Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 18/10



loitotinh
18-10-2009, 08:19 AM
Các bạn nam trong lớp vừa mới tổ chức ngày 20/10 cho các bạn nữ. Hôm nay tâm trạng mình không được tốt có lẽ là dư âm của ngày hôm qua, chỉ muốn chạy về nhà cho rồi nhưng nhớ tới các bạn vào ghé một tí. Tối nay ở C2 vui lắm, có mấy lớp tổ chức rầm rộ, chỉ mỗi một nhóm nhỏ đứng le te ở một góc thì ra là nhà mình hehe. Không nhiều, các bạn sau đó rủ đi hát. Các bạn trai nhiệt tình lắm và dễ thương làm sao! Tự dưng cái người đáng ghét đó hôm nay cũng nói một câu làm mình thấy nhẹ nhõm gì đâu khi mình hỏi chiện tiền bạc các bạn tính sao “các bạn vui là được rồi, chiện tiền bạc đã tính hết trơn rồi khỏi lo” hehe. Cầm bốn cái bong bóng hình trái tim trong tay mình có cảm giác như cầm một đóa hoa zị và hình như cũng cảm nhận được cái gì đó mà các bạn dzai gởi gắm mặc dù hok phải của riêng mình. Lợi vui nhất, buồn cười gì đâu. Nhân và các bạn khác cũng zị. Làm con gái sướng nhất là những lúc này ^^. Và những lúc ở bên sp nữa.
Từ hôm rày mình nghĩ về cái từ “sp” hơi nhiều. Thì cũng tại tối hôm đó, cũng là ngày tự dưng nghĩ về sp hơi nhiều, lại gặp sp, mới suy nghĩ lăng nhăng. Mà thôi, không can gì đến mình. Dáng sp bé tẻo teo (rất hay trèo từ cành na, sang cành chuối, xuống bụi bưởi,chích bông ơi) quải cái cặp to đùng, cái hình ảnh ấy mình cứ nhớ mãi, cũng ko đẹp đẽ gì mà sao mình thấy nhóc người giống thế nhỉ??? Lại có suy nghĩ ngốc nghếch, muốn mình ốm lại cho xinh tí, mai mốt sp về rủ đi uống nước, mà mình biết sp ko tầm thường mà chỉ nghĩ tới bề ngòai đâu. Mình trước và sau khi trang điểm sao khác nhiều thế nhỉ? Mình vốn thích cái gì tự nhiên àh.
Ngày mai là ngày đầu tuần nữa. Những ngày đầu tuần lại cuốn theo nhau đến rồi đi mang theo những mảng kí ức thấm mùi tuổi trẻ trôi mãi đến nơi xa…
Dạo này nước hay lớn quá, nước dâng cao, gợn sóng nhiều, mình lại thấy sợ sợ…
:rang: