PDA

Xem đầy đủ chức năng : 985/ Chỉ Chữa Được Gần Khỏi - Cười



Hoaibao
20-10-2009, 11:12 PM
Anh ta treo tấm bảng "Lương y như từ mẫu" trước cửa nhà dù không biết gì về việc chữa bệnh.
Ai tới xin khám, ảnh cũng bảo "Tôi chỉ chữa được gần khỏi thôi. Đằng nào cũng may mắn cả..................................."
Đến lúc người bệnh gần chết, cả nhà khóc như ri, vị "lương y như từ mẫu" mới giải thích:
_ Tôi đã bảo .................................................. ... mà !

Tác giả: Hoài Bão 10-20-09_ HB255-0985

T/T: 3 đô

whitecat
21-10-2009, 03:25 AM
Tôi đã bảo chỉ chữa được gần khỏi thôi mà
Gần khỏi là gần chết, chết là khỏi lo.

SOSONO
21-10-2009, 06:56 AM
Anh ta treo tấm bảng "Lương y như từ mẫu" trước cửa nhà dù không biết gì về việc chữa bệnh.
Ai tới xin khám, ảnh cũng bảo "Tôi chỉ chữa được gần khỏi thôi. Đằng nào cũng may mắn cả trạng thái của bịnh cũng sẽ yên ổn thôi "
Đến lúc người bệnh gần chết, cả nhà khóc như ri, vị "lương y như từ mẫu" mới giải thích:
_ Tôi chỉ chữa gần khỏi , ổn định hơi thở suy yếu thôi ,yêm yêm mà ! :thatall:

Giải thích :
YÊM YÊM (H-V) : Yên ổn. Trạng thái của bệnh.
YÊM YÊM : Thoi thóp gần chết.
YÊM YÊM : Suy yếu.

Hoaibao
21-10-2009, 11:08 PM
Các bạn giải sao cho có thể gây cười được.

SOSONO
22-10-2009, 01:24 AM
Anh ta treo tấm bảng "Lương y như từ mẫu" trước cửa nhà dù không biết gì về việc chữa bệnh.
Ai tới xin khám, ảnh cũng bảo "Tôi chỉ chữa được gần khỏi thôi. Đằng nào cũng may mắn cả..................................."
Đến lúc người bệnh gần chết, cả nhà khóc như ri, vị "lương y như từ mẫu" mới giải thích:
_ Tôi đã bảo .................................................. ... mà !

Tác giả: Hoài Bão 10-20-09_ HB255-0985

T/T: 3 đô
- " Lương y như từ mẫu " gì mà....đến khi người bệnh gần chết ,thoi thóp thở vị lương y lại nói :
_ ỔN THÔI MÀ.....ỔN ĐỊNH RỒI.

Do : yêm -yêm : thoi thóp hấp hối gần chết = Ổn định rồi tốt rồi.
Câu nói trên bao hàm.....Chết cũng ổn thôi....

ngaythoau
22-10-2009, 10:38 PM
Tôi đã bảo đằng nào cũng may mắn cả, nên bốc thêm một thang điền (vào) để người nhà được lên thiên đàng mà !

o0_Mèo con_0o
23-10-2009, 09:19 PM
Anh ta treo tấm bảng "Lương y như từ mẫu" trước cửa nhà dù không biết gì về việc chữa bệnh.
Ai tới xin khám, ảnh cũng bảo "Tôi chỉ chữa được gần khỏi thôi. Đằng nào cũng may mắn cả.bệnh tình suy giảm là tốt rồi!"
Đến lúc người bệnh gần chết, cả nhà khóc như ri, vị "lương y như từ mẫu" mới giải thích:
_ Tôi đã bảo tôi chỉ chữa cho bệnh giảm thôi chứ đâu có nói sẽ làm cho hết bệnh mà !

Hoaibao
23-10-2009, 10:27 PM
Bạn NTA: 1 đt.
NHTD NTA: 63 đt.

SOSONO
28-10-2009, 03:06 AM
Khi người bệnh gần tắt thở ,cả nhà khóc như ri , "Lương y như từ mẫu" mới giải thích :
_ Tôi đã bảo dù sao cũng may mắn cả ,phú hết ,phú tuy, PHÚ mà.
- Phú : giàu sang.
- Phú : Điều may mắn được hưởng.
- Phú tuy : Hỏng rồi ,hết phương cứu chữa.

Thienmy
28-10-2009, 03:17 AM
Anh ta treo tấm bảng "Lương y như từ mẫu" trước cửa nhà dù không biết gì về việc chữa bệnh.
Ai tới xin khám, ảnh cũng bảo "Tôi chỉ chữa được gần khỏi thôi. Đằng nào cũng may mắn cả NHÀ!"
Đến lúc người bệnh gần chết, cả nhà khóc như ri, vị "lương y như từ mẫu" mới giải thích:
_ Tôi đã bảo rất may mắn, rất tốt đẹp rồi mà !

May mắn cả nhà: -Người bệnh không phải chịu đau đớn, khó chịu do cơn bệnh mang lại.
-Người nhà bệnh nhân không phải chịu cảnh đau khổ của con bệnh, vừa đỡ tốn tiền thuốc!
=> Chẳng phải là rất tốt đẹp rồi sao?!