Mjt_hok_ju
12-10-2009, 07:24 AM
Anh à, dù bây giờ đã rất muộn màng nhưng.....xin anh.....cho em được nói lời.....xin lỗi.....E đã sai rồi.....Nhớ lại ngày đầu chúng mình gặp nhau , vui....a nhỉ? Nhưng bây giờ.....
Ngày anh nói yêu em thật nhiều....hình như em đã cười vang như thể đó chỉ là 1 trò đùa....em ko biết đằng sau đó là cả 1 sự chân thành nơi trái tim anh.....Để rồi sau tất cả những gì đã xảy ra.....em đã biết thế nào là ân hận muộn màng......E biết lời xin lỗi ko thể chuộc lại những gì em đã làm tổn thương anh....
Anh biết không , thực sự em đã biết đau khi nhận ra nỡ làm tổn thương anh....em biết a còn đau trước em và hơn em.....E ko biết phải làm sao để xoa dịu lại trái tim đã đau,rất đau của anh....Anh nói đúng , chẳng ai giải thích được tình yêu là gì....nếu giải thích được em đã kịp nhận ra tình yêu của anh và ko làm anh đau.....tha lỗi cho em......
Điều làm e đau lòng hơn hết là khi nhận ra tình yêu của anh rồi em cũng ko thể ở lại bên anh..... Bên cạnh em đã có 1 người cùng em trải qua rất nhiều đau khổ , đã giúp em đứng lên khi em vấp ngã....tình cảm em dành cho anh ý được gọi là....tình yêu.....E biết a nghe những điều này a sẽ đau nhưng em ko thể dấu anh.....E ko thể có lỗi với người yêu.....
Hôm nay khi anh ôm thật chặt....những giọt nước mắt của anh chảy ra....em thấy đau , xót xa....Sao em ko kịp nhận ra.....và những giọt nước mắt em ứa ra....lăn dài....chưa bao giờ em được ôm anh mà khóc to như thế......
A yêu , để em gọi anh 1 lần như thế nhé....cám ơn anh....vì những yêu thương mà a đã dành cho em.....và em.....xin lỗi
" Cầu mong cho anh sẽ hạnh phúc , hãy quên đi, những ngày xưa....Giờ đây ta xem như , như đã chưa hề quen...,Rồi thời gian sẽ xóa đi hết , hết đi từng nỗi đau , tình yêu đó chỉ là giấc mơ.....thoáng qua mà thôi..... "
Ngày anh nói yêu em thật nhiều....hình như em đã cười vang như thể đó chỉ là 1 trò đùa....em ko biết đằng sau đó là cả 1 sự chân thành nơi trái tim anh.....Để rồi sau tất cả những gì đã xảy ra.....em đã biết thế nào là ân hận muộn màng......E biết lời xin lỗi ko thể chuộc lại những gì em đã làm tổn thương anh....
Anh biết không , thực sự em đã biết đau khi nhận ra nỡ làm tổn thương anh....em biết a còn đau trước em và hơn em.....E ko biết phải làm sao để xoa dịu lại trái tim đã đau,rất đau của anh....Anh nói đúng , chẳng ai giải thích được tình yêu là gì....nếu giải thích được em đã kịp nhận ra tình yêu của anh và ko làm anh đau.....tha lỗi cho em......
Điều làm e đau lòng hơn hết là khi nhận ra tình yêu của anh rồi em cũng ko thể ở lại bên anh..... Bên cạnh em đã có 1 người cùng em trải qua rất nhiều đau khổ , đã giúp em đứng lên khi em vấp ngã....tình cảm em dành cho anh ý được gọi là....tình yêu.....E biết a nghe những điều này a sẽ đau nhưng em ko thể dấu anh.....E ko thể có lỗi với người yêu.....
Hôm nay khi anh ôm thật chặt....những giọt nước mắt của anh chảy ra....em thấy đau , xót xa....Sao em ko kịp nhận ra.....và những giọt nước mắt em ứa ra....lăn dài....chưa bao giờ em được ôm anh mà khóc to như thế......
A yêu , để em gọi anh 1 lần như thế nhé....cám ơn anh....vì những yêu thương mà a đã dành cho em.....và em.....xin lỗi
" Cầu mong cho anh sẽ hạnh phúc , hãy quên đi, những ngày xưa....Giờ đây ta xem như , như đã chưa hề quen...,Rồi thời gian sẽ xóa đi hết , hết đi từng nỗi đau , tình yêu đó chỉ là giấc mơ.....thoáng qua mà thôi..... "