Xem đầy đủ chức năng : Anh đi nhé....em sẽ không sao đâu
b3kut3_d3gh3t
15-10-2009, 11:45 PM
Cuối cùng chính em đã giải thoát cho em và anh. Giờ thì mỗi đứa đã có lại tự do của chính mình. Hãy cố gắng sống thật tốt và yêu thương người con gái hiện tại bên cạnh anh nhé. Không cần lo cho em. Không cần thương hai em đâu. Em mạnh mẽ lắm thấy ko. Em sẽ vượt qua rồi em cũng sẽ quên anh. Chỉ cần cho em thời gian thôi. Uhm chắc chắn em sẽ làm được. Uhm rồi em cũng sẽ vượt qua mà. Đừng quay lại nhìn em. Anh bước đi đi đừng bận tâm. Em sẽ không sao đâu không sao thật mà. Không sao đâu. Uhm không sao đâu. không sao. Không sao phải không. Em sẽ không khóc đâu. Uhm không khóc đâu. không khóc thật mà. Nước mắt ơi xin đừng rơi làm ơn đi đừng rơi mà. Làm ơn đừng rơi tao xin mày đó. Hãy để anh đi đi. Đi tìm thứ hạnh phúc đáng lí ra sẽ thuôc về anh. Đừng ít kỉ bắt anh phải ở đây với mày thế giới ngoài kia rông lớn lắm nó đáng thuộc về anh. Mày yêu anh mà thì phải nghĩ cho anh chứ. Đừng khóc nhé uhm tao cám ơn mày. Hạnh phúc ơi đừng đứng đây hãy đi theo anh đi. Đi theo anh và tìm cho anh một người bạn gái thật tốt. Hãy thay tao lo cho anh nha. Cám ơn cám ơn tất cả. Uhm tao sẽ không khóc sẽ cố gắng sẽ mạnh mẽ hơn. Uhm tao biết tao làm đc.......
thieuduyint
15-10-2009, 11:58 PM
sao mà rộng lượng vậy ta? ko còn iu anh nhưng vẫn caauf chúc cho anh hạnh phúc, nhưng nỗi đau này anh có hiểu giùm em?
Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau
Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
chúc bạn sẽ sớm tìm lại đc niềm vui và cái gì đó......... đã mất
candy_sweet_9191
16-10-2009, 12:19 AM
Chúc bạn sẽ sớm tìm thấy một nửa kia của mình! Ôi! Một tình cảm đáng trân trọng
Hãy cứ bước trên con đường anh chọn
Đừng bao giờ ngoảnh đầu lại nghe anh
Đừng ngoảnh lại để nhìn em đau khổ
Hãy cứ để em luôn dõi bước anh
[X].[u]
16-10-2009, 03:25 AM
làm sao có thể làm đc như vậy hay vậy ta? khâm phục u lun đó
for_you
16-10-2009, 09:47 AM
Biết là đau mà sau tình ai muốn chia ly, một lần thứ tha cho một lần yêu tất cả............ khi đó tình yêu chúng ta sẽ chẳng còn một khoảng cách nào khác? Ta đã có nhau trong tim, hạnh phúc về đâu khi hình bóng phai mờ trong ai............ nỗi nhớ khát khao kề bên !!
khoailangnuoc_0128
16-10-2009, 09:31 PM
không the níu kéo một người khi họ đã không hướng về mình nữa rôi. để tình yêu ra đi như vậy có thể mình sẽ vẫn mãi có những ký ức đẹp về nó.
Bạn thật rộng lượng và can đảm thật đó.Hi vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với ban..
Nhất định rồi thời gian sẽ giúp bạn quên đi nỗi đau này.
Cố gắng và mạnh mẽ len nhé.:yes:
congchua_trasua_9x
17-10-2009, 01:01 AM
Khi yêu một người không nhất thiết phải có người ấy.......hy sinh bản thân và luôn muốn người ấy được hạnh phúc mới là một tình yêu đáng chân trọng........
Ừm.....bạn làm thế là rất đúng.....đã giải thoát cho cả 2 để thà ng` ấy được hạnh phúc còn hơn là bạn chịu đau.......cố quên đi nhé.....hãy coi ng` ấy là bạn......sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.........!
em_da_tung_yeu_anh
17-10-2009, 01:33 AM
anh đi đi, đừng quay lại nhìn em...đây sẽ là lần cuối cùng em mong anh làm điều này với em.đừng quay lai...em không muốn anh nhìn thấy em phải khọcanh nói rằng anh ghét nhất phải nhìn thấy em khoc....vậy thì hãy để lần cuối mình gặp nhau không ghét cả.... vậy là em với anh 2 ta sẽ chẳng đi cùng nhau trên 1 con đường nữa con đường của em hôm nay lạnh lẽo nhưng em sẽ cố gắng bước đi tiếp... biết không có anh sẽ chẳng ai che chở cho em.cho dù chân em có bị đau cũng không mít ướt sẽ chẳng có ai đến giúp em cả.hữa với em anh sẽ sống tốt nhé.em sẽ không bận tâm tới anh nữa,em sẽ không liếc mắt nhìn trộm anh nữa,cho dù gặp nhau trên phố đi đến những nơi mình từng hẹn hò hay chỉ là vô tình mình gặp nhau đi chăng hãy coi như mình không quen,nếu ai hỏi thì hãy nói "mình không biết nhau" em sẽ bước đi không oảnh lại nhìn ạnhem sẽ cười 1 nụ cười cuối cùng để anh nìn thấy nụ cười đó
nhoc ken
17-10-2009, 07:28 AM
ui trời ui! ngưỡng mộ thật đấy! còn yêu nhau thế sao không cố gắng làm một phép thử tình yêu một lần nữa xem. biết đâu cả hai sẽ tìm lại được hạnh phúc như xưa thì sao. đừng buông xui như thế chự tình yêu đồng nghĩa với đấu tranh mà!
vickycen
17-10-2009, 09:48 AM
cố dặn lòng để ng ra đi...
cố gượng cười đề ng được hạnh phúc
nhưng xin đừng quay mặt lại
ng sẽ thấy nước mắt tôi rơi
tôi ko muốn cả 2 đều phải khóc
giọt nước mắt chảy ngược vào tim
giọt nước mắt mặn đắng vô cùng
nỗi đau này ai hiểu cho tôi....
bạn đã hy sinh quá nhiều cho ng bạn y0. bạn quả là dũng cảm...
nhưng tôi nghĩ đó chỉ là bề ngoài của bạn thui. dù sao đi nữa bạn cũng đã nghĩ cho cả hai đó là mỗi ng đều cần phải có hạnh phúc riêng. bạn ko muốn níu kéo. đó là 1 dự lựa chọn đúng đắn.
hãy tim cho mình 1 lối đi riêng nha bạn !!!
1 lối đi đúng đắn giống như bạn đã tự giải thoát cho chính mình
nhóc_con
17-10-2009, 04:59 PM
chúc mừng bạn vì đã giải thoát dc chính mình,
nếu như tôi có thể lèm dc như bạn nhỉ,
tôi hok có đủ dung khj' như bạn
b3kut3_d3gh3t
17-10-2009, 11:53 PM
biết rằng sẽ đau biết rồi sẽ khóc biết em sẽ mãi sống trong nỗi nhớ nhưng em thà gánh tất cả hơn là nhìn thấy anh luôn đau đớn và dặt vật với những nỗi đau mà anh đã dành cho em hãy để chính em tự kết thúc một cuộc tình buồn này hãy đề em làm điều đó thay anh để anh không cảm thấy mặc cảm tôi lỗi quay quanh anh để anh sẽ sống thật vui và đó cũng là hạnh phúc của em anh àh !!!
Miss.Ka
18-10-2009, 02:08 AM
Lúc buồn, bạn sẽ dễ dàng tìm lại kỷ niệm và quá khứ, những lúc như vậy, chỉ cần bạn nối nhỏ cho chính bạn nghe 2 chữ :" hiện tại" chỉ vậy thôi, bạn sẽ vượt qua đc, quá khứ sẽ ko có chỗ trong suy nghĩ bạn, kỷ niệm ko có lối trở về, và bạn sẽ thấy rõ thực tại là bạn vẫn đang sống! Chúc bạn hạnh phúc, quên mọi buồn đau
candy_sweet_9191
18-10-2009, 02:40 AM
Chúc bạn sẽ tìm được 1 nửa thật sự của mình
Mở lối đi riêng !!!! hj` hj`
Nỗi đau rồi sẽ qua mặc dù nó sẽ để lại sẹo
Chính vì vậy hãy hướng đến tương lai
Quá khứ là xa vời, ko thay đổi được, còn hiện tại và tương lai nằm trong tay mình bạn ạ
Cố lên nha!!!!
thienthanpexiu
18-10-2009, 02:40 AM
Chúc bạn (....) luôn thành công trên con đường mà bạn đã chon. Hi vọng rằng chúng ta sẽ luôn là ban.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.