al-gonez
09-10-2009, 04:02 AM
em hé cửa cho anh vào tim bé
rồi âm thầm khép chặt trái tim em
để rồi đêm, để rồi ngày lặng lẽ
mang yên bình, thỏ thẻ bên vai anh
em là thế, vẫn yêu anh như thế
ko giận hờn, chẵng trách móc vu vơ
ko ưu sầu, lại dịu dàng giấc mơ
ru anh say về tương lai rực rỡ
em là thế, mãi là thế em nhé
đừng bỏ anh hụt hững giữa cõi đời
anh yêu em ko bít nói thành lời
đành mượn thơ, mượn mây trời tặng bé
chờ anh đi, chặng đường còn xa đó
gió còn reo, tuyết phủ lối anh về
mây còn che đường phi cơ vời vợi
đêm còn bùn chẵng phút nào ngui vơi
còn nhớ mong lắng đọng ở trong lòng
còn tình yêu vẫn âm vang câu hát
còn mình anh giữa dòng đời bi đát
còn một người vẫn mãi nhớ thương em...
rồi âm thầm khép chặt trái tim em
để rồi đêm, để rồi ngày lặng lẽ
mang yên bình, thỏ thẻ bên vai anh
em là thế, vẫn yêu anh như thế
ko giận hờn, chẵng trách móc vu vơ
ko ưu sầu, lại dịu dàng giấc mơ
ru anh say về tương lai rực rỡ
em là thế, mãi là thế em nhé
đừng bỏ anh hụt hững giữa cõi đời
anh yêu em ko bít nói thành lời
đành mượn thơ, mượn mây trời tặng bé
chờ anh đi, chặng đường còn xa đó
gió còn reo, tuyết phủ lối anh về
mây còn che đường phi cơ vời vợi
đêm còn bùn chẵng phút nào ngui vơi
còn nhớ mong lắng đọng ở trong lòng
còn tình yêu vẫn âm vang câu hát
còn mình anh giữa dòng đời bi đát
còn một người vẫn mãi nhớ thương em...