Xem đầy đủ chức năng : Các kiểu giận của con gái
_sailamvanlaanh
10-10-2009, 11:34 PM
Có những cô nàng khi giận thì im như thóc. Họ sẽ im lặng, cau mày và quay đi chỗ khác. Cô ấy có vẻ khá kiên quyết trong việc không thèm nhìn mặt bạn nữa. Tuyệt chiêu lúc này là hãy chọc cho nàng cười.
Khi nàng im lặng, bạn lập tức sẽ rơi vào một sự mặc cảm tội lỗi (điều mà cô nàng muốn). Bây giờ bạn có năn nỉ cỡ nào cũng vô ích mà thôi.
Nếu lỗi lầm bạn gây ra không quá lớn thì biện pháp hữu hiệu nhất trong tình cảnh này là... chọc cười cô ấy. Khi cả hai cười rồi thì chuyện làm lành sẽ trở nên quá đơn giản. Cố lên các chàng trai.
Mỗi cô gái có một kiểu giận khác nhau, và "im thin thít" chỉ là một trong số đó. Bạn có biết cách chịu đựng và hóa giải những cơn thịnh nộ ấy không?
Kiểu mắng đối phương xối xả
Bỗng dưng mặt cô ấy đỏ bừng lên và rồi hàng chục câu chữ khó nghe liên tiếp nhảy xổ ra ôm lấy bạn. Cô ấy khiến bạn có cảm giác bị... quê trước đám đông. Và có thể, với tính tự ái của một thằng con trai, bạn sẽ đưa tay cắt phựt mối quan hệ này luôn.
:thatall:
Mizar
01-11-2009, 07:30 AM
huhu! ko biết những lúc như thế tui thấy "ức chế" hay giận lại nữa!
tui rất sợ để ng` khác giận mình!:plz: !
thía mà nói dỗ thêm 1 lúc... đang lo chết đc! :sick: !
thì ng` ấy quay lại nói ! giận tý, làm nũng tý mà... ! sao phai lo thế!
:doh: thật đúng là... con gái !
nh0cluz_hamchoi
01-11-2009, 06:56 PM
Anh ì ơi em là kon gái sao hok có kiểu giận nào gjo^ng em
bắt dền anh
_Gió_
01-11-2009, 09:52 PM
ờ ờ cái fiC nỳ đúng
ch0 10d
JoonWon_bEe
05-11-2009, 04:02 PM
Ghék con gái giận mà im im... Âm thầm chơi shok làm íu tim gần chết :chayle:
cun_iu
05-11-2009, 06:25 PM
the moi la con gai chu[COLOR="Red"][QUOTE]
Mizar
06-11-2009, 01:48 AM
chả thấy kiểu im im hay chút nào ! :scare:
tức ký rỳ phải nói thẳng ra kon giẢi wuyet chứ !
ko nói gì hỉu lầm thì sao ! :command:
Mr.Sjlent
07-11-2009, 08:25 AM
Anh ì ơi em là kon gái sao hok có kiểu giận nào gjo^ng em
bắt dền anh
--> Con gái mọc râu hay sao mà zoo đây har em? (Đùa thui nhá ^^!)
Giận mà thể hiện ra thì ta chấp nhận...
...Giận mà để trong lòng thì có ăn hết quả bòng ta cũng mặc..
Ha ha..
muaquadang
07-11-2009, 09:04 AM
Có những cô nàng khi giận thì im như thóc. Họ sẽ im lặng, cau mày và quay đi chỗ khác. Cô ấy có vẻ khá kiên quyết trong việc không thèm nhìn mặt bạn nữa. Tuyệt chiêu lúc này là hãy chọc cho nàng cười.
Khi nàng im lặng, bạn lập tức sẽ rơi vào một sự mặc cảm tội lỗi (điều mà cô nàng muốn). Bây giờ bạn có năn nỉ cỡ nào cũng vô ích mà thôi.
Nếu lỗi lầm bạn gây ra không quá lớn thì biện pháp hữu hiệu nhất trong tình cảnh này là... chọc cười cô ấy. Khi cả hai cười rồi thì chuyện làm lành sẽ trở nên quá đơn giản. Cố lên các chàng trai.
Mỗi cô gái có một kiểu giận khác nhau, và "im thin thít" chỉ là một trong số đó. Bạn có biết cách chịu đựng và hóa giải những cơn thịnh nộ ấy không?
Kiểu mắng đối phương xối xả
Bỗng dưng mặt cô ấy đỏ bừng lên và rồi hàng chục câu chữ khó nghe liên tiếp nhảy xổ ra ôm lấy bạn. Cô ấy khiến bạn có cảm giác bị... quê trước đám đông. Và có thể, với tính tự ái của một thằng con trai, bạn sẽ đưa tay cắt phựt mối quan hệ này luôn.
:thatall:
Chậc! Con gái mà giận rồi thì bó tay. Là con gái mà mình còn oải nữa huồng hồ mí bạn trai. Mình thấy giận gì cứ nói ra luôn cho rồi, đỡ hiểu lầm.
Lúc trước mình cũng hay im luôn rồi cho qua, không giận ai lâu được. Giờ mà giận là nói luôn, ai mà giận lại cũng được , chả sao!
_Gió_
08-11-2009, 02:06 AM
c0n gái muk
k0 zan h0k fai? k0n gái
Miss.Ka
08-11-2009, 11:41 PM
Sao ko co kiểu nào giống mình zay ta ???
Lil_ZyN
11-11-2009, 02:55 AM
làm rỳ đúng............. chỷ hơi hoặc qá đúng thôi.........................
nhoc_uchi
11-11-2009, 05:18 AM
Kiểu khóc như mưa:
Trời ạ, đây là một kiểu giận “ác” vô cùng. Con gái mà lấy thứ “vũ khí ướt nhẹp” này ra xài là bạn coi như 100% thua cuộc rồi! (dù không biết ai sai trước, he he...)
Làm sao cho hết khóc? Trong lúc bạn ấy khóc, bạn đừng dỗ, vì con gái càng dỗ càng khóc... bạo hơn nữa! Nên đi kiếm một miếng khăn giấy rồi đưa cho bạn ấy nha. Việc này sẽ làm giảm bớt những tia nhìn hình “viên đạn” xung quanh, khi bạn làm con gái khóc (ai cũng cho đó là tội cực nặng! hic). Sau đó thì viết một lá thư “tường thuật” với những lời lẽ thật chân thành. Những cô nàng ưa khóc cũng là những cô rất dễ mềm lòng!
Dù sao đi nữa thì tốt nhất con trai nên đừng làm họ giận!:P Nếu có làm họ giận thì nhanh nhanh mà nhận... phần thiệt về mình. Điều đó không làm bạn mất đi hình ảnh đẹp của mình mà có khi... đẹp hơn trong mắt ít nhất... một người.
nhoc_uchi
11-11-2009, 05:28 AM
Trong nhiều trường hợp, bạn càng ra sức dỗ dành cô ấy càng xịu mặt ra, có khi còn nước mắt lưng tròng. Có thể bạn đã lỡ lời nói một số câu “cấm kị” ở dưới đây:
- “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà em, đâu có cần phải phức tạp như thế” hoặc “Anh thấy đâu có gì to tát”…vv… Trong khi cô ấy đang bức xúc “khói xịt trên đầu” mà bạn lại ra sức khẳng định chuyện đó thật “tầm thường + vớ vỉn” thì không khác gì đổ dầu vào lửa. Cô ấy sẽ càng thêm tức giận và mọi chuyện tiếp theo thật khó để bạn “kiểm soát”.
- “Anh sai, từ giờ anh nghe theo em hết được chưa?” , “Từ giờ anh sẽ không làm gì trái ý em” hay “ Mọi chuyện anh nghe theo em hết”… Những câu nói thể hiện sự “ăn năn” và “hối hận” mà bạn cho rằng rất tuyệt này sẽ làm cô ấy có cảm giác bạn đang thách thức lại. Thực ra, cô ấy chỉ dỗi bạn một tẹo thôi chứ đâu có ý định vùng lên đòi “quyền làm chủ”. Nếu bạn định nói như câu như trên hãy del ngay đi nhé!
- Không nói gì cả - đây là cách được rất nhiều người lựa chọn. Bạn nghĩ rằng: “Cứ để cô ấy nói thoả thích, mình nói thêm vào lại cãi nhau to mất”. Nhưng thực ra đây lại là cách tệ hại nhất. Điều đó khiến cho cô ấy có cảm giác bạn chẳng chú ý và quan tâm đến cô ấy một chút nào.
“Phương thuốc” hữu hiệu
Khi nàng hờn dỗi, bạn cần chú ý “bắt mạch” xem mức độ của “bệnh” có nặng không để tìm cách “chữa trị” kịp thời.
- Nếu “bệnh” nhẹ, bạn chỉ cần chuẩn bị một nụ cười thật “hiền lành” và xin lỗi cô ấy. Sau đó, hãy đưa cô ấy đi chơi. Mọi chuyện lúc này sẽ nhanh chóng tan biến như bọt xà phòng .
- Nếu “bệnh” không chỉ còn những biểu hiện như: xịu mặt, không nói gì… mà chuyển sang cáu gắt hay nước mắt rơm rớm. Điều đó chứng tỏ mức độ của “bệnh” đã trở nên nặng hơn. Nhưng nếu được “điều trị” đúng lúc và kịp thời, “căn bệnh” sẽ nhanh thuyên giảm.
Trước hết, bạn cần hết sức lắng nghe những gì cô ấy nói. Bạn không nên phản đối dù có những chi tiết rất “oan ức”. Bạn cần nhận hết lỗi về phần mình và an ủi cô ấy: “Chúng mình sẽ cùng giải quyết chuyện này, phải không em? Anh cũng cảm thấy rất lo lắng”, “Từ lần sau anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn bởi những chuyện tương tự như thế này nữa”… Chắc chắn “bệnh hờn dỗi” của cô ấy sẽ “đỡ được đôi phần”. Tiếp theo đó, bạn không thể “chần chừ” mà cần “mạnh tay” để trị tận gốc “căn bệnh”. Hãy ôm cô ấy thật chặt và thì thầm vào tai “người ta”: “Anh yêu em nhiều lắm!”. Những từ “ngọt lịm” kia sẽ khiến “bệnh hờn dỗi” của cô ấy khỏi ngay thôi
Vô _Tình
11-11-2009, 05:53 AM
có khi nào người ta im lặng
mà mình chọc cho ngươi ta cười
người ta lại im mãi mãi lun không ta
nghi lắm ah
nhìu lúc người ta đang giận mà mình chọc cười thì ngươi ta cắt mình lun áh
ai giải giúp cái vấn đề ấy đi
nữhiệpnáothiênquân
17-11-2009, 11:26 PM
hahah đang giận mà chọc cười thì cũng phải đúng điều đang giận... chứ ko thì cho dù buồn cười cũng ko thèm cười đâu nhé.. cho đến khi biết cái lỗi của mình mà xin lỗi xong sau đó chọc cười thì mọi chuyện sẽ hết ngay thui ^_^
Mizar
24-11-2009, 08:13 AM
who ho! học hỏi được nhiều quá! giá mà biêt sớm hơn thì tốt ! huhu!
Thanks bạn UCCHI nhìu ah! :cry2:
Song Thưa
24-11-2009, 06:15 PM
Con gái đúng là dễ thương hết sức bạn nhỉ ?
lệ thủy
24-11-2009, 11:15 PM
sao mình chẳng giống dặc điểm nào ở trên vậy ta? chẳng lẽ lại như thế > tôi đúng là 1 con người vô cảm
_Gió_
26-11-2009, 02:52 AM
sao mình chẳng giống dặc điểm nào ở trên vậy ta? chẳng lẽ lại như thế > tôi đúng là 1 con người vô cảm
sa0 lại bi quan thế pan tự tin khẳng định chính mình đi :ahah:
zeo28
26-11-2009, 10:13 PM
chả thấy kiểu im im hay chút nào ! :scare:
tức ký rỳ phải nói thẳng ra kon giẢi wuyet chứ !
ko nói gì hỉu lầm thì sao ! :command:
Bác nói thế thì nói làm gì :so_funny:
Con gái mà cứ thẳng tưng thế thì đã tốt quá :so_funny:
Mình cũng từng là nạn nhân mấy vụ này rồi :anhPha:
_clover_
27-11-2009, 02:44 AM
mèo mà giận nghĩa nà tàn sát. ko chừa cái zì cả !!!! những thứ gì trước mặt mèo bị đá hết. kòn ko coía gì để phá thỳ........ gây tàn tích trên cơ thể. zị đoá ^^
nhok_kid_yeu_ngox
29-11-2009, 01:49 AM
con gái tất nhiên phải thế ruj` !!! Sáng nắng chiều mưa. trưa ẩm ướt.
thôi đành mặc áo mưa cả ngày vậy [...]
boybuon
29-11-2009, 07:51 AM
phải thấy được sự tức giận của mấy nàng như thế nào rồi tuỳ cơ ứng biến. với em mà giận kỉu hok nói chi thì em xài đòn "gậy ông đập lưng ông".
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.