PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng xưa...



kinhcan1002
20-10-2009, 10:02 AM
TIẾNG XƯA

Chiều lang thang về khuôn viên trường cũ
Sắc hoàng hôn nhạt bóng cuối mùa thu
Qua song cửa nhìn vào trong hồi ức
Thấy thời gian như phủ bụi mịt mù.

Sân trường đó tàn cây còn in bóng
Giữa bồi hồi trời gió lộng mênh mông
Ghế đá xưa rêu phong dường che khuất
Nhặt cánh hoa phượng vĩ thấy chạnh lòng.

Thoảng nghe thấy tuổi thơ bỗng gọi về
Những ngày xưa hy vọng với đam mê
Thoảng nghe thấy những lời thầy cô giảng
Như biển xanh, rừng thẳm với đồng quê.

Thoảng nghe thấy tiếng ca bên bè bạn
Dẫu ngàn năm kí ức có phai tàn
Thoảng nghe thấy rộn ràng ngày thi đến
Tay trao tay dòng lưu bút miên man.

Thoảng nghe thấy lời thì thầm của nắng
Trên sân trường cùng nhảy múa tung tăng
Thoảng nghe thấy lời hạt mưa trăn trở
Kỉ niệm ơi có còn mãi in hằn ?

Thoảng nghe thấy tiếng xưa trong niềm nhớ
Như ngày nao sống lại những giấc mơ
Thoảng nghe thấy tiếng buồn thời gian gọi
Như hôm nay trường vắng bụi phủ mờ...