KTX
21-10-2009, 12:44 AM
Em nhiều lần tự hỏi không biết có phải tỉnh cảm hiện giờ mà em dành cho anh là tình yêu hay không, hay chỉ là một sự ngưỡng mộ, trong khi em biết rằng anh không hề thik em.
Đau lòng thay khi hôm nay em nhận ra mình đã thik anh thật rồi, càng đau đớn hơn khi em biết rằng anh chỉ coi em như là em gái, như là một sư muội của anh, thật thế sao anh, em phủ nhận tình cảm của mình khi ở trước mặt anh, trước tất cả mọi người, bởi vì em không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình anh à!.
Em sẽ giữ mải tình cảm này trong lòng, cầu chúc anh tìm được hạnh phúc của mình, những lúc anh gần bên em, em thật sự không biết anh có thik em ko, mà tại sao anh lại quan tâm em đến vậy.
:bicycle:
Đau lòng thay khi hôm nay em nhận ra mình đã thik anh thật rồi, càng đau đớn hơn khi em biết rằng anh chỉ coi em như là em gái, như là một sư muội của anh, thật thế sao anh, em phủ nhận tình cảm của mình khi ở trước mặt anh, trước tất cả mọi người, bởi vì em không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình anh à!.
Em sẽ giữ mải tình cảm này trong lòng, cầu chúc anh tìm được hạnh phúc của mình, những lúc anh gần bên em, em thật sự không biết anh có thik em ko, mà tại sao anh lại quan tâm em đến vậy.
:bicycle: