b3kut3_d3gh3t
09-10-2009, 10:46 AM
em biết anh đã có bạn gái nhưng em là người thích anh trước cơ mà ....àh uhm tại vì em con nít....
em biết anh chỉ xem em như một người bạn thôi .... là một cô em gái thì đúng hơn.....
em biết anh cũng từng thích em thế tại sao em nói thích anh anh lại phớt lờ ......chỉ vì em còn quá nhỏ...
Dù em có nói thế nào anh cũng luôn có lí do. Anh đến bên em nhẹ nhàng rồi lại bước đi thật nhanh.
Anh cho em hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Thế thì em sẽ là một người bạn thế thì em sẽ không yêu anh nữa. Nhưng sao anh vẫn không muốn em nhìn anh. Em chĩ là một người bạn bình thường thôi mà. Uhm nhưng nếu vậy em sẽ quên anh. Em sẽ không gặp anh nữa. Nhưng sao anh vẫn cứ xuất hiện trước mặt em. Anh vẫn cứ bắt em phải lo lắng cho anh. Uhm vậy thì d0ể em tiếp tục thích anh nhé. Nhưng anh chợt biến mất trước mặt em. Và ngày hôm nay em đã không còn được gặp anh nữa rồi. Tại sao thế. Tại sao lại tránh mặt em. Tại sao anh không muốn em yêu anh. Tại sao và tại sao. Tại sao em hỏi anh mà anh vẫn không trả lời. Em nhắn tin cho anh nhưng anh chẳng bao giờ nhắn lại cho em dù chỉ là một tin nhắn trách móc cũng được hay chỉ là một câu "đừng làm phiền anh nữa ". Sao thế anh. Em đáng ghét thế sao. Thật lòng. Thật lòng em không muốn là một người bạn bình thường. Em không muốn không muốn đâu. Anh ơi !!! Có thể cho em một góc trong tim anh thôi. Một góc mà không phải dành cho đứa em gái. Cũng không phải là một người bạn. Được không anh....em xin anh đấy..
em biết anh chỉ xem em như một người bạn thôi .... là một cô em gái thì đúng hơn.....
em biết anh cũng từng thích em thế tại sao em nói thích anh anh lại phớt lờ ......chỉ vì em còn quá nhỏ...
Dù em có nói thế nào anh cũng luôn có lí do. Anh đến bên em nhẹ nhàng rồi lại bước đi thật nhanh.
Anh cho em hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Thế thì em sẽ là một người bạn thế thì em sẽ không yêu anh nữa. Nhưng sao anh vẫn không muốn em nhìn anh. Em chĩ là một người bạn bình thường thôi mà. Uhm nhưng nếu vậy em sẽ quên anh. Em sẽ không gặp anh nữa. Nhưng sao anh vẫn cứ xuất hiện trước mặt em. Anh vẫn cứ bắt em phải lo lắng cho anh. Uhm vậy thì d0ể em tiếp tục thích anh nhé. Nhưng anh chợt biến mất trước mặt em. Và ngày hôm nay em đã không còn được gặp anh nữa rồi. Tại sao thế. Tại sao lại tránh mặt em. Tại sao anh không muốn em yêu anh. Tại sao và tại sao. Tại sao em hỏi anh mà anh vẫn không trả lời. Em nhắn tin cho anh nhưng anh chẳng bao giờ nhắn lại cho em dù chỉ là một tin nhắn trách móc cũng được hay chỉ là một câu "đừng làm phiền anh nữa ". Sao thế anh. Em đáng ghét thế sao. Thật lòng. Thật lòng em không muốn là một người bạn bình thường. Em không muốn không muốn đâu. Anh ơi !!! Có thể cho em một góc trong tim anh thôi. Một góc mà không phải dành cho đứa em gái. Cũng không phải là một người bạn. Được không anh....em xin anh đấy..