P.chi
11-10-2009, 10:42 PM
Chào các bạn
Gió không hình dáng. Gió biết gào thét, rên rỉ và phá hủy những gì đã xây dựng chỉ trong phút chốc. Như người khát nước đánh vỡ mất ly nước duy nhất tìm được trong sa mạc. Gió ác độc quá phải không?
Nhưng gió lại làm tâm tư của bạn êm dịu trong nổi oi bức cuộc sống. Gió giúp bạn gởi tâm hồn mình đến một nơi xa xôi nào đó mà bạn không thể đến được. Gió lay động cây lá, cụng xào xạt tỉnh lặng của bạn, làm nhấp nhô từng gợn sóng, và cũng xô đẩy cuộc sống còn nơi ai đó từng giờ, từng phút.... Gió có phải là.... tốt đẹp hay quá xấu xa.
Bạn có biết rằng gieo gió thì..... gặt bảo không??
Lượm lặt những mãnh vỡ.
Gió không hình dáng. Gió biết gào thét, rên rỉ và phá hủy những gì đã xây dựng chỉ trong phút chốc. Như người khát nước đánh vỡ mất ly nước duy nhất tìm được trong sa mạc. Gió ác độc quá phải không?
Nhưng gió lại làm tâm tư của bạn êm dịu trong nổi oi bức cuộc sống. Gió giúp bạn gởi tâm hồn mình đến một nơi xa xôi nào đó mà bạn không thể đến được. Gió lay động cây lá, cụng xào xạt tỉnh lặng của bạn, làm nhấp nhô từng gợn sóng, và cũng xô đẩy cuộc sống còn nơi ai đó từng giờ, từng phút.... Gió có phải là.... tốt đẹp hay quá xấu xa.
Bạn có biết rằng gieo gió thì..... gặt bảo không??
Lượm lặt những mãnh vỡ.