Mit Trai Mua
16-10-2009, 12:32 AM
Chuyện về:timvo: đôi tất rách
Chiếc thủng gót to đùng
Còn chiếc hở ngón chân
Ngón cái và ngón quân
Đó là đôi tất rách
Mẹ vẫn giặt thật sạch
Mà con chẳng muốn đi
Sao ghét đôi tất rách
Chân mẹ lội dưới bùn
Tay cấy cây mạ mới
Sương mù giăng giăng lối
Cho giá rét lạnh thêm
Câu chuyện đôi tất rách
Đâu có đáng kể chi
Sao Tôi mãi nghĩ suy
Chuyện xưa đôi tất rách
Chiếc thủng gót to đùng
Còn chiếc hở ngón chân
Ngón cái và ngón quân
Đó là đôi tất rách
Mẹ vẫn giặt thật sạch
Mà con chẳng muốn đi
Sao ghét đôi tất rách
Chân mẹ lội dưới bùn
Tay cấy cây mạ mới
Sương mù giăng giăng lối
Cho giá rét lạnh thêm
Câu chuyện đôi tất rách
Đâu có đáng kể chi
Sao Tôi mãi nghĩ suy
Chuyện xưa đôi tất rách