PDA

Xem đầy đủ chức năng : LÀm GÌ ĐÂy Khi TÌnh YÊu QuÁ BuỒn...



bupbechuayeuai88
28-08-2005, 06:29 PM
Khi yêu một người, hiển nhiên bạn mong muốn người ấy luôn quan tâm đến mình và yêu thương mình. Nhưng tình yêu của tôi luôn mang đến sự đau lòng cho bản thân. Tôi buồn vì anh ấy hờ hững với mình, buồn vì trong lòng luôn có một sự hoài nghi. Nhưng chia tay thì lại ko đành lòng. Trước kia tôi đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương anh ấy dù anh đối xử với mình ra sao, chỉ cần ở bên anh là mãn nguyện. Nhưng giờ thấy chuyện đó quá khó, liệu có xứng cho mình làm vậy ko? Tôi phải làm sao đây, không khóc, chỉ thấy nỗi buồn đang đè nặng..
Có những lúc con người ta chẳng thể khóc được, hình như khi yêu ai cũng hồ nghi. Tôi đã từng hồ nghi rất nhiều về anh và đến tận bây giờ...cũng thế. Chia tay sao, tôi không đành lòng vì tôi còn yêu anh, nhưng đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng cần phải biết nhiều đến ngày mai nữa, chỉ cần biết hôm nay tôi có anh thế là đủ.
Người ta vẫn thường nói giác quan thứ 6 của người con gái ít khi sai, và tôi hình như cảm nhận được rằng anh không yêu tôi nhiều đến thế....

khicontinhnghich
28-08-2005, 06:56 PM
Chia tay la điều mà chắc chắn bạn cần làm lúc nạy Đừng kéo dài thêm sự đau khổ cho cả 2 ngượi TY không thể gượng ép, và phải xuất phát từ cả hai bện Ban đang cố gắng giữ một cái không phải là cua mình

o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 07:02 PM
tui đồng ý với ý kiến của kctn , quá đúng , có lẽ chia tay thôi ah

bupbechuayeuai88
28-08-2005, 07:32 PM
không còn cách giải quyết nào khác nữa à ??

boyxinhxinh
28-08-2005, 07:45 PM
bạn nên tìm 1 người khác hợp với bạn hơn,như mình chẵng hạn

X_____babygirl
28-08-2005, 09:03 PM
t`inh yeu no lươn kho noi>>là 1 dieu rat la vo vong>>minh nghĩ ban hay hoi thang ah ay<,rang ah co yeu em hay ko>>tuy thươc vao cau tra loi cua ah ay>.roi ban hay quyet dinh 1 cach dung dang>> con trai thương hay thò o lam" ban à

jancy_x_87
29-08-2005, 04:15 PM
Chắc có lẽ là bạn đúng đấy!Hãy hỏi thẳng rằng anh ấy có yêu bạn không?

¯|¯ïN
30-08-2005, 01:06 AM
Nếu như ở bên cạnh 1 người mình thương mà người đó chỉ toàn mang lại cho bạn đau khổ và nước mắt thôi thì mình khuyên bạn nên stop tại đây là vùa===>ko xứng đáng để mình phải làm như vậy đâu bạn ạ!

-=Hell=-
30-08-2005, 04:26 PM
bạn ơi tình yêu ko bao giờ dc trọn vẹn như trong các bộ phim đâu có khởi đầu thì cũng có kết thúc

Yến Linh Nhi
30-08-2005, 05:06 PM
ui, đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần bưồn , bạn đừng quá tiếc nưối làm gì , hãy vui vẽ như minh đây nè

bupbetocvang
30-08-2005, 05:56 PM
Tốt nhất là đừng q định vội vàng mà hãy nói với người ấy là mình cần 1 tgian để suy nghĩ lại!!

nhim soc
30-08-2005, 06:01 PM
người ta đã tưng nói"tình yêu lớn lên từ sự hoài nghi nhưng cũng tan đi từ chính cái hoài nghi đó"theo tôi bạn nên chia tay thì hơn bởi anh ấy đâu có yêu bạn khi có người ta bạn còn có cảm giác là đè nặng vậy có sung sướng khi bạn tiếp tục yêu người ta không hãy cố lên bạn tôi tin bạn sẽ làm được và mang lại chính hạnh phúc cho mình

bupbechuayeuai88
31-08-2005, 01:35 AM
cảm ơn mọi người đã động viên

ốc đỏ
31-08-2005, 04:45 AM
tình yêu là thế mà bạn. nó ko bao giờ được như mình mong muốn đâu

bupbechuayeuai88
02-09-2005, 05:25 PM
mình rất thích câu nói của bạn đó * tình yêu là thế mà bạn . Nó không bao giờ được như mình mong muốn đâu * cảm ơn bạn nhá !

mydeath
03-09-2005, 01:01 AM
mình nghĩ hai bạn nên ngồi lại và nói rõ những gì mình hoài nghi thắt mắt lẫn nhau bấy lâu. vì biết đâu có thể người ấy cũng có những điều không thể nói với bạn bấy lâu nay . hãy thẳng thắn nói ra hết những suy nghĩ của hai bạn về nhau . biết đâu sau cuộc trò chuyện này hai người sẽ hie8u3 nhau hơn thông cảm cho nhau hơn .còn nếu như thật sự hai người phải chia tay thì cuộc trò chuyện này sẽ làm cho hai bạn biết rõ tại sao lại chia tay và sẽ không có những ác cảm về nhau sau khi chia tay . và cũng sẽ rút ra cho mỗi người kinh nghiệm tốt hơn .

jancy_x_87
04-09-2005, 03:40 PM
hãy hâm nóng cho vui nếu anh ta còn yêu bạn!

thanhjc
04-09-2005, 05:34 PM
Xuống nước xem sao?

tong tuyen
04-09-2005, 11:43 PM
theo toi thi ban len ve nha chan lon di
lam gi co thu tinh yeu do
bo no di
tiec lam gi
he

bupbechuayeuai88
06-09-2005, 11:50 PM
sao lại không có tình yêu đó hả * tongtuyen*??

boy_gladiator
09-09-2005, 07:24 PM
làm thế nào đây các ban :love-smil

bupbechuayeuai88
11-09-2005, 10:20 PM
tui hỏi mọi người chứ có phai tui nhờ mọi người hỏi tui đâu

forever_onlylove
12-09-2005, 02:27 AM
không còn cách giải quyết nào khác nữa à ??
neu dã nhu vay thì minh ko nen níu keo nủa làm gì bupbe ah` mac dù còn yeu anh ay thì cũng phãi dành chia tay thoi ban oi cái gì của minh thì nó xẽ mãi mãi là của mình còn ko phai thì ban có giũ củng vô vọng thôi bupbe ah`
[email protected]

bupbechuayeuai88
13-09-2005, 01:41 AM
đúng vậy đó ! cảm ơn lời khuyên của bạn nha !

exit menu love
13-09-2005, 09:40 PM
"Chỉ cần anh ấy là đủ!"...Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía bạn ah!....Nhưng mà bạn ơi!..có thật là giác wan thứ 6 của con gái hay như bạn nói không vậy?....Giác wan là giác wan,sự thật là sự thật....Bạn nên tìm hiểu sự thật anh ấy còn yêu bạn không?sao lại hờ hững với bạn?.....có như thế bạn mới tìm ra được câu trả lời cho mình......Nếu thật sự anh ấy là 1 người ko biết quí trọng những gì anh ấy có thì đáng cho anh ấy mất đi một tình yêu thực sự của anh ấy.....bạn làm thế quá đủ rồi!đừng tự lừa dối bản thân mình nữa......bye

bupbechuayeuai88
15-09-2005, 10:20 PM
đúng vậy đó bạn à ! giác quan thứ 6 của con gái rất nhạy bén đó

huynhgialinh
15-09-2005, 11:15 PM
tại bạn ko tin tưởng vào tình yêu của mình bạn phãi có lòng tin thì mới có hạnh phúc được

timbangai21
16-09-2005, 01:59 AM
tren the gian van con nhiều người mà lam gì mà phai khổ vậy bạn
cứ vui vẻ lên ban à

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bi_love_bim_4ever
16-09-2005, 05:04 AM
Y ma dau kho va bươn nhieu thi nen suy nghi lai ban ah.Y la gi?Chac han ban da hieu dc ko?Nen hay suy nghi lai.Chia tay ko fai da het ma chia tay co the se bat dau 1 cai moi ma ban chua biet dc.Doi khi no se tot hon day.Hy vong ban som co su lua chon sang suot khi ma giac wan t6 cua ban cung da cam nhan nhu vay roi thi nen nghi lai

maimai1tinhiu2234
16-09-2005, 08:45 PM
thòi gian sẽ trả lời bạn , bạn chờ dược ko? có thể ban sẽ gặp ngươi` khác <<<chỉ càn 1 phút dỂ bạn thích 1 người ,1 giờ dẻ thương 1 người , 1 ngày dể iu 1 ngươi`. nhung dỂ wen^ 1 người thì bạn mát cả đời>> bạn ko cần wen^ thằng dó đâu bạn hãy coi như dó là kinh nghiem để sau này bạn chọn người mà iu hih i

tieu_yeu_tinh
16-09-2005, 09:10 PM
khoan đã ! đừng vội chia tay
giác quan thứ sáu của con gái chưa chắc gì đã hòan toàn đúng
bạn nên tìm hiểu cho kĩ trước khi hành động
trong tình yêu ko có sự nghi ngờ hãy nhớ điều đó nếu bạn muốn giữ hạnh phúc của mình



Type có dấu nha bạn ,thanks !

tieubachlang
16-09-2005, 09:19 PM
hahah không con gái thì thế giới này die có con gái thế giới này tèo :) :)

bupbechuayeuai88
16-09-2005, 10:46 PM
thế sao ! tôi nghĩ fgiacs quan của con gai khi nào cũng đúng chớ!

bupbechuayeuai88
16-10-2005, 03:46 AM
giác quan của con gái thường thường đúng đến 80 _ 90% đó bạn !

havan
16-10-2005, 04:59 AM
dung do dung bươn nua nha ban ,chuc ban vui

kim_cong_tu
16-10-2005, 07:22 AM
YÊU LÀ GÌ MÀ KHỔ VẬY AI CHỈ CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG ?

bupbechuayeuai88
31-08-2006, 01:13 AM
sao lại nói vậy............................................. .....................