Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : J's Blue Rabit (Aoi Usage)



Vệ Tư Lý
18-10-2009, 08:31 AM
Khỏi đụng hàng :so_funny::so_funny:

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/6/AoiUsage-ThieuMinh.mp3

Mùa đông giá băng đang dần bao vây
Chỉ mình anh đứng đây vẫn đợi chờ
Giờ em ở đâu sau màn đêm kia
Chỉ mình anh đứng đây vẫn đợi chờ

Ngày em ra đi để anh lại nơi này
Mùa đông đến đây từ bao giờ chẳng hay, vẫn đứng đợi chờ
Giờ anh chỉ như chú thỏ màu xanh ngọc
Chờ mãi trong giá băng,
Chờ đến khi em về bên anh

Một chú thỏ xanh lấp lánh chỉ đứng yên giữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ anh mới được nhìn thấy em một lần nữa?
Trời mùa đông sao giá buốt, từng bông tuyết khiến anh rét lạnh
Anh vẫn chờ người đến bên anh trước khi mắt khép lại

*:Ngây_Thơ:*
18-10-2009, 08:46 AM
fai em nghe lầm ko nhỉ , có dzọng con gái trong nữa hả anh ? :D

┼ Ms. KIu ┼
18-10-2009, 08:48 AM
Gào thét ghê nhờ:so_funny:

starfish_and_my_dream
23-10-2009, 11:57 PM
bài này trong film Sailor Moon mà ^^, sao anh VTL chuyển thể loại nhờ ^^

p.s: túm lại tiếng Việt vẩn k hay bằng bản chính , nhưng giọng a thì hay :D

Akite_for_you
24-10-2009, 12:13 AM
Đứa nào hát mà gớm quá đi :oi::oi:

P/s; Lần đầu tiên nghe có ng nói bài này trong film Sailormoon :timvo: :timvo:

BoA_Jung
24-10-2009, 12:15 AM
Aoi usagi anh:sr::sr::sr:

Akite_for_you
24-10-2009, 12:17 AM
thông cảm em, lão này mù chữ :so_funny:

Noisy*
18-11-2009, 01:54 AM
Hiểm chị hằng :Ngoc:

Vệ Tư Lý
18-11-2009, 09:43 AM
To NT: Ò, Noriko hát bè cho anh đó :so_funny:

To Kiu: Gào thế mà chị hằng còn ko nghe đó :so_funny:

To Hí: Có nghe đầu mà thấy :phu:

To star: Em xem nhầm cái clip nó ghép bài này với Sailor Moon rùi, bài này trong phim Ngôi Sao May Mắn Cơ :so_funny:

To Vẹt: Đứa nào là đứa nào :kick:

To Bo: Usagi là tiếng Nhật, anh đang viết tiếng Việt mà :so_funny:

To Rì: Ông cây đa :so_funny:

Noisy*
18-11-2009, 11:36 AM
thì ra tại mình lôi lên làm mắc công ổng trả lời mọi người nên qua kia quánh mình :so_funny: