huyneo2020
09-10-2009, 02:11 AM
Thật có lỗi khi ngày mai anh chết
Mà chưa một lần nói tiếng yêu em
Cỏ trên mồ nhất định sẽ không xanh
Vì khao khát trong anh thành ngọn lửa
=========================
=========================
Em vẫn ngồi trong bóng hoàng hôn
Mầu thời gian tím ngắt linh hồn
Anh có biết rằng em vẫn đợi
Bóng hình anh 1 nửa hoàng hôn ...
=========================
=========================
Em nén cát vào lòng biển vắng
Cát lòng em lấp lánh những vần thơ
Và biển vắng như lòng em thầm lặng
Suốt đời yêu mà chẳng thốt nên lời
=========================
=========================
Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
Giữa ồn ào em lặng yên và khóc
Sóng rì rào đưa nước mắt ra khơi
=========================
=========================
Ly trà nguội, con đường vắng lặng
Gốc cây già hạt mưa lặng lẽ rơi
Trái tim buồn không cất nổi thành lời
Lặng im sống với mối tình đã chết
=========================
=========================
Sông tĩnh lặng không chảy về biển cả
Để đại dương thơ thẩn giữa chờ mong
Hoa bất tử vẫn khoe minh trong nắng
Bỏ cỏ may ngơ ngẩn giữ cánh đồng...
=========================
=========================
Có mưa rơi hay lòng anh đang khóc
Lối ngày xưa nay đã rêu phong
Em có tin rồi một ngày mai đến
Sơn Bá Anh Đài mãi bên nhau ?
=========================
=========================
Chiều biển lặng ngẩn ngơ triền cát trắng
Sóng về đâu để lặng lẽ tìm bờ?
Con Còng gió chạy hoài không thấy gió
Biển lặng vào đôi mắt ướt bơ vơ...
=========================
=========================
Đừng cúi xuống mỗi khi đời thử thách
Hãy nhìn kia hạnh phúc cuối chân trời
Ta ước muốn làm cánh buồm căng gió
Sớm mai hồng rẽ sóng vượt trùng khơi
=========================
=========================
Cắt mạch máu ta rưới lên tuyết trắng
Để tuyết kia tanh mặn tựa máu ta
Đưa vết thương lên bờ môi, ta cắn
Để được nghe nỗi đau đớn thịt da..
=========================
=========================
tôi bật khóc khi thấy mình thua thiệt
vòng tay nào đã níu trọn ng` yêu
để rồi đây trong nỗi nhớ hắt hiu
người yêu dấu vui cười bên kẻ khác...
=========================
=========================
Mà chưa một lần nói tiếng yêu em
Cỏ trên mồ nhất định sẽ không xanh
Vì khao khát trong anh thành ngọn lửa
=========================
=========================
Em vẫn ngồi trong bóng hoàng hôn
Mầu thời gian tím ngắt linh hồn
Anh có biết rằng em vẫn đợi
Bóng hình anh 1 nửa hoàng hôn ...
=========================
=========================
Em nén cát vào lòng biển vắng
Cát lòng em lấp lánh những vần thơ
Và biển vắng như lòng em thầm lặng
Suốt đời yêu mà chẳng thốt nên lời
=========================
=========================
Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
Giữa ồn ào em lặng yên và khóc
Sóng rì rào đưa nước mắt ra khơi
=========================
=========================
Ly trà nguội, con đường vắng lặng
Gốc cây già hạt mưa lặng lẽ rơi
Trái tim buồn không cất nổi thành lời
Lặng im sống với mối tình đã chết
=========================
=========================
Sông tĩnh lặng không chảy về biển cả
Để đại dương thơ thẩn giữa chờ mong
Hoa bất tử vẫn khoe minh trong nắng
Bỏ cỏ may ngơ ngẩn giữ cánh đồng...
=========================
=========================
Có mưa rơi hay lòng anh đang khóc
Lối ngày xưa nay đã rêu phong
Em có tin rồi một ngày mai đến
Sơn Bá Anh Đài mãi bên nhau ?
=========================
=========================
Chiều biển lặng ngẩn ngơ triền cát trắng
Sóng về đâu để lặng lẽ tìm bờ?
Con Còng gió chạy hoài không thấy gió
Biển lặng vào đôi mắt ướt bơ vơ...
=========================
=========================
Đừng cúi xuống mỗi khi đời thử thách
Hãy nhìn kia hạnh phúc cuối chân trời
Ta ước muốn làm cánh buồm căng gió
Sớm mai hồng rẽ sóng vượt trùng khơi
=========================
=========================
Cắt mạch máu ta rưới lên tuyết trắng
Để tuyết kia tanh mặn tựa máu ta
Đưa vết thương lên bờ môi, ta cắn
Để được nghe nỗi đau đớn thịt da..
=========================
=========================
tôi bật khóc khi thấy mình thua thiệt
vòng tay nào đã níu trọn ng` yêu
để rồi đây trong nỗi nhớ hắt hiu
người yêu dấu vui cười bên kẻ khác...
=========================
=========================