hắn còn ôm hắn nữa.. mình gặp đc và hẹn gặp nhỏ để nói lời chia tay với nhỏ... khi chia tay nhỏ còn nói là : đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu cho em.. thật sự mình ko bik nhỏ nghĩ gì nữa và mình đã chia tay trong sự đau đớn...
mình muốn bik là nhỏ làm vậy có gọi là bắt cá 2 tay ko... và nhỏ làm vậy với mình nhỏ có đúng ko..

còn ông này nên xem lại dòng dõi nhà người yêu có liên quan gì đến ngư dân không nhé tui thấy con bé này đang hai tay hai cần câu đó :thatall::thatall::thatall::thatall:

baonhietdoi
21-10-2009, 06:14 PM
nói thật đọc xong chỉ bít cười....hjhjhjhj
đã có ng` iu oy` mà còn hẹn hò với ng` khác mà lại còn bắt ng` iu hỉu cho mình---> hết chỗ nói

nếu là mình , mình sẽ ko tiếp tục mối quan hệ này vì ko thik có 1 con ng` như thế cả đời sống chung vs mình...heheheee....

kiwi_purple
22-10-2009, 12:25 AM
mình nghĩ bạn đang bị dắt bởi một côn nàng điệu nghệ,có thể bạn gái đó cũng nói với chàng trai kia chuyện tương tự thì sao.tốt nhất là nên ba mặt một lời như thế bạn sẽ rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm này ^^

bebimilo20
22-10-2009, 02:34 AM
còn ông này nên xem lại dòng dõi nhà người yêu có liên quan gì đến ngư dân không nhé tui thấy con bé này đang hai tay hai cần câu đó :thatall::thatall::thatall::thatall:

hahaha,đúng đúng,con gái bây giờ đáng sợ thiệt, tui la con gái mà t cò thấy sợ , những lí do ngay cả con nít 3 tuổi cũng bik là nói dối.ko có tc thì sẽ ko có cảm giác mà ko có cản giác sẽ ko ôm 1 thằng mình ko thích..........lí do of bạn gái bạn xưa như trái đất r, tót nhất dứt khoát để ko phải đau khổ........:so_funny::bicycle::guoc:

tamnhu_mobile
22-10-2009, 04:41 AM
chia tay cho rồi thứ con gái như vậy chúa ghét,ghét nhất loại bắt cá 2 tay,bye bye được rồi đó

Mộ Lam
22-10-2009, 06:47 AM
Tình yêu kô thể như trò chơi như thế này đc bạn à.

Nếu nhỏ thật sự yêu bạn, thì sẽ dứt khoát với người kia và chỉ 1 lòng 1 dạ với bạn mà thôi.

Trong tình yêu, kô thể có chuyện vì kô muốn 1 người nào khác buồn rồi cũng quen họ mà trg khi nói yêu mình đc. Đó là 1 lời nói dối tệ nhất đấy. Bạn kô biết như thế à?

reset
22-10-2009, 12:04 PM
có những lúc bạn nên để người yêu bạn bỏ bạn đi,để xem tình yêu của người ấy dành cho bạn có đủ lớn làm cho người ấy quay về với bạn hay ko!
nhưng cũng nên nhớ 1 điều: cái j đã xảy ra 1 lần,cũng có thể lại xảy ra!

xihuanni
05-11-2009, 02:30 AM
tui hỏi bạn nhé, bạn thử suy nghĩ có bao giờ có thằng con zai nào tình nguyện dâng hiến V mình cho kẻ khác ko, có thằng nào chịu chia sẽ V mình cho kẻ khác ko, nghĩ sao mà nhỏ nào lăng nhăng trắng trợn zậy mà còn có thể tha thứ cho nó đc hả, nếu ngược lại ban đi lăng nhăng & kiu nhỏ đó thông cảm cho bạn liệu nhỏ đó có hỉu cho bạn hok, sao bạn ko bít nói là nếu trường hợp này ngược lại thì nhỏ đó suy nghĩ thế nào........................... kiu nhỏ đó trả lời đi............. bài toán đã đc giải, ho ho ho

NhokLonely4294
05-11-2009, 03:01 AM
đúng rồi đó đừng để nhỏ way về mà hãy kêu 1 từ là xoắn đi ko nên ju loại ng trằng trợn như con đó đc chưa bạn bạn hĩu chứ.Đúng là loại gái hư mà bắt cá chục tay lun hjx

Mr.Sjlent
05-11-2009, 04:04 AM
Trách người yêu bạn không dứt khoát bao nhiêu, mình lại thấy bạn hờn dỗi trẻ con bấy nhiêu!

Giữa nam và nữ đâu phải chỉ có 1 quan hệ là tình yêu ! Bạn đã bao giờ nghĩ đến tình bạn còn cao quý và đáng trân trọng hơn tình yêu gấp nhiều lần chưa?
Chỉ vì bạn nhìn thấy ngta ôm hắn mà quyết định chia tay --> như thế là nóng giận !
Đồng ý là khi yêu nhau thì phải thế này,phải thế kia...Nhưng đôi khi những gì ta tình cờ bắt gặp chỉ là sự trớ trêu của C/s..
Người yêu bạn không toàn tâm với bạn cũng đâu khiến bạn phải trốn tránh như thế!Tại sao không nói thẳng với ngta là bạn không thể chấp nhận cô ấy như thế mà phải trốn tránh.

Ngta tìm mọi cách liên lạc với bạn,đương nhiên ngta cũng có điều muốn nói --> tại sao không trao cho ngta 1 cơ hội! chẳng lẽ khi không còn yêu thì hết cả nghĩa sao?Lời giải thích dù có thế nào thì bạn cũng đâu có mất gì p không!!

---> Hãy đối mặt chứ đừng trốn chạy như thế... Buồn cười và trẻ con lắm!!

Mr.Sjlent
05-11-2009, 04:11 AM
tui hỏi bạn nhé, bạn thử suy nghĩ có bao giờ có thằng con zai nào tình nguyện dâng hiến V mình cho kẻ khác ko, có thằng nào chịu chia sẽ V mình cho kẻ khác ko, nghĩ sao mà nhỏ nào lăng nhăng trắng trợn zậy mà còn có thể tha thứ cho nó đc hả, nếu ngược lại ban đi lăng nhăng & kiu nhỏ đó thông cảm cho bạn liệu nhỏ đó có hỉu cho bạn hok, sao bạn ko bít nói là nếu trường hợp này ngược lại thì nhỏ đó suy nghĩ thế nào........................... kiu nhỏ đó trả lời đi............. bài toán đã đc giải, ho ho ho

Người yêu với vợ là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau!
Những gì mọi người thấy chỉ là bề nổi của vấn đề, đừng vội nói ngta nặng lời như thê.

Trao cơ hội --> và quyết định sundefineáng suốt cũng cần phải suy xét thật kỹ...:wave:

muaquadang
06-11-2009, 12:15 AM
có những lúc bạn nên để người yêu bạn bỏ bạn đi,để xem tình yêu của người ấy dành cho bạn có đủ lớn làm cho người ấy quay về với bạn hay ko!
nhưng cũng nên nhớ 1 điều: cái j đã xảy ra 1 lần,cũng có thể lại xảy ra!

Đúng rồi, cái gì xảy ra 1 lần rùi cũng có thể xảy ra lần nữa. Mình cũng không chấp nhận được con gái như thế! Tại sao có thể nói với người yêu mình những lời lẽ như thế nhỉ? Lạ thật! Bạn còn đợi cô ấy gửi thiệp hồng báo tin mới chịu hay sao vậy?