PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh



co may
17-10-2009, 07:53 PM
anh àh!
4 tháng không phải là thời gian dài cho 1 cuộc tình, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ cho em cảm nhận thế nào là hạnh phúc. cám ơn anh thời gian wa đã cho em được sống trong yêu thương. em sẽ không bao giờ quên anh, quên đi nhưng kỉ niệm mình đã có đâu. em sẽ cất giữ hình ảnh anh trong 1 góc của trái tim mình như lời anh đã nói. thật lòng em mong anh hạnh phúc bên người con gái ấy, người mà anh đã lựa chọn chứ không phải là em, có như thế em mới dễ dàng quên anh hơn phải không anh?
anh hãy luôn nhớ rằng ở nơi đây em vẫn luôn dõi theo từng bước chân anh. lời cuối em muốn nói với anh là: EM VẪN YÊU ANH NHƯ NGÀY NÀO!

Mr.S
17-10-2009, 08:44 PM
ước gì...cô ấy nói với anh như vậy....thật hạnh phúc khi có người khác yêu mình phãi không em

nhoc ken
18-10-2009, 03:39 AM
pe cũng từng như chị dậy đó. 4 tháng không phải là ngắn để có một cuộc tình đẹp nhưng cũng không dài để có thể hiểu hết được một con người. có lẽ pe hiểu cái cảm giác mà chị đang phải trải qua, cứ tưởng chừng như không thể quên nhưng cố gắng rồi sẽ làm được thôi. chôn chặt hình ảnh người đó vào một góc trái tim để tiếp tục sống nha!

[X].[u]
19-10-2009, 12:02 AM
mình cũng wen ng` ấy 4 tháng 12 ngày thui ak. chỉ nhiu đó tg thôi , nhưng bao nhiu là kỉ niệm dù ct lâu lắm oy` nhưng để quên đc ng` đó thật là khó.

thieuduyint
19-10-2009, 01:01 AM
khôn ba năm dại một giờ
vậy thà dại trước khỏi chờ ba năm.
gì cũng vậy "mau thèm thì chóng chán thui" , tình yêu là gì? đó là sự tìm hiểu về nhau mà con người ta ai cũng có tình tò mò nên cứ nữa kín nữa hở thì họ mãi mãi đi tìm cái đích,

Luckyduck307
20-10-2009, 10:23 PM
vẫn biết rằng cố quên lại càng nhớ nên hãy cố nhớ để mà quên, bàn ah lucky hiểu cảm giác của bạn dù tình cảm cua rminh chưa hề được 4 tháng nó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn chỉ có 10 tuần mình và người đó gặp nhau. Dù đó là tình cảm của riêng mình dành cho người đó thôi dù cho mình đã cố ngăn cản tình cảm đó không cho nó bùng fat mạnh mẽ mỗi khi mình và người đó ở cạnh nhau nhưng giờ đây mình và người đó đã có 1 khoảng cách, khoảng cách về thời gian, mình tuy vẫn được gặp người đó nhưng có cũng chỉ là trong 1 số phút giây mình đứng nhìn cậu ấy từ ngoài cửa ra vào vậy thôi. Mình rất nhớ người đó nhớ thậm chí rất nhiều giống như bạn vậy nhưng bây giờ mình nhận ra có những cái đáng để tập trung hơn và khi bạn tìm thấy điều đó bạn sẽ ít nhớ đến những người xung quanh mình hơn ví dụ như khi bạn học thật nhiều bạn sẽ cảm thấy khoảng cách thời gian sẽ chẳng thể nào làm khó được bạn, tin mình đi nhé ^_^ Hic mình mong sớm hết khóa này để sang khóa mới có thể mình lại được học cùng nhau :))