Xem đầy đủ chức năng : Tha thứ có khó quá ko???
tjeuthu_bc
10-10-2009, 02:15 AM
Ngồi lặng hàng giờ...nghĩ bâng quơ...
Khó chịu trong người... trong một ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra...buồn mà không thể nói...sai lầm mà không thể sửa...ko còn cơ hội để sửa...
Nó đã sai lầm rất nhiều và có những lầm lỗi rất lớn...tưởng là đã được tha thứ nhưng sao xa vời so với tầm tay nhỏ bé đó quá ... phải chăng có những lỗi lầm sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ???
cơn lốc tình
10-10-2009, 07:30 PM
thời gian sẽ trả lời tất cả
đừng suy nghĩ quá nhiều
sống vui , và làm thêm nhìu điều tốt , thì lương tâm của bạn sẽ tha thứ cho bạn.
chúc cuối tuần vui cẻ
Chim Tu Hú
11-10-2009, 12:55 AM
có những sai lầm có thể tha thứ và cũng có những sai lầm không bao giờ có thể tha thứ, và tất cả những sai lầm đã là quá khứ, bạn hãy cứ sống cho ngày mai, rùi những đều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn.
★Anhyeu
11-10-2009, 03:17 AM
tha thứ cho chính mình hay tha thứ cho kẻ đã làm mình đau
nếu chính mình thì bạn hãy nên tha thứ , vì nếu bạn không tha thứ cho chính bạn thì sẽ có ai tha thứ cho bạn không , cố lên bạn nhé, sai lầm dạy cho ta những bài học
tjeuthu_bc
11-10-2009, 06:08 AM
Trong cuộc sống ,ai mà không vấp ngã...có những lần ngã đau...ngẩng đầu lên ,nhìn quanh...mọi người đều lo cho con đường của họ...không một bàn tay....không một bàn tay kéo nó đứng dậy...đành tự đứng lên bằng đôi chân của mình...nó không bi quan....nhưng nó đang thiếu những cử chỉ...những ánh mắt quan tâm của mọi người dành cho nó...và quan trọng...nó rất cần 1 sự tha thứ
bản thân không thể tự tha thứ được...lỗi lầm rất lớn... :rain: :cry:
.:_charlotte_:.
11-10-2009, 09:32 AM
Tha thứ cho 1 người, ngay chính bản thân mình cũng đã được rất nhiều !
nhoc_sontay
11-10-2009, 09:54 AM
đôi khy có nhưng sai lầm để ta có thêm kinh nghiệm không bị mắc sai lầm nữa ! bạn cứ cho nó là 1 bài học đi !
tungsalie_91
11-10-2009, 12:15 PM
nhưng mà sai lầm gì mới được chứ bạn
có những sai lầm khó tha thứ nhưng không nhất thiết là không thể tha thứ được bạn ạ
thời gian sẽ làm nỗi đau xoa dịu mà
sống mà không bao giờ tha thứ cho nhau thì cũng chẳng làm gì được
lỗi lầm qua đi có lấy lại được bao giờ đâu
(*-*)love(*-*)
11-10-2009, 06:00 PM
Trong cuộc sống ,ai mà không vấp ngã...có những lần ngã đau...ngẩng đầu lên ,nhìn quanh...mọi người đều lo cho con đường của họ...không một bàn tay....không một bàn tay kéo nó đứng dậy...đành tự đứng lên bằng đôi chân của mình...nó không bi quan....nhưng nó đang thiếu những cử chỉ...những ánh mắt quan tâm của mọi người dành cho nó...và quan trọng...nó rất cần 1 sự tha thứ
bản thân không thể tự tha thứ được...lỗi lầm rất lớn... :rain: :cry:
tự bản mình bik cần j và muốn j mà. Sao lạ k thể tự tha thứ lỗi lầm đc, có fải giết người đâu mà sợ bị tử hình chứ:andon::andon:
nè đừng nghĩ bậy nữa, sai thì sửa,k đc nhiều cũng đc ít, bằng cách này hay cách #. Thà có còn hơn k, lòng thành sẽ xóa mờ tất cả. CỐ LÊN NÀO:om:
nhóc nhỏ
11-10-2009, 09:41 PM
Ngồi lặng hàng giờ...nghĩ bâng quơ...
Khó chịu trong người... trong một ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra...buồn mà không thể nói...sai lầm mà không thể sửa...ko còn cơ hội để sửa...
Nó đã sai lầm rất nhiều và có những lầm lỗi rất lớn...tưởng là đã được tha thứ nhưng sao xa vời so với tầm tay nhỏ bé đó quá ... phải chăng có những lỗi lầm sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ???
lổi lầm... có rất nhìu...thứ..chỉ khi đánh mất..mới bik đau...luyến tiếc...rồi sai càng sai và hối hận càng nhìu.... tha thứ hay ko...h đây là 1 câu nói mơ hồ tuỳ vào họ...có chịu tha thứ hay ko?....hảy cho họ bik rằng mình 1 lòng chờ đợi sư tha thứ đó......
tjeuthu_bc
11-10-2009, 10:35 PM
^^...mặc dù bjk lỗi lầm nào cũng có thể sửa...và trên thế gian này còn vô vàng yêu thương...nhưng đó là sai lầm ở quá khứ ,không thể thay đổi được gì...trước mắt là tương lai...nhưng tương lai xa xôi và mờ ảo quá...haizzzz hem giải quyết dc j
p/s : thanks sự đồng cảm của mọi người ^^
thienthantim
19-10-2009, 08:10 AM
Tha thứ,ko khó,nhưng niềm tin là yếu tố quyết định.
mưa_buồn
24-10-2009, 08:12 PM
Người khác bảo "Tha thứ cho người khác chính là tự giải thoát cho bản thân"
Có những điều có thể bỏ qua được , nhưng cũng có những điều , mãi mãi không thể nhận được sự tha thứ...
Nhưng nếu bạn thật sự cố gắng , thật sự hối hận , thì thời gian có thể biến điều "không thể" thành "có thể"....:rain:....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.