lucbinhtimvn
18-10-2009, 07:50 PM
Đông đã về chưa...
Sao hồn ta nghe vương lạnh?
Gió ngoài kia cũng băng giá ngập lòng
Đôi chiếc lá sắp lìa cành...trơ gốc
Khóc phận mình,thương số kiếp long đong ?
Thu ngũ sớm...hay vì ta hoang mộng
Mãi ngẫn ngơ, theo cánh gió chiều rơi
Thương chiếc lá , vàng thêm chi sắc nhớ
Để tội tình thân cây đứng chơi vơi ....
Người đừng trách trái tim ta đa cãm
Ngắm trời mây rồi đem dệt vần thơ...
Nhưng ta biết phãi làm sao đây hỡ?
Bỡi mùa sang...nên dạo khúc mong chờ...
Đông chưa đến...mà sao tim nghe lạnh
Thu chưa qua...mà hồn mãi hoài mơ...
Ta bỗng muốn hóa làm mây ,hay gió
Đễ không sầu, không nghĩ chuyện vu vơ
Người vẫn thế... vẫn mãi hoài xa lạ
Tim đi hoang, hồn mơ chốn trời xa
Đâu hay biết có kẽ chờ mong mõi
Giữa chiều thu mưa vương mắt...nhạt nhòa !
Ngày mai ấy, nếu thu không về nữa
Hỏi người xa... còn vương vấn gì không?
Chưa biết mặt mà dường như thân thiết
Mỗi đêm về...lòng khoắc khoải...''hình dong''
Khi không viết vần thơ cho người lạ
Dù người ta nào đâu biết ,nào hay
Lòng buồn lắm...nhưng kìm lòng,không khóc
Kẻo mùa sang mưa giăng...tím phương nầy.
Sao hồn ta nghe vương lạnh?
Gió ngoài kia cũng băng giá ngập lòng
Đôi chiếc lá sắp lìa cành...trơ gốc
Khóc phận mình,thương số kiếp long đong ?
Thu ngũ sớm...hay vì ta hoang mộng
Mãi ngẫn ngơ, theo cánh gió chiều rơi
Thương chiếc lá , vàng thêm chi sắc nhớ
Để tội tình thân cây đứng chơi vơi ....
Người đừng trách trái tim ta đa cãm
Ngắm trời mây rồi đem dệt vần thơ...
Nhưng ta biết phãi làm sao đây hỡ?
Bỡi mùa sang...nên dạo khúc mong chờ...
Đông chưa đến...mà sao tim nghe lạnh
Thu chưa qua...mà hồn mãi hoài mơ...
Ta bỗng muốn hóa làm mây ,hay gió
Đễ không sầu, không nghĩ chuyện vu vơ
Người vẫn thế... vẫn mãi hoài xa lạ
Tim đi hoang, hồn mơ chốn trời xa
Đâu hay biết có kẽ chờ mong mõi
Giữa chiều thu mưa vương mắt...nhạt nhòa !
Ngày mai ấy, nếu thu không về nữa
Hỏi người xa... còn vương vấn gì không?
Chưa biết mặt mà dường như thân thiết
Mỗi đêm về...lòng khoắc khoải...''hình dong''
Khi không viết vần thơ cho người lạ
Dù người ta nào đâu biết ,nào hay
Lòng buồn lắm...nhưng kìm lòng,không khóc
Kẻo mùa sang mưa giăng...tím phương nầy.