PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện vui na mọi nguời!hơi dễ nà!



khungvinhoem
11-10-2009, 06:06 PM
Giữa bưỗi trưa có một nguời đàn bà đi tới đền thờ đễ gặp cha nhưng tới thì thấy cha đã ngũ rồy. Nên bà ra về tới ngoài cỗng bỗng thấy 1 con két đứng trong lồng:bà liến chạm vào con két và bỗng giật mình khì thấy dòng chữ :"..."(____)hôm sau bà quyết ding95 tới gặp cha đễ xin tôi. Thưa cha con đã chạm vào chim cha ạ! cha hõi lại: khi nào? bà ta trã lời :dạ hum qua vào giữa trưa lúc cha đang ngũ ạ!cha giật mình và ngất sĩu:guoc:
Đố mọi nguời bà ta thấy dòng chữ j???????

thaika
11-10-2009, 09:03 PM
cấm sờ vào chim :D:D:D, cái này là truyện cười mà

hư vô
12-10-2009, 12:59 AM
Con két là con chim gì đấy bà con mình ko bít con chim này

mtvdesign
12-10-2009, 01:46 AM
Con két là con chim gì đấy bà con mình ko bít con chim này
http://i164.photobucket.com/albums/u37/thuongdt/DSCF3045.jpg

hư vô
12-10-2009, 04:46 AM
Cám ơn tỉ tỉ nhé

khungvinhoem
13-10-2009, 07:04 PM
cấm sờ vào chim :D:D:D, cái này là truyện cười mà

Thua!!!!! Hem mưốn sặp tiệm nhưng tiệm sặp òy!:wish: