PDA

Xem đầy đủ chức năng : 952/ Sự Thật Thứ Hai



Hoaibao
09-10-2009, 11:44 PM
Người hàng xóm thứ nhất khen:
_ Chị khéo dạy nên cháu ngoan lắm !
Người thứ hai cũng nói lên sự thật:
_ Nhất là cháu nó thế nên lại càng dễ cho chị !
Sự thật thứ hai ?

Tác giả: Hoài Bão 10-8-09_ HB239-0952

T/T: 2 đô

SOSONO
10-10-2009, 07:04 AM
Sự thật thứ hai :
_ Nhất là cháu y đúc chị nên càng dễ cho chị: " Nồi nào vung ấy "
Y đúc = giống y hệt từ bản chất đến hình thức bên ngoài.
Như vậy gián tiếp khen mẹ cháu.....cũng NGOAN như con....,khen xấc.....

ngaythoau
10-10-2009, 10:23 AM
Cậu bé chào hai ông hàng xóm cùng một câu :
_ Dạ cháu chào bác Tám ạ !
Ông hàng xóm thứ nhất tên Tám nên khen :
_ Chị khéo dạy nên cháu lễ độ lắm !
Ông hàng xóm thứ hai không phải tên Tám nên tức mình vì bị cậu bé chê nhiều chuyện (tám).
Sự thật thứ hai :
_ Nhất là cháu nó thế nên lại càng dễ cho chị ! = Cháu lễ độ nên dễ lỗ đệ !
Lễ độ : lễ phép.
Lỗ (tt) : thô lỗ, cộc cằn, sơ suất.
Lỗ (dt) : cái lỗ.
Đệ (dt) : học trò.
Đệ (đt) : đưa lên, dâng lên cách cung kính.
Lỗ đệ : học trò thô lỗ , sơ suất.
Lỗ đệ : dâng (đưa) "lỗ" lên cho ai ..... Ý xằng bậy của ông hàng xóm đối với mẹ cậu bé.....

Hoaibao
10-10-2009, 10:11 PM
Bạn NTA: 1 đt.
NHTD NTA: 53 đt.