PDA

Xem đầy đủ chức năng : I love you more than I can say.........!!!



Lưu Li Tím
18-10-2009, 11:36 PM
Em yêu anh hơn những lời em nói
Hơn cả rừng hoa khoe sắc sườn đồi
Hơn trăm ngàn thứ dư vị xa khơi
Yêu anh mãi không bao giờ nguội lạnh.

Em yêu anh khi đông tàn ngày tận
Đến khi nào hết sắc lá thu phai
Em yêu anh như câu hò bất tận
Đến ngàn đời vẫn mãi ngân dài.

Em yêu anh như nắng chiều ngoài phố
Sắc vàng tươi ôm ấp những cành me
Em yêu anh trong từng con đường nhỏ
Khi ta nắm tay nhau bước từng bước ngắn dài !

hiệp_khách_lãng_du
19-10-2009, 12:24 AM
Em có yêu anh như lời em nói?
Hay chỉ là cơn gió thoảng mây trôi
Hay đó là lời nói trên đầu môi
Rồi tan biến khi tình đã phai phôi

Em yêu anh có như lời em nói?
Anh sợ rồi vị ngọt của đôi môi
Anh lo rồi em như áng mây trôi
Bay đi mất để anh phải đơn côi

Anh mong em yêu anh như em nói
Để tim anh không một lần nhức nhối
Để tình anh không chìm vào đêm tối
Cầu vồng dẫn lối mình cùng sánh đôi

Lưu Li Tím
19-10-2009, 08:33 AM
Em có yêu anh như lời em nói?
Hay chỉ là cơn gió thoảng mây trôi
Hay đó là lời nói trên đầu môi
Rồi tan biến khi tình đã phai phôi

Em yêu anh có như lời em nói?
Anh sợ rồi vị ngọt của đôi môi
Anh lo rồi em như áng mây trôi
Bay đi mất để anh phải đơn côi

Anh mong em yêu anh như em nói
Để tim anh không một lần nhức nhối
Để tình anh không chìm vào đêm tối
Cầu vồng dẫn lối mình cùng sánh đôi

Em yêu anh hơn những lời em nói
Chứ không phải là lời nói đầu môi
Em yêu anh hơn những lời em nói
Chỉ sợ rằng tình người phai phôi

Em mãi yêu hơn những gì em nói
Dòng thời gian cũng không thể xoá nhoà
Em yêu anh hơn những gì em nói
Không bao giờ là chót lưỡi đầu môi !

al-gonez
20-10-2009, 02:13 AM
đừng iu anh chỉ như lời em nói
lời vu vơ đâu trọn hết nổi lòng
hãy iu anh như biển kia dợn sóng
luôn dạt dào giữa cõi đời mênh mong

đừng iu anh như những lời em nói
vì khi xa, anh sẽ hụt hẩng nhìu
gió theo chiều, anh ủ rũ đìu hiu
vì vắng em, là anh mất tất cả

kinhcan1002
20-10-2009, 10:00 AM
Hơn một lời nói - em yêu anh
Như biển xanh thì thầm cùng cát trắng
Như giọt sương long lanh cùng tia nắng
Như trời đêm thao thức với vầng trăng.

Hơn một lời nói - em yêu anh
Cứ trôi nhanh dòng thời gian vô tận
Cho tình yêu ta xoá mờ thù hận
Cho lòng người đượm mãi giọt ái ân...

al-gonez
22-10-2009, 08:07 AM
cùng một lời nói mãi yêu anh
sao giờ còn đây, là ly biệt
em ngoảnh mặt đi ko nuối tiếc
nửa mãnh tim này bít gửi ai

cùng một lời nói chỉ iu anh
giờ em cùng ai bên phố cũ
trách than gì đây?? chỉ thầm nhũ
tình đời là thế , lắm li tan

Đa Tình
24-10-2009, 09:46 PM
Ngọt ngào sao lời em nói yêu ai
Cho say say cõi lòng người xưa cũ
Như kẻ mộng du chạy tìm quá khứ
Trong lạc loài chợt được chút bình yên

Em - Tình yêu có phải là kỷ niệm
Chợt nhớ rồi lại phải cố lãng quên
Cho trái tim nhảy điệu nhảy không tên
Cho ta thở và đau thêm chút nữa

Có lẽ em sẽ về - như lời em hứa
Nhưng con phố xưa hoang dại mất rồi
Anh vẫn giấu ngày xưa trong mòn mỏi
Em có còn giữ lại những ngày thơ

Và nay anh lại về, thăm lại giấc mơ
Vẫn còn đó mấy câu thơ vụng dại
Không còn em - anh sợ mình đi mãi
Đến một ngày nao... lạc lối đưòng về
25.10