PDA

Xem đầy đủ chức năng : The lovely Wild



hải-âu
18-10-2009, 06:59 AM
http://songdep.xitrum.net/images/chicken/alone.jpg

Tôi là ai?...........
Và chị là ai?
Tôi chỉ là một đoá hoa đơn điệu..
Nhưng chị lại là ánh sáng,là cơn mưa
Tôi rất sợ...
Tôi không muốn mình chỉ là một đoá hoa..
Vì là hoa tôi sẻ không...

_thức dậy ngay ! dậy...dậy..có nghe không?
_Mệt Mana quá cho Bin ngủ tí !
_không xin xỏ gì hết ,dậy là dậy
Típ sau đó cái chăn đang chùm kín người cậu nhóc đang co go trên giường rơi xuống..môt, vài bạt tay nảy lửa từ một cô nhóc tóc cắt ngang vai vả mạnh liên tục vào hai má cậu nhóc
_đây.này thì ngủ đi !.
Bốp..! Bốp!..Bốp!
_ai za !!! đau chết được mình dậy rồi đây.!
cậu nhóc bật người dậy dùng một cánh tay che nửa khuôn mặt lại,nhăn nhó,trong khi cô nhóc đang rất hả hê về chiến thắng của mình
_ha ha cho nhóc chừa nhé ! lần sau thấy Mana đây lên thì ngoan ngoản ngồi dậy ngay nhe
Cậu nhóc vĩu môi:
_thế thì nhằm nhò gì..mai mình vẫn nướng tiếp
Cô nhóc ngay lập tức sựng sộ quay phắt người lại nhìn cậu nhóc đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên giượng
_Hử? cậu mà dám? chọc tức tôi coi chừng đó..
_Mana sẻ làm sao nà
cậu nhóc đưa sát khuôn mặt đẹp như thiên thần của cậu nhìn xoáy vào cô nhóc
_Tôi và Mana đâu phãi ruột thịt gì ,đúng hông?
Nhỏ lụi vài bước về phía sau khi biết chắc thằng nhóc sắp giở trò,nhỏ ấp úng
_Tôi hông cần biết cậu được rởi đến nhà tôi ..xếp theo thứ tự tôi phãi lớn hơn
_thật hông?
nhỏ đỏ mặt
_này làm cái trò gì thế ,đưa cái mặt xấu xí của cậu ra xa coi nào..
_ha ha..mana ơi cậu thật là đáng yêu Mình rất yêu cậu đó
_yêu cái đầu heo cậu ấy ,dậy đi học Mẹ đang đợi ở dưới nhà chứ
nhỏ ném cái gối nghe cái ''bụp'' vào đầu cậu nhóc rồi quay đi ...để lại cậu nhóc với nụ cười lưng lững trên môi .
------------------
_Hello Mom .!
_Bin dậy rồi à ! nhanh nào cả Mana nửa ngồi vào bàn ăn sáng đi ..Ta vừa làm xong món ốpla không có tròng trắng cho Bin nè
_ừm ..cảm ơn Mom ,Mom là số 1 ..
Cậu nhóc(Hắn) ôm chầm bà Anlan ..nũng nĩu ngay lập tức một cái balô từ đâu bay vào đầu .Hắn ôm đầu té nhào khiến bà Anlan bực dọc:
_Mana sao con đánh Bin hả ?
nhỏ bình thản an toạ:
_ai biễu cậu ta làm con chướng mắt chi ?
Bà mắng :
_con là con gái mà hở chút đánh con trai như vậy là không được ,
nhỏ biễu môi liếc xéo hắn đang ôm đầu nhăn nhó mặt hầm hầm nhìn nhỏ đầu hắn kê vào bụng bà ANlan ..nhỏ nhìn thấy cứ muốn tống thêm cho một đạp :
_hử ?? con mà thèm đánh cậu ta à ,chỉ tại cậu ta luôn làm con phật lòng mà phật lòng là con ''bụp'' ,yếu như ốc sên thì ráng mà chịu ..
hắn lúc này bực mình cự ngay :
_ê ..cậu nói ai là ốc sên hả ? đừng tưởng thấy tui nói thương là muốn mắng gì là mắng nhe
Nhỏ ngồi thẳng lưng cong kếnh ,và không quên bỏ vào mồm một ít trứng chiên
_tui đã nói tui cần thứ ốc sên như cậu thương sao ? đồ con trai ốc sên ăn trứng không bao h ăn tròng trắng ,có đồ ngốc mới thích ăn như vậy ,hiểu chưa
_tui nói lại tui ko phãi là đồ ngốc ! củng ko phãi ốc sên ..!
_tôi cứ nói đó rồi sao ? làm gì nhau
Hắn gầm gừ:
_hử ....cậu ..
_Cậu ..cậu ..gì ?
_THÔI HAI ĐỨA CÓ IM ĐI KO ! ĂN SÁNG NHANH VÀ ĐI HỌC ..MAU LÊN !!!
giọng của bà ANlan hét lên khiến nhỏ và hắn chụn lại ..cả hai hậm hực ngồi vào bàn tiếp tục buổi ăn ..mà ánh mắt luôn hướng về nhau giận dử.
------------------------------
_nhanh lên coi,cậu đúng là ốc sên siêu cấp rồi ,có dắt mổi cái xe đạp mà củng chậm
_thôi nhé ,tui không chọc cậu thì thôi nhe ,
nhỏ lè lưõi :
_ồ thế à !
_chứ còn gì ? suốt cả ngày toàn gây chuyện ,đúng là đổ con gái dở hơi .
Nhỏ cười :
_ồ thiá à
Hắn dừng dắt xe lườm nhỏ :
_cậu có thôi ngay cái liên khúc ấy ko ?
nhỏ nhe răng đánh bốp vào đầu hắn :
_ồ thế à ! .đi thôi
hắn ôm đầu gào rú:
_ya ! có thôi ngay không quá đáng quá !
Nhỏ phốc lên xe
_cảm ơn đã quá khen ...he he
hắn thở dài cho xe đạp đi :
_pó tay ..xì tai !
------------------------------------
Trích :
Nhỏ Yuu Mana
Tính tình:là một cô nhóc hâm hâm nắng mưa không rỏ ,sống thẳng duột nghĩ gì nói đó ,Khá giỏi võ
Kinh tế :gia đình tầm trung khá giả ,nhà có ba tầng gia đình nhỏ ở tầng 1 2 tầng còn lại dùng đễ cho thuê ,
Tình củm:đang ''cảm'' một anh chàng cực cool trong trường nơi nhỏ học ,nhỏ lúc nào củng cho rằng Kan là bạch mả hoàng tử của đời nhỏ .
Hắn Ka Bin
Tính Tình : hiếu động luôn thích là tâm điễm tình yêu cho mọi cô gái ,hắn cho rằng những cô gái đẹp sinh ra là đễ giành cho hắn .
Kinh Tế : không được rỏ .hắn được một người đàn ông áo đen gởi đến cho nhà nhỏ khi mới 11 tuổi ,ông ấy hứa mỗi tháng sẻ gởi tiền chu cấp cho gia đình nhỏ nếu đễ hắn ở trò đây .Thế nhưng khác với những vị khách ở trọ khác ở đây Hắn được MaMa xem như con Trai và rất yêu hắn.[ghét thật ]
Tình Củm : có lẻ là nhỏ ..những củng không chắc hắn năng mưa đào hoa quá ai biết chắc được ,,[ ôi zời]

Anh ấy của nhỏ :
Jui Kan
Tính Tính : dễ gần hoà đồng trầm tỉnh ,chơi piano cực giỏi đôi khi cũng hay thích sống nội tâm ...
Kinh Tế : là con trai của một nghệ nhân piano danh tiếng ,gia đình kinh tế giàu có .
Tình Củm : ? vẫn chưa thể bít

Nó Heri LyLy
Tính tình: Hơi Chua một tí ,hơi ngạo một chốc hơi đắng một ít và cay cay một phần.
Kinh Tế: Gia đình giàu xụ ,Kinh Doanh bất động sản đích thị Ma Ma nó ,Điều hành một công ty ôtô thời trang nổi tiếng chắc ăn là BaBa nó òi .
Tình Củm : ''Kết'' Kan và ''cảm'' Bin [ ôi tham lam quá con nhỏ này muốn mắc ngẹn đến chết đây mà ]

Còn nửa ...(giới thiệu sau )
----------------------------------------------------

sáng hum nay đúng là thơì tiết tuyệt hảo cho một ngày đi học nối tiếp của nhỏ ,xem nà mây trắng cây xanh những đôi bạn học sinh nối đuôi nhau vào lớp ,rồi kia kìa thấp thoáng xa xa bóng dáng ai đó đang đi đến vẫn dáng vẻ ấy ..vẫn nét mặt ấy nhứng sao.....Tim nhỏ đập mạnh vậy ? NHỏ nhanh như sóc nhận ra đó là Kan ngay lập tức nhỏ đánh phập vào lưng hắn hối thúc:
_nè nè ! cậu dừng xe lại tui muốn đi bộ ..nhanh đi
Hắn nhăn nhó :
_lại gì nửa đây ? sao tự nhiên nổi điên đòi đi bộ vậy ?
nhỏ bực mình ngắt vào eo hắn siết mạnh làm hắn la oai oái phãi nhanh chóng dừng ngay xe lại :
_có thôi ngay không ...nói nhiều quá ! dừng ngay xe lại
Không đợi hắn nói thêm lời nào nhỏ nhãy phóc khỏi xe ,,hắn nhìn theo hướng nhỏ chạy và nhận ra rằng đó là Kan .bất giác hắn vò đầu rùi dắt xe thật chậm lại chổ nhỏ đang cười tít cả mắt với tay kan kia đúng là đồ con gái ham trai thấy trai là tịt cả mắt.
-----------

-Hi ! Kan cậu ...đến ..sớm nhỉ ?
Kan nhìn nhỏ thật nhẹ :
_ừm ..thế Mana củng đến sớm thật nhỉ ?
Nhỏ cười đan xen hai tay vào nhau giọng ấp úng
_thế ha ..hai đưa mình đúng là giống nhau thật
_đồ khùng chẳng thấy giống tẹo nào .Kan cậu đừng dư hới nói chuyện với loàiVịt này !
Hắn từ đâu đi đến phía sau chen vào .nhỏ đâm quạu trừng mắt:
_Gừ ! đồ ốc sên ..sao dám ăn nói bố láo vậy hả ai là vịt hả ? tui cao gần 1m65 đó nhe
Hắn nhe răng ,đưa tay rà ngang đỉnh đầu nhỏ rồi đặt vào càm hắn ,chậc lưỡi
_Chà cao thật !..........Vịt cổ lùn ạ !
nhỏ đạp nguyên gót giầy vào chân hắn lườm hắn 1 cái dài thườt thượt rồi quay sang nỡ ngay một nụ cười như mùa thu toả nắng nhìn Kan [ooi chài co người hai mặt thiệt ]
_Kan ..hum any mình có tiết kiểm tra toán Kan giảng giúp mình nhé
Kan Cuời xoa đầu nhỏ khiến tim nhỏ se lại ,còn hắn thì chỉ biết đứng khịt mũi
_THế à ,,không cần phãi lo ..Kan sẻ giúp MAna thi tốt mà !
nhỏ hớn hở .
_Thật sao ..cảm ơn Kan trước nhe ..cậu thật là tốt
_Không có gì ...
dứt lời Kan quay đầu bỏ đi ngang nhỏ và hắn ,nhỏ đứng như trời chồng nhìn theo kan với đôi mắt hình trái tim ,bất chợt nhỏ đưa tay sờ lên tóc nơi Kan vừa mới xoa đầu khẻ bật cười nhẹ ,hắn nhìn thấy liền đập nguyên thành cặp vào đầu nhỏ khiến nhỏ đau quá bật tỉnh giấc khỏi cơn mê ,nhỏ quay phắt gầm gừ :
_Cậu làm cái trò khùng điên gì vậy hả ? sao đánh tui
Hắn dắt xe rồi nói :
_thì đánh cho cậu tỉnh lại ,hễ thấy trai là cái mặt ngu ra hai con mắt thì đơ ra như 2 cây cơ ấy
nhỏ biễu môi
_ừ ít ra tôi thấy trai còn biễu hiện như vậy chứ thấy cái đồ ngốc ốc sên như cậu có nước mà chạy dài ..ớn chết được
Hắn bực khi nghe nhỏ nói về hắn :
_này vừa phãi thui .dẫu sao tổi củng nổi bật trong cái trường này nhé .không thua gì tay đó đâu ? ăn nói vậy mà nghe được à ?
nhỏ đưa balo vác lên vai đi thẳng ..không thèm quay đầu lại sau câu nói hết sức bình thản nhưng với nhỏ thui còn với hắn thì còn cả 1 vẫn đề :
_Nhưng tui khác họ ..hiễu chưa đồ ốc sên ..!
hắn kéo lê xe rượt theo
_ê đi chậm lại coi.cậu nói vậy là sao ý cậu là tôi hok bằng tay Kan đó à
nhỏ thản nhiên :
_đấy là cậu nói đó nhe ,hok phãi tôi à
_hử ,thật là đáng ghét !!!! tôi không đễ yên đâu ..Gừ!!!!!! tức quá !

ShiningSakhalin
18-10-2009, 07:44 AM
Ha ha... ì hì... ừm...

Cố lên nha bạn :D:D

...¶<ø§...
18-10-2009, 07:52 AM
"Wild" trong tiêu đề của bạn... uhm.. hiểu là "hoang dã" hả =.=.. với cả, theo kiến thức tiếng anh không được tốt lắm của Kos, thì "lovely" là tính từ.. chẹp... sao lại để phía sau T_T.. quả thực là thắc mắc về cái tiêu đề của bạn này

hải-âu
18-10-2009, 08:09 AM
cảm ơn nha bạn ...¶<ø§...,mình có biết tính từ phãi đứng trước..nhưng vì trong quá trình đánh bàn phím mình viết nhầm..nó phãi là..The lovely wild

Hoa Trà
18-10-2009, 01:47 PM
Thế để Hoa chỉnh lại cái tựa đề cho bạn nhé? ^^"

hải-âu
18-10-2009, 05:54 PM
cam ơn bạn nhìu nha ! Hoa Trà

J.Bon
18-10-2009, 10:43 PM
Cách dòng ra giùm tớ nhé!! Tớ không đọc được, mắt tớ kém T_T. Lâu rồi không vào box TGLT <Mặc dù vào HHT hàng ngày>, không biết fiction này mới ra hay ra lâu rồi nhỉ :sr:

Tớ chỉ đọc được một tí, vì không thể đọc được nữa T_T. Mắt tớ mà lên Đi-ốp là tớ kiện bạn đấy xD xD. À này, tớ lướt qua ấy, sao nó toàn đối thoại không nhỉ?

Chưa đọc nên chưa hiểu, chưa biết nói ra sao. Chờ bạn Edit, ra chap mới. Tớ gom vào luôn thể :sr:

11 phút lặng
21-10-2009, 08:36 AM
Chào Bạn !

Tôi nói thế này nhé

Hình như T/P của bạn chưa được các mem chủ ý thì phải

Nói thật nhé ,bạn nên cách dòng ra đi.Tôi thật sự rất mệt khi nhìn vào Fic của bạn đấy. Nó củng hay nhưng chưa hoàn thiện lắm

Cố lên,! Chúc fic bạn đông khách !

Thân,

11 Phút lặng,

MKT_COF.o
21-10-2009, 08:39 AM
Giống Bon, Cò chờ bạn cách dòng roài đọc, đừng nản ha, hồi đầu Cò cũng phải chật vật cái khoảng này đấy :)