blue_sky728
21-10-2009, 02:26 AM
Vậy là mùa đông cũng đã tới rồi sao, đêm nay anh thấy lạnh quá em à. Lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Mùa đông ở ngoài bắc mình lạnh hơn trong Sài Gòn nhiều lắm. Mùa đông chính là mùa mà anh yêu thích nhất, ngồi trong mùa đông anh có thể cảm nhận đc cái giá buốt của nó, nó lạnh như trái tim của anh cách đây 5 năm vậy. Phải rồi 5 năm rồi đã trôi qua, 5 năm có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, 5 năm chính em đã sưởi ấm trái tim anh, cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Cũng chính em đã cho anh biết sự đợi chờ nhớ nhung là như thế nào. Em à, jo em đang ở 1 nơi xa cách anh hàng ngàn km ko biết nơi đó em có đc vui ko, sống có thoải mái ko. Tuy xa nhau nhưng trong lòng anh ko lúc nào ko nghĩ về em, anh nhớ em nhiều lắm. Anh chỉ là 1 người bình thường chẳng biết yêu chẳng biết thể hiện tình cảm. Còn em thì ngược lại, em có biết bao nhiêu người theo đuổi, có biết bao nhiêu người tốt hơn anh hàng trăm lần luôn bên em chăm sóc lo lắng cho em. Tại sao em lại chọn anh để rồi jo em phải buồn bã khi mà ko có anh ở bên trong những ngày nghỉ cuối tuần, những ngày lễ tết. Anh biết khi em nhìn thấy những đôi tình nhân đi bên nhau trong lòng em buồn vô hạn, em khát khao đc như thế. Anh biết yêu anh, em phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Anh nơi đây có thể chịu đựng nổi nhưng nhìn thấy em như vậy anh thấy thương em lắm. Tuy em ko nói ra nhưng anh hiểu đc điều đó, hiểu rất nhiều. Em là 1 cô gái năng động hoạt bát nhưng anh thì hoàn toàn trái ngược với em, anh nhìn cuộc đời bằng sự im lặng và im lặng. Đôi lúc chúng ta cãi nhau anh đã rất sợ sẽ mất em, nhưng khi hòa giải thì em nói sẽ ko có chuyện j xảy ra đâu. Thường thì chúng mình đâu có giận nhau quá 1 ngày đâu phải ko em. Biết đến bao jo cho đến hè để chúng mình đc gặp nhau đây em, ôi thời gian như là 1 con dao cắt vào nỗi niềm nhớ thương của anh, nó trôi đi thật chậm thật chậm, như muốn trêu tức anh vậy. Thời gian cũng như là 1 hung thần đối với anh khi mà thời gian càng dài sự đe dọa mất em càng lớn, bên em có biết bao nhiêu người. Em ơi liệu có 1 ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh mà đi theo 1 tình yêu mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, đáng là 1 tình yêu hơn ko em. Anh chỉ có trái tim chân thành còn người ta thì có tất cả, anh sợ mất em lắm em à. Jo anh chỉ còn biết tin vào tình cảm chân thành mà 2 đứa mình dành cho nhau, tin vào tình yêu của 2 ta mà thôi. Hãy chờ anh em nhé ! Anh nhớ em nhiều nhiều lắm…