Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thankiu Parkson



♥ღTùng tử tế ♥ღ
19-10-2009, 02:43 AM
Đấy là cái tít mà mình tìm đc đc trên web của một chú vừa đi đá bóng về. Câu chuyện của chú ý là như này :

Xem ảnh các bác phóng viên chụp sân Thủy Lợi mãi tối nay em mới được đá trận đầu, đèn sáng, sân rộng, chạy sướng quá

Nhưng chạy được 1 lúc thì cái bụng hơi ấm ách vì lúc chiều đi đá em có làm gói mì + ăn thêm cái bánh ngọt. Chắc là không sao đâu mà!!! quả nhiên hết trận đội em thắng tưng bừng và em ung dung leo lên xe thằng bạn ngồi Cầu Giấy trực chỉ

Ak ak, đến đúng chỗ chờ đèn đỏ Chùa Bộc cắt Tây Sơn thì đau bụng quá, không sao chịu nổi mà lúc đấy gần 9g đêm rồi, phen này chắc chết mất, em đánh liều bảo thằng bạn mày chờ tao tí để tao lên Parkson. Cái nhà to thế này kiểu gì chả có anh Uy Liêm Cường ???( WC )

Vội vã đi thang cuốn lên tầng 2 và dáo dác tìm mãi không thấy, hỏi anh quét nhà thì anh ấy chỉ vào chỗ có chữ exit màu xanh

A đây rồi, đúng tầm 1 siêu thị nổi tiếng, world cup của parkson còn đẹp, thơm gấp 10 lần cái giường trong KTX của em lại còn có cả security đứng nữa, đảm bảo an toàn 100%. Nói chung là hoàn toàn thoải mái !!!

Xong việc, nhẹ cả người !!! Em sướng quá định ủng hộ Parkson gì đó nhưng toàn loại bét nhất cũng 500,000 hic gấp 4 lần số tiền em có

Thôi đành về và thầm cầu chúc cho Parkson mãi mãi phát triển để anh em còn thi thoảng được nhờ