PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời của gió



angmaybuon_3031
12-10-2009, 12:52 AM
cuộc đời này có lẽ ko đơn giản như tôi nghĩ.K ngờ 1 người như tôi lại biết yêu.Tôi đã quen N và yêu N-1 mối tình đơn phương tuy rất đau khổ nhưng lại rất đep.N không giống như những chàng trai mà tôi từng găp:đẹp trai,ga lăng.. và tôi cũng ko ngờ rằng mình đã chọn N.Tôi yêu N chắc vào khoảng lớp 11,những lúc đi bên N thật sự tôi rất vui và hạnh phúc biết bao,nhưng cũng rất buồn vì tôi biết rằng trái tim N đã dành cho người con gái khác.Với N tôi đã khóc,khóc rất nhiều.N cũng nói chỉ xem tôi là bạn,và đã bao lần tôi dứt khoát quên N,đã bao lần tôi trốn tránh N,nhưng rồi ko thể nào thắng nổi trái tim yêu đương của người con gái mớ1 lớn.Tôi đã tự tạo ra hi vọng,tôi đã cố hi vọng 1 ngày nào đó N sẽ hiểu t/c tôi dành cho N nhiều biết bao nhiêu và tôi luôn âm thầm chờ đợi N trên những giọt nước mắt

tuyết_lạnh
12-10-2009, 04:55 AM
Mình nghĩ có lẽ bạn nên quên người ta đi thì hơn, khi mà trái tim người ta đã ko dành cho bạn thì dù bạn có chờ đợi nữa rồi cũng thế mà thôi. Tại sao bạn ko tìm 1 tình yêu mới phù hợp với mình hơn, 1 người như bạn nói ko galăng ko đẹp trai ko đáng để bạn phải chịu hi sinh như thế đâu mình nghĩ bạn có lẽ tốt hơn hết là quên người ta đi .:thatall:

angmaybuon_3031
13-10-2009, 06:12 AM
những lúc nhìn thấy N đi bên người con gái ko thể chịu đ ựng đc, tôi đã ghen,ghen với tất cả những ng con gái khác la bạn của N.Nhưng tôi lấy quyền gì để ghen đây khi mà ko là j của N hết . Thời gian thấm thoát trôi qua,và cũng là tháng ngày cấp 3 của tôi sắp hết.Tôi đã nói với N rằng ''em yêu anh'' và tôi cũng đã tặng N bài hat''d9au 1 lần rồi thôi'' thật sự tôi đau rất đau.Tôi đã quyết định vào nam thi.Tôi đã ra đi nhưng lại rất lưu luyến và có thể mãi ko trở về nữa,N vẫn vô tâm ko hề từ biệt tôi 1 câu,ko hề 1 lần nhìn mặt tôi lần cuối.Lên xe vào nam thi đại học tôi mang theo nỗi buồn và khóc rất nhiều đến nỗi nươc mắt tôi đã chảy ngươc vào trong

chinhbk
13-10-2009, 09:47 AM
mình là boy nên mình hiểu rõ, một khi con trai không yêu thì sẽ không yêu
còn yêu thì còn quan tâm, hết yêu thì mặc kệ
thôi bạn quên bạn đó đi

holilihan2
13-10-2009, 01:59 PM
làm gì phải buồn dzậy, dzui lên đi cô bé, rồi cũng sẽ quên được anh ấy thôi

candy_sweet_9191
13-10-2009, 11:40 PM
Đừng dành quá nhìu nước mắt dành cho 1 người như vậy bạn à!!
Những giọt nước mắt là đáng quý lém! Khóc vì ng ấy như vậy thì phí lém!
Hãy để mọi chuyện ngủ yên trong quá khứ đi
Hãy hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn!
Sẽ có 1 người tốt đến với bạn, xứng đáng với tình iu của bạn
Vì vậy hãy cười lên nhé ^.^

angmaybuon_3031
15-10-2009, 08:23 AM
trươt đại học thế là tôi phải học cao đẳng,thật buồn biết bao.Buồn hơn khi phải xa gia đình,xa bạn bè và xa người tôi yêu.Từng ngày qua đi khi tôi ở nhà bác ruột mình để học ,thật sự tôi đã cố gắng rất nhiều ,tôi đã cố gắng làm hết mọi việc ,đã cố gắng làm mọi thứ để bác vui lòng.Nhưng tôi không thể làm bác hài lòng về m được ,mỗi lần đi học về tôi như ở địa ngục.Tôi buồn và muốn thoát khỏi cảnh đó biết bao, nhiều lần tôi muốn chết đi cho xong , muốn trốn tránh tất cả.Nhưng phải làm sao khi tôi ko còn sự lựa chọn khác.Mỗi lần đi học về là tôi vào nhà sách bởi tôi sợ về nhà,rất sợ.Tôi đã suy sụp hoàn toàn,tôi chán nản vô cùng va lúc này tôi cần N hơn bao giờ hết,nhưng N luôn trốn tránh và bỏ mặc tôi.Ước gì tôi ko xuất hiện trên cõi đời này nữa.Tôi phải làm sao đây khi tôi ko thể quên đc ta

congchua_trasua_9x
15-10-2009, 09:27 AM
Không quên được cũng phải cố quên chứ.....bạn định chờ đợi trong vô vọng đến khi nào........hãy sống cuộc sống của chính mình.....hãy cứ nghĩ là nếu hok có ng` đó mình vẫn có thể sống tốt.....vẫn có thể yêu thêm lần nữa........chôn vùi quá khứ......nếu cứ giữ lại bên mình thì chỉ càng thêm đau đớn mà thôi......tiếp tục nhớ thương thì làm được ji` chứ....nhìn vào thực tại và chấp nhận nó như thế mới quên được.....ráng lên........còn nhiều điều khác tốt đẹp rồi sẽ đến với bạn thôi......lối thoát ở ngay trước mắt bạn , có điều bạn có muốn thoát ra không hay thôi !

angmaybuon_3031
16-10-2009, 08:20 AM
Đếm từng ngày để được vể nhà.Người đâu tiên tôi muốn gặp là N ,thật sự tôi rất muốn gặp N nhiều lắm ,tôi nhớ N khinh khủng , nhớ rất nhiều.Thế là tôi cũng đã gặp được N ,N trở tôi ra ngoài biển chơi ,chỉ có 2 chúng tôi ngoài biển giữa cái mùa đông giá rét ấy.Lúc đó tôi ước gì N ôm tôi thật chặt vào lòng nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước mà thôi.Nhưng tôi vẫn thấy m hp biết bao vì sau bấy nhiêu tháng tôi cũng đã gặp được N,tôi thấy m rất vui,rất hp lắm rồi.Hôm 2 chúng tôi tới nhà bạn chơi,tôi cố tình trở N để mong N có thể ôm tôi và ko ngờ N ôm tôi thật.Tôi biết cái ôm đó chỉ là để thử cảm giác của ng con tai với ng con gái mà thôi.Nhưng tôi vẫn thấy vui và kèm theo cả vị chát của tình yêu.Một lần nữa tôi ra đi để vào nam học tiếp va 1 lần nữa tôi chờ đợi N tiễn đưa tôi và cũng là 1 lần nữa tôi lại chờ trong vô vọng thất bại

angmaybuon_3031
20-10-2009, 12:46 AM
thật sự tôi chán wa đi ,bước đi trong vô vọng và tràn ngập nỗi đau trong tim.Thời gian thấm thoát trôi đi và bây giờ đã la sinh viên năm 2 rồi tôi vẫn liên lạc với N như 1 người bạn ma thật ra tôi vẫn còn yêu N nhiều lắm.Và cho đến 1 ngày tôi đã gặp T khoảng thang 3.Đã gần 5 năm rồi còn j nữa tôi mới có thể có t/c với 1 ng khác đc.Lúc đầu tôi đã yêu T thật lòng ,tự nhiên đang cô đơn bỗng có 1 ng con trai ga lăng,đẹp trai đến với m cũng vui,ngày ngày đi chơi va T cũng rất chiều tôi.Nhưng chúng tôi có lẽ ko hợp nhau,bù lại chị gái T lại rất quý tôi.Mỗi lần tới phòng T chơi chị luôn để ko gian riêng cho chúng tôi.Vậy mà cho đến 1 ngày N nói yêu tôi.N hỏi tôi có yêu N ko?thật sự tôi rất vui nhưng cũng rất buồn ,tôi đã khóc rất nhiều,tôi trách N tại sao giờ phút này mới nói ra chứ,trách rất nhiều.Giờ tôi đã là của ng ta rồi thì N nói ra làm tôi khó xử biết bao.Vì thật lòng tôi vẫn còn t/c với N,còn nhiều lắm.Nhưng giờ tôi phải làm sao khi tôi đã nhận lời của T rồi