PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tin... và Yêu....



A-n-H43v3r
28-08-2005, 08:31 PM
Tôi phải làm cách nào để biết
Rằng người ta có tha thiết yêu mình?
Phải làm sao thông được cả tâm linh
Để biết được mối tình kia thật giả...

Cuộc đời này bởi quá nhiều dối trá
Nên lẽ thường đánh giá có lầm sai
Trên đời này đâu mấy dễ tin ai
Vì như thế có ngày ta vỡ mộng

Thế mới biết đời người thường khó sống
Tin chẳng xong ngờ vực cũng không xong
Nên chữ tình còn mải miết long đong
Và đau khổ trong một vòng lẩn quẩn

Yêu làm cho con người ta lận đận
Vây quanh đầy khổ hận với đau thương
Yêu làm cho chua xót với chán chường
Sao nhân thế cứ tìm đường....sầu thảm?

littlesnow_lh
28-08-2005, 09:20 PM
Khi đã yêu thì nên tin tưởng
Vì như vậy sẽ thương nhiều hơn
Bước đi xa ..hỡi bao oán hờn
Đừng lấp lững vập vờn đây đó

Khi đã tin thì ghen bỏ xó
Vì chỗ nào để nó chạy vô??
Niềm tin giúp tình yêu điểm tô
Thêm sắc màu ...đẩy xô ..hờn oán

Boulevard
28-08-2005, 10:21 PM
Nếu em cần làm cách nào để biết
Trái tim yêu ai đó có thật lòng
Có mỏi mòn với ngày tháng ngóng trông
Thì anh sẽ trả lời cho em biết

Rằng tình anh mãi hoài trao tha thiết
Dù dòng đời ai biết những chua cay
Em cần gì lo lắng với đúng -sai
Cho giấc mộng cứ lành rồi vỡ mãi

Giữa nông - sâu em chẳng cần sợ hãi
Đừng hỏi lòng " Tình ấy có thật không ? "
Cho tình mình một khoảng trống mênh mông
Gần nhau đó mà xa xôi nhau đó

Em đừng nói lời anh như mây gió
Đừng đổ thừa cho hai chữ " yêu thương "
Đừng ép lòng chẳng một chút vấn vương
Hãy mở rộng lòng mình ra , em nhé !!!

seshi
30-08-2005, 07:16 PM
Một chiều em bỗng nhớ
Và gọi thầm tên anh
Mùa thu qua rất nhanh
Gió dịu dàng ở lại

so_cold
30-08-2005, 08:43 PM
Tại sao người phải ôm lòng nghi vực
Khi cuộc đời chẳng chân thực, buồn thay
Nhưng chuyện tình thì ơi người xin hãy
Để tình nóng bỏng cháy mãi trong tim

Dù có lúc cuộc đời sao nham hiểm
Nhưng bầu trời vẫn đang điểm vì sao
Cho đêm nay vui không mang sầu não
Cho cuộc tình thắp mộng ảo trong đêm

Vắng tiếng chim khi nắng chẳng êm đềm
Trống làn hương khi bên thềm mưa gió
Và loài hoa chẳng vươn mình trước ngỏ
Có tình yêu khi chẳng tỏ lòng ta ?

Khi em chẳng tin, cứ mãi ngồi xa
Và cứng lòng cứ chẳng thà như vậy
Nhưng tình nồng xin chớ để vụt tay
Một niềm tin cho ngày mai đang tới...

seshi
30-08-2005, 10:39 PM
Là con gái hay thường thủy chung ,
Đã yêu ai yêu chỉ một người.
Là con trai tính thường rộng lượng ,
Yêu em rồi yêu cả bạn em.
Là con gái ngang tàng bướng bỉnh ,
Muốn được anh năn nỉ làm quen.
Muốn được anh thầm gọi tên em mãi.
Để cho anh ko sợ quên tên em.
Là con gái ai mà ko ham muốn ,
Có được anh muốn có được cả trái tim.
Là con gái ai mà ko nhí nhảnh ,
Ko nhí nhảnh thì anh đâu có thương.
Là con gái ai mà ko bướng bỉnh ,
Thầm mong anh chỉ mãi mải nhớ đến em.