PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vẫn hoài chờ mong ...



Mr.Ngọc
10-10-2009, 09:59 PM
Anh vẫn từng ngày dạo bước trên phố quen
Nhặt từng chiếc lá vàng đã rụng
Vẫn hoài chờ mong , khi cuộc đời không nổi sóng
Là khi ấy có bước chân em về

Anh vẫn chờ mong , khắc khoải những đam mê
Của những nhớ thương ngày còn nhau mình sống
Ôi thênh thang , bước chân theo con sóng
Sóng giạt , anh đi , xa mãi bóng hình em

Nếu có một ngày em tha thứ cho anh
Nếu còn một ngày khi mình quay trở lại
Anh vẫn hoài mong , một lần thôi , và mãi mãi
Em sẽ là bến đỗ , thuyền anh...

Mắt_lưu_ly
14-10-2009, 02:51 AM
em đã quen lang thang trên phố cũ
lại mùa thu, lá vàng lại rơi
chờ mong mãi một bóng hình xưa cũ,
trong mưa thu có bóng dáng anh về

em vẫn chờ mong, mòn mỏi, nhớ thương
mong một ngày yêu thương xưa về lại
ôi tình yêu! dại khờ, mong nhờ
ôi cuộc đời thiếu vắng hình bóng anh

nếu có ngày anh tìm về bên em
nếu có ngày anh cần em tha thứ
em vẫn chờ mong, chờ mong mãi
ngày anh về.....em tha thứ cho anh

Mr.Ngọc
14-10-2009, 07:12 AM
Anh sẽ về
Nơi ấy
có chờ anh
dẫu nỗi nhớ trong lòng em khắc khoải
Em có chờ anh
Có khi nào là mãi mãi
ANH YÊU EM
Chẳng biết
Tự bao giờ
Em hãy chờ anh , Từ trong những giấc mơ
Anh sẽ về , từ trong giấc mơ đêm
Mòn mỏi

Hàn Thiên Sa
14-10-2009, 10:20 AM
Có nỗi nhớ khắc lên ngàn nỗi nhớ

Kẻ cô đơn trong ngàn kẻ cô đơn

Giọt nước mắt trong ngàn giọt nước mắt

Trái tim lạnh trong ngàn trái tim!!!!

Mắt_lưu_ly
14-10-2009, 06:41 PM
Anh sẽ về
Nơi ấy
có chờ anh
dẫu nỗi nhớ trong lòng em khắc khoải
Em có chờ anh
Có khi nào là mãi mãi
ANH YÊU EM
Chẳng biết
Tự bao giờ
Em hãy chờ anh , Từ trong những giấc mơ
Anh sẽ về , từ trong giấc mơ đêm
Mòn mỏi

em sẽ đợi
dẫu có lâu đến mấy
mòn mỏi
sống với trái tim hao gầy
em chờ anh
ngày ngày tháng tháng
anh có về
anh có về không anh?
em yêu anh
trước giờ vẫn thế
anh hãy về, dù chỉ là trong mơ
một giấc mơ đẹp xinh như cổ tích

mộng dưới hoa.........................

Hàn Thiên Sa
15-10-2009, 07:26 AM
Mưa vẫn rơi và lòng người vẫn lạnh,

Nỗi nhớ hoài dai dẳng mãi không thôi

Nhớ không anh một chiều thu hôm ấy?

Có trái tim đã cắt nửa trái tim

Có nỗi nhớ đong đầy thêm nỗi nhớ

Có tình yêu xa cách một tình yêu:timvo:

Hàn Thiên Sa
15-10-2009, 10:47 AM
Nước mắt rơi khi không còn nước mắt

Trái tim lạnh khi không thể lạnh hơn

Tình tan vỡ khi không thể tan vỡ

Người ra đi khi không thể ra đi................

memory566
16-10-2009, 01:18 AM
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi ngày tàn trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ

chikita712
17-10-2009, 02:20 AM
em đã đôi lần trở lại mảnh vườn xưa
nơi cổ tích trong em òa vỡ
bờ cỏ,dòng sông hãy còn nguyên nỗi nhớ
chỉ tình ta...

ngày anh đi mùa thu cũng sắp wa
em rũ bỏ những niềm vui sót lại
tiễn anh đi mùa đông sang tê tái
vui tiệc hồng ai có nhớ ai chăng...

Mr.Ngọc
17-10-2009, 10:32 AM
Anh sẽ về
Dù bão giông giăng kín đường anh đi
Bởi anh tin
Phía ấy em vẫn đợi
Bước chân anh chênh vênh , những gian nan đang tới
Mình sẽ cùng nhau , sánh bước , mỗi bước đi
Em có chờ anh
Em có yêu anh
Chỉ thầm mong
Em vẫn đợi anh về

chikita712
17-10-2009, 09:43 PM
em vẫn đợi nhưng đường đời cách trở
anh ngược em xuôi biêt đến bao giờ...
hai tâm hồn chung một ước mơ
về hạnh phúc -tình yêu đích thực!

em vẫn chờ dẫu trong thẳm sâu vô thức
chỉ sợ đường dài anh mải miết rong chơi
duyên trăm năm hay nợ nhạt tình hời
chắc j anh biêt được

nhưng em vẫn tin trên nhịp cầu ô thước
người em đợi chờ có lẽ chi riêng anh
dẫu tháng năm mòn đến mong manh
em vẫn đợi và thứ tha tất cả

bởi vì em tin...
dù nỗi đau anh dành cho em lớn hơn vật vã...
bởi vì em tin dù ngày vui anh đê mê trong rượu rã
phút yếu lòng anh vẫn nghĩ về em.

Mắt_lưu_ly
18-10-2009, 12:21 AM
em sẽ đợi anh
dù qua mấy mùa trăng
em sẽ đợi
dẫu biết nhiều cay đắng
dẫu hai ta hai dòng đời xuôi ngược
em vẫn đợi
một ngày mai tươi sáng
dáng anh về trong tia nắng đầu tiên
anh ấm áp hơn ngàn tia nắng
sưởi ấm hồn em trong mùa đông giá lạnh.

Kiều Nga
20-10-2009, 05:15 PM
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi ngày tàn trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ

Thơ này có chủ rùi mờ
Đoạn đầu bài em chờ của VŨ THỊ KHƯƠNG

Mr.Ngọc
20-10-2009, 09:00 PM
Đừng để nước mắt rơi
Trên đường đời lạc lối
Đừng cho nhau bối rối
Của vòng tay đầu tiên

Anh trao cả cho em
Một trái tim bỏng cháy
Dẫu ngàn năm vẫn vậy
Trọn một mối tình nồng

Gửi tình vào hư không
Chuyển đến em , nhờ gió
Bao la nhưng rất nhỏ
Ta vẫn muốn dành nhau

Biết yêu là sẽ đau
Biết yêu là sẽ khổ
Nhưng em ơi , gian khó
Mới bền vững tình yêu

Một ngày có bao lâu
Mà dài hơn thế kỷ
Con tim hay lý trí
Vẫn mãi kiếm tìm nhau

Đợi chờ dù bao lâu
Bao lâu , anh chờ mãi
Mùa tình yêu trở lại
Hoa tình nở , êm đềm

Và trao cả cho em
Bình yên cho ngày tháng
Đời bảng đen phấn trắng
Anh sẽ vẫn chờ mong.

chikita712
21-10-2009, 07:33 AM
ai nhớ j nhau không
những đêm hoài thao thức
ai có còn ký ức
một cuộc tình đi wa

ai có còn thiết tha
khi riêng mình trọn vẹn...
dẫu ko còn ước hẹn
nhưng ta hoài chờ mong

biết duyên tình long đong
biết rằng người bé nhỏ
trước muôn vàn sóng gió
ta trôi theo phận người

ở nơi ấy anh cười
biết có tròn hạnh phúc?
riêng em chốn hẹn hò
vẫn đi về mơ ước

một lần anh trở lại
ko thể là chiêm bao
em thêm lần chấp nhận
dẫu tình mình hư hao