Hoaibao
20-10-2009, 11:13 PM
Nhái cung kính:
_ Em nghe nói bác là cậu ông trời lận nên lặn lội tới đây nhờ ơn bác trị cho cái bệnh hay lính quýnh, lúc nào em cũng hấp ta hấp tấp.
Cóc cười:
_ Bác đã tự trị được rồi đấy, có cần đến ai đâu !
Nhái vốn học dốt nên không hiểu nổi lời minh sư cóc giáo huấn.
Nhờ bạn giải thích giùm.
Tác giả: Hoài Bão 10-20-09_ HB255-0986
T/T: 3 đô
_ Em nghe nói bác là cậu ông trời lận nên lặn lội tới đây nhờ ơn bác trị cho cái bệnh hay lính quýnh, lúc nào em cũng hấp ta hấp tấp.
Cóc cười:
_ Bác đã tự trị được rồi đấy, có cần đến ai đâu !
Nhái vốn học dốt nên không hiểu nổi lời minh sư cóc giáo huấn.
Nhờ bạn giải thích giùm.
Tác giả: Hoài Bão 10-20-09_ HB255-0986
T/T: 3 đô